Dân Trung Quốc hốt hoảng với cảnh cầu lửa thắp sáng bầu trời đêm

Người dân ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, có dịp chứng kiến cả ba sao băng đồng loạt phát nổ, thắp sáng trên bầu trời đêm Trung thu. 

Sao băng vụt qua bầu trời Shangri-La, thuộc tỉnh Vân Nam. Một nhân chứng cho biết hai sao băng có kích thước khá nhỏ, trong khi sao băng còn lại khá lớn. Chúng đồng loạt phát nổ trên bầu trời, làm sáng bừng bầu trời đêm trong khoảng 5 giây.
Nhiều đoạn video ghi lại cảnh tượng này được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một sao băng biến thành quả cầu lửa lớn, khi vụt nhanh qua bầu trời. Một nhân viên khách sạn Desti Youth Park nói anh và nhiều vị khách đã thấy những vật thể cháy sáng vào khoảng 20h. Khi đó, họ đang ngồi ở sân để ngắm trăng tròn đêm Trung thu. Tất cả đều rất bất ngờ khi quan sát hiện tượng này. Người này cho biết sao băng rơi xuống một ngôi làng nhỏ cách Shangri-La khoảng 40 km.
Dan Trung Quoc hot hoang voi canh cau lua thap sang bau troi dem
 
Zhang Xingxiang, chuyên gia Trạm quan sát Vân Nam, cho hay cảnh tượng trong đoạn video trông rất giống “đạn lửa”, một loại sao băng cực sáng. Trong khi đó, một người dân làng mô tả ông đã nghe thấy tiếng nổ lớn và cảm nhận mặt đất rung lắc, khiến đàn lợn sợ hãi chạy ra khỏi chuồng.
Thao Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), một quả cầu lửa đã được quan sát ở tọa độ 28 độ vĩ bắc, 99 độ kinh đông. Thời gian và địa điểm xuất hiện trùng khớp với các thông tin được ghi nhận ở Trung Quốc. Quả cầu lửa được quan sát ở độ cao 37 km, di chuyển với tốc độ 14,6 km/s, giải phóng 0,54 kiloton năng lượng, tương đương 540 tấn thuốc nổ TNT.

Cách ngắm và điểm chiêm ngưỡng lý tưởng mưa sao băng ở VN tối nay

(Kiến Thức) - Vào đêm nay (12/8), rạng sáng ngày mai (13/8), những người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Perseids tuyệt đẹp.

Vào đêm 12/8, rạng sáng ngày 13/8 (giờ Việt Nam) tới đây, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm, đó là mưa sao băng Perseids với mật độ lên tới 60 - 120 vệt/giờ. Nếu trời quang mây, không mưa thì bạn đừng nên bỏ lỡ dịp được ngắm nhìn trận mưa sao băng lớn nhất nhì trong năm này.
Được biết, trận mưa sao băng Perseids này có nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle (hay 109P/Swift-Tuttle) - quay quanh Mặt trời với chu kỳ 135 năm, được quan sát vào năm 1862. Khi Trái đất đi ngang qua sao chổi Swift-Tuttle có đường kính 27km, một đám lớn các mảnh thiên thạch từ ngôi sao chổi này sẽ lao vào khí quyển Trái đất. Những mảnh vụn thiên thạch này sẽ cọ xát với không khí và bốc cháy tạo thành các vệt sáng mà ta gọi là sao băng.

Bắt được “quái vật hút máu” với răng ma cà rồng ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Con cá mút đá, sinh vật được ví như "quái vật hút máu" với hàm răng ma cà rồng vừa sa bẫy một cần thủ ở hồ câu Hà Nội.

Mới đây, một cần thủ trong khi đi câu ở hồ câu Hà Nội bất ngờ câu được một con cá khá lớn. Tuy nhiên, điều khiến tất cả mọi người cùng òa lên thích thú và có phần kinh ngạc là hình ảnh một con "quái vật hút máu" đang âm thầm hút máu trên mình con cá. Sau khi gỡ con vật lạ ra khỏi mình con cá, hình ảnh hàm răng của con vật khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Hí hửng phá khóa trộm xe dễ dàng, nào ngờ... sự thật sốc bên trong

(Kiến Thức) - Một tên trộm xe hơi ở Nhật Bản đã bị bắt khi đang cố phá khóa trộm xe, nhưng hắn không thể ngờ là có cảnh sát ngồi bên trong. 

Theo thông tin từ phía cảnh sát ở khu trung tâm Numazu, thuộc phía Đông tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, mới đây, họ đã bắt được một tên trộm đang cố phá khóa trộm xe hơi trong tình huống vô cùng đặc biệt. 
Được biết, tên trộm số đen này có tên Ushio Sato, 23 tuổi. Ngày hôm đó, vào khoảng 12 rưỡi đêm, Ushio đi vào bãi đậu xe và phát hiện ra một chiếc xe hơi không khóa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới