Đang mang bầu sắp sinh thì nhận được cuộc gọi từ bồ của chồng

"Nghĩ chửi bới lại thì hóa ra mình chẳng khác gì nó cả. Em cũng không muốn giống nhiều chị khác nhùng nhằng tìm hiểu việc chồng ngoại tình ra sao", cô vợ chia sẻ.

Đúng là đừng đùa giỡn hay làm tổn thương một người phụ nữ sắp làm mẹ, họ sẽ có cách thức mạnh mẽ nhất khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng.
Nhiều cô gái trẻ "mặt dày" chen chân vào gia đình người khác nhưng không ngờ bà chủ tổ ấm đó lại cực kỳ cao tay. Như câu chuyện của một bà mẹ trẻ dưới đây cũng vậy.
"Các chị ạ, đúng là cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng chọn được người đàn ông xứng đáng để giao phó. Em ngu dại không nghe lời bố mẹ, chấp nhận cưới bằng được anh ta.
Em với anh ta yêu nhau được 1 năm thì tính chuyện cưới xin. Ngay những lần gặp mặt đầu tiên, mẹ em đã có cảm giác không tốt về hắn. Mẹ em bảo rằng từ tính cách đến con người như thế này không hợp với em đâu. Em khi đó vì yêu mà mù quáng, kiên quyết cưới bằng được.
Tính em vốn mạnh mẽ, em nghĩ rằng trong cuộc sống dù bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn đương đầu và chấp nhận được ấy mà.
Trời không nghe đất thì đất nghe trời, bố mẹ em cũng đồng ý đám cưới. Nhưng sau khi lấy chồng một thời gian em mới thấy đúng là 'cá không ăn muối cá ươn'.
Dang mang bau sap sinh thi nhan duoc cuoc goi tu bo cua chong
Ảnh minh họa. 
Hai tháng sau đám cưới em phát hiện hắn ta nhắn tin anh anh em em với một cô gái lạ. Lần đó em làm ầm lên, kiến quyết đòi ly hôn. Nhưng phần vì hắn quỳ xuống cầu xin thảm thiết, phần vì mới cưới xong giờ mà đòi ly hôn thì bố mẹ em buồn lắm nên em cho qua.
Nửa năm sau đám cưới em mang thai. Sau đó có nghe đồn đại phong thanh chuyện chồng có ý với em nọ, đang tán tỉnh em kia, vài lần biết anh ta đi hát karaoke có 'tay vịn' nhưng em không quan tâm nữa. Lúc đó em xác định đẻ xong em bé sẽ ly hôn luôn rồi".
Đúng là sự lựa chọn sai lầm khiến người vợ trẻ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Đàn ông thật quá tham lam, không biết đâu là điểm dừng cho chính mình. Họ có vợ, sắp có con nhưng vẫn biết cách tự biến bản thân thành "kẻ khốn nạn" thật sự như thế đấy.
"Nhưng 'cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng' các chị ạ, một trong những cô bồ của anh ta lại đòi tìm đến em. Em đang bầu đến tháng thứ 8 rồi, nghĩ cũng khổ sở, cưới chồng hơn một năm mà như 20 năm bên nhau, tình cảm cứ nhạt dần nhạt dần chỉ vì thói trăng hoa của chồng như thế đấy.
Một hôm đang ngồi ở nhà bố mẹ đẻ, em nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Cầm lên nghe thì đối phương là nữ, nói chuyện theo giọng điệu rất khó chịu. Lúc đó cô ta bảo rằng đang mang bầu con của chồng em, bảo em nên giải quyết thế nào đây.
Các chị phải hiểu lúc ấy em điên đến thế nào rồi. Nghĩ chửi bới lại thì hóa ra mình chẳng khác gì nó cả. Em cũng không muốn giống nhiều chị khác nhùng nhằng tìm hiểu việc chồng ngoại tình ra sao. Em bình thản nói thẳng:
'Em gì ơi em gọi cho chị làm gì thế? Nếu muốn xin tiền đi 'giải quyết' thì quên đi em ơi, chị đâu có làm em có bầu mà cũng chẳng đủ khả năng đó đâu. Ai làm em có thai thì đi tìm người đó mà xin nhé. Còn nếu muốn chị chia tay chồng thì đây cũng chẳng phải việc em nên bận tâm. Đó là chuyện giữa chị với anh ta, em chẳng liên quan gì cả. Tự nghĩ cách giải quyết cuộc đời mình thì hơn nhé'.
Nghe xong cô ta im bặt luôn, tắt máy cái rụp, chẳng rõ cô ta hi vọng sẽ được gì khi gọi điện cho em nữa cơ chứ. Điều em quan tâm nhất là nên ly hôn trước hay sau khi đẻ đây. Các chị tư vấn cho em với".
Câu chuyện đọc xong mà nhiều người cảm thấy bức xúc. Đàn ông thật sự quá tham lam, họ có vợ, có con nhưng vẫn có những kẻ chẳng bỏ được thói trăng hoa, trai gái của mình.
Chuyện cô nên ly hôn trước hay sau khi sinh em bé chẳng ai dám khuyên nhưng có lẽ người vợ này cũng đã có câu trả lời của mình rồi. May mắn là cô đã nghĩ thông suốt, thoải mái nghĩ đến việc giải thoát cho cuộc đời chứ không ủ rũ hay quá đau khổ vì chồng ngoại tình nữa.
Phụ nữ tốt nhất nên như vậy nhé. Đừng bao giờ đau khổ vì một người đàn ông không xứng đáng. Phụ nữ hãy mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn vì cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng thuận lợi được đâu.

Gãy xương chân, bệnh nhân tử vong tại BV STO Phương Đông

(Kiến Thức) - Sau khi được đưa vào Bệnh viện STO Phương Đông (quận 10, TP.HCM) điều trị gãy xương khớp gối, bà H. được tiêm một số loại thuốc, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê, ngưng tim và tử vong.

Ngày 7/1, phòng thanh tra, Sở Y tế TP.HCM đang vào cuộc xác minh nguyên nhân tử vong của bệnh nhân L.T.H. (65 tuổi, quê Long An) sau khi điều trị gãy xương khớp gối ở Bệnh viện STO Phương Đông (quận 10, TP.HCM). 

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/12/2019, bà H. được gia đình cho đến Bệnh viện STO Phương Đông để điều trị chấn thương gãy xương bánh chè khớp gối.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Gần Tết, câu nói của bé gái 4 tuổi khiến người phụ nữ trẻ nức nở

Tết sắp đến, tôi muốn đưa con về quê để cháu có được cảm giác bên ông bà. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi sốc.

Ngày này 4 năm trước, tôi đang bầu 5 tháng. Bố đứa trẻ chối bỏ trách nhiệm nên tôi tìm đến nhà anh ta với hy vọng, bố mẹ anh sẽ đón nhận cháu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới