Đi công tác xa về, chồng chết lặng vì "món quà" vợ trẻ đang mang

Nếu những gì trong câu chuyện Vợ ăn cơm nhà rồi vác bụng bầu 'hộ' ông hàng xóm là sự thật thì anh nên giải quyết dứt điểm đối với vợ của mình, đừng chần chừ, dây dưa với người đàn bà đẹp người nhưng mất nết đó.

Di cong tac xa ve, chong chet lang vi
 Ảnh minh hoạ: Internet
Nếu những gì trong câu chuyện Vợ ăn cơm nhà rồi vác bụng bầu 'hộ' ông hàng xóm là sự thật thì anh nên giải quyết dứt điểm đối với vợ của mình, đừng chần chừ, dây dưa với người đàn bà đẹp người nhưng mất nết đó.
Tiếc nuối làm gì? Níu giữ làm gì khi mà cô ấy mang danh là vợ anh nhưng lại lừa anh quan hệ với kẻ khác đến khi mang bầu mà vẫn vô tư chờ đón anh khi anh kết thúc đợt công tác trở về. Chẳng lẽ cô ấy không biết xấu hổ? Không ăn năn hối hận gì với lỗi lầm của mình?
Thôi anh ạ, thà chịu đau một lần, chấm dứt luôn mối ràng buộc vợ, chồng với cô ấy đi còn hơn cố gắng chịu đựng, cố gắng sống ép để rồi mất công nuôi con tu hú cho người khác.
Anh đừng nghĩ mình chia tay vợ sẽ khó có cơ hội tìm được một nửa kia cho mình. Anh còn trẻ, công việc ổn định, anh có mọi thứ cần thiết cho cuộc sống gia đình, vả lại với vị trí công tác của anh theo tôi sẽ không có gì trở ngại nếu anh muốn đi bước nữa.
Mạnh mẽ nghị lực lên anh ạ, chắc chắn bố, mẹ đôi bên không có lí do để phiền trách anh và dư luận cũng sẽ ủng hộ quyết định của anh đấy. Mong anh sớm gặp may mắn. Chúc anh luôn khỏe.

Tình cũ giàu sang vừa li hôn, chồng vội viết đơn chia tay vợ

Nhận lá đơn ly hôn ấy từ chồng, dù đau đớn đến mức muốn kết thúc cuộc sống, tôi vẫn cố động viên mình gắng gượng, không cam chịu để đi tìm sự thật.

Ngay hôm đầu tiên nhìn Tường Vi váy, áo thời trang, giày da, túi xách hàng hiệu bước ra từ chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đỏ mới cáu cạnh, tất thảy nhân viên của công ty đều ồ lên ngưỡng mộ. Tường Vi đến công ty nhận việc mà như đi dự tiệc cưới khiến chúng tôi không khỏi choáng ngợp.

Sai lầm nếu vội ly hôn chỉ nhằm trừng phạt chồng

Sương ly hôn đã được nửa năm, hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ và cậu con trai 5 tuổi. Cô đã sốc khi thấy ảnh chồng chụp cùng một cô gái trẻ.

Cô gái ấy tên Sương. Cái tên thật dễ vỡ, mong manh như những nghĩ suy của cô vậy. Sương ly hôn đã được nửa năm, hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ và cậu con trai 5 tuổi. Chủ nhật, rảnh rỗi, cô lên Facebook từ sớm và bị sốc khi nhìn thấy ảnh chồng chụp cùng một cô gái trẻ đẹp. Họ đang ở giữa một vườn hoa của Đà Lạt. Trông họ thật tình tứ và vui vẻ. Chỉ mới vài ngày trước thôi, chồng Sương vẫn thể hiện nỗi tiếc thương cho cuộc hôn nhân tan vỡ, bằng những bức ảnh đầy ẩn ý: “Bát mì tôm úp vội cho bữa tối”; “Chiếc giường đôi giờ chỉ còn một người nằm”; “Chủ nhật nằm dài xem ti vi từ sáng tới tối”... Sương dõi theo Facebook của chồng hàng ngày và cô rất bằng lòng với ý nghĩ, “ai bảo không biết trân trọng những gì đã có trong hôn nhân, để giờ phải sống khổ sống sở thế kia”.

Bay vội về thăm vợ tai nạn, bác sĩ mừng rỡ nói một câu khiến tôi “chết đứng“

Thấy tôi hớt hơ hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu chạy vào buồng bệnh của vợ, bác sỹ lại nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.

Năm 35 tuổi, tôi có một công việc với mức lương cao thuộc lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên tôi phải đi công tác nhiều, đồng nghĩa với chuyện tôi chẳng có thời gian hò hẹn, yêu đương như nhiều người khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới