Đàn ông càng yêu bạn sẽ càng “hành hạ” bạn bằng 5 cách

Một cô gái khờ khạo nói với tôi rằng: “Con gái hay ăn bám, sao con trai hay đeo bám”? Có một số phụ nữ, giống như cô gái ngốc nghếch này.

Nếu nói một người đàn ông không yêu bạn thì bạn rất khó tìm được anh ta chứ đừng nói đến việc bám lấy bạn. Phụ nữ, bạn cần biết rằng chỉ những người đàn ông yêu bạn thật lòng mới thích bám lấy bạn.

Yêu và không yêu, sự khác biệt là ở đây, bạn phải nhìn rõ, đừng yêu nhầm người và đừng hiểu lầm người yêu mình. Nếu anh ấy là người sai, bạn phải buông tay anh ấy, còn nếu anh ấy là người phù hợp, bạn phải trân trọng.

Anh ấy rất lạnh nhạt với bạn bè và những người không quen, anh ấy không nói một lời, đừng nói đến nụ cười, nhưng với bạn thì khác, chỉ cần anh ấy nhìn thấy bạn là anh ấy sẽ nhếch mép. Đàn ông rất yêu bạn nên mới "hành hạ" bạn bằng 5 cách này, nhiều người không hiểu nổi!

1. Luôn xoay quanh bạn

Người đàn ông không yêu bạn sẽ luôn giữ một khoảng cách nhất định với bạn, nhiều khi bạn rất cần người ấy nhưng lại chẳng thể tìm được. Anh ấy dành rất ít thời gian cho bạn, và mối quan hệ của bạn với anh ấy giống như một người xa lạ!

Nếu một người đàn ông rất yêu bạn, anh ấy sẽ luôn xoay quanh bạn, và anh ấy sẽ theo bạn mọi lúc mọi nơi. Anh ấy thích ở gần bạn, và anh ấy muốn nhìn thấy bạn.

Dan ong cang yeu ban se cang “hanh ha” ban bang 5 cach

2. Luôn cằn nhằn bạn

Một khi phụ nữ đã yêu một người đàn ông, cô ấy sẽ trở nên rất cằn nhằn và sẽ nói mãi bên tai đàn ông.

Đối với đàn ông cũng vậy, yêu một người phụ nữ cũng có thể trở nên rất cằn nhằn. Đàn ông rất quan tâm đến phụ nữ. Đàn ông biết phụ nữ rất ngốc, không làm tốt được việc gì và luôn làm sai!

Khi một người đàn ông cằn nhằn bạn, bạn phải hiểu, bạn phải biết rằng đây là dấu hiệu anh ta yêu bạn, đừng nóng vội, đừng nghĩ anh ta là đồ khốn nạn!

3. Sẽ luôn chăm sóc bạn

Anh ta không yêu bạn, không có bạn trong tim, anh ta coi bạn như người ngoài cuộc, người qua đường. Không cần biết bạn làm gì, dù bạn có thân thiết với ai, anh ấy cũng sẽ không quan tâm đến bạn, trong lòng đang nghĩ “Muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến tôi”!

Nhưng đối với một người đàn ông yêu bạn sâu sắc, bạn là người yêu của anh ấy, và bạn là người đặc biệt nhất. Anh ấy chỉ có bạn trong trái tim anh ấy, và anh ấy cũng muốn bạn chỉ có anh ấy trong trái tim.

Trong cuộc sống, anh ấy sẽ kiểm soát bạn ở mọi nơi, và anh ấy sẽ thường nói với bạn rằng: “Muốn làm gì thì phải chờ anh đồng ý”. Anh ấy sẽ không để bạn tham gia quá nhiều buổi tụ tập bạn bè, và anh ấy sẽ không để bạn đến quá gần với người khác!

Dan ong cang yeu ban se cang “hanh ha” ban bang 5 cach-Hinh-2

4. Giữ lấy bạn và không buông

Mỗi tối khi đi ngủ, anh ấy sẽ nói với bạn "chồng ôm vợ", lúc đầu bạn thích nằm trong vòng tay anh ấy, cảm giác rất an tâm và ngủ một giấc thật yên bình.

Sau một thời gian dài, bạn không muốn như thế này, bởi vì anh ta ôm chặt bạn mỗi ngày, bạn không thể cử động, cũng không thể thay đổi tư thế. Khi anh ấy muốn ôm bạn, bạn muốn chạy đi và nói với anh ấy rằng "Em không cần anh ôm"!

Cô gái ngớ ngẩn, sở dĩ người đàn ông không chịu buông tha bạn là vì anh ta còn yêu bạn rất nhiều. Anh ấy sợ sau khi bạn buông tay sẽ không cảm thấy an toàn, và anh ấy cũng sợ sau khi bạn buông tay, anh ấy sẽ không thể ôm bạn!

Dan ong cang yeu ban se cang “hanh ha” ban bang 5 cach-Hinh-3

5. Luôn bảo bạn ăn nhiều hơn

Trước khi gặp bạn, anh ấy không biết tình yêu là gì, và anh ấy cũng không biết yêu một người là như thế nào. Sau khi gặp bạn, anh ấy hiểu rằng anh ấy nghĩ tình yêu thật tuyệt vời, và anh ấy cảm thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu.

Trái tim anh ấy là tất cả về bạn, anh ấy thực sự muốn có bạn bên bạn mỗi ngày trong tương lai, và anh ấy rất muốn có một tổ ấm nhỏ ấm áp với bạn. Trong mắt anh ấy chỉ có bạn, anh ấy sẽ chỉ chú ý đến bạn, quan sát từng động thái của bạn.

Mỗi khi chúng ta ngồi ăn cùng nhau, anh ấy sẽ nói với bạn rằng: “Ăn thêm một chút nữa”. Anh ấy không quan tâm bạn béo ra sao, anh ấy chỉ quan tâm đến sức khỏe của bạn, anh ấy không muốn nhìn thấy bạn ốm, anh ấy rất đau khổ.

Tóm lại: Một người đàn ông "hành hạ" bạn như vậy chứng tỏ anh ta yêu bạn đến tận xương tủy, và anh ta thực sự không thể rời bỏ bạn. Phụ nữ ơi, hãy trân trọng người đàn ông đã “hành hạ” mình, đừng hiểu lầm anh ta, đừng đánh mất chính mình!

Dan ong cang yeu ban se cang “hanh ha” ban bang 5 cach-Hinh-4

Buông tay cũng là một lựa chọn hạnh phúc

Ngày hôm nay em không khóc, em không u sầu. Chúng ta đừng níu kéo nhau bởi chấp nhận buông tay cũng là một lựa chọn hạnh phúc…

Đã có lúc em tự hỏi lòng, có khi nào giữa cuộc sống hối hả bon chen, tình cảm ta trao nhau không còn nồng đậm như trước? Nhưng giờ đây câu trả lời đã chẳng còn quan trọng nữa, buông tay rồi chẳng ai phải đau đáu những âu lo.

Gửi đàn bà một đời chồng: Hãy buông tay để mình được thanh thản

Những người đàn bà một đời chồng à, ôm mãi một nỗi đau chỉ khiến ta héo úa dần dần. Sống thanh thản vui vẻ với từng giây phút hiện tại là điều nên làm.

Sự thật rằng có những người đàn bà miệng nói bỏ nhưng lòng lại không thể buông. Dẫu đã cắt đứt, đã kí vào lá đơn ly hôn nhưng sau bao nhiêu năm lòng vẫn không nguôi day dứt và đau khổ. Có những người đàn bà một đời chồng bề ngoài bình lặng nhưng đêm về lại trào nước mắt. Phụ nữ à, nếu chọn đã chọn ly hôn thì hãy thật sự buông bỏ, hãy để mình thật sự thanh thản sau những tháng năm đau khổ.

Gui dan ba mot doi chong: Hay buong tay de minh duoc thanh than

Nhiều người đàn bà ly hôn đã lâu nhưng vẫn không nguôi day dứt và đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe tin chị ly hôn. Vợ chồng chị không có con cái, nên thủ tục cũng vô cùng nhanh gọn. Cuộc sống của chị bề ngoài ngỡ yên ấm nhưng thật ra luôn có những đợt sóng ngầm dữ dội. Chồng chị gia trưởng, nhỏ nhen, anh chẳng khác gì “người phụ nữ” thứ 2 trong căn nhà. Chị làm gì anh cũng soi mói, áp đặt. Hai người khác nhiều về quan điểm sống, ở cùng 3 năm mà chẳng thể có tiếng nói chung, chị chọn ly hôn trong êm thấm.

Đàn bà đến giới hạn chịu đựng sẽ làm 3 điều này

Đàn bà lấy chồng ai cũng mong muốn hạnh phúc, có được người chồng yêu thương, nhường nhịn mình đến hết đời. Nhưng hôn nhân quá phức tạp, bước vào rồi thì mới thấy nó rối như mớ bòng bong, người không khéo khó lòng mà gỡ.

Nhưng đàn nhà có khéo đến mấy, có nhịn nhẫn, bao dung, bỏ qua nhiều đến mấy cũng chỉ có giới hạn nhất định. Vượt qua những giới hạn ấy, đàn bà sẽ làm những điều này. Đây chính là thời điểm đàn bà không còn cần gì, đàn ông không biết sợ, không biết níu kéo, thay đổi thì chắc chắn sẽ mất vợ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới