Cứu người bệnh bị tai nạn phổi lộ ra ngoài lồng ngực

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị tai nạn khiến phổi lộ ra ngoài lồng ngực.

Ngày 20/4, đại diện Khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị tai nạn khiến phổi lộ ra ngoài lồng ngực.
Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 13/4, bệnh nhân H.V.M (Đại Từ, Thái Nguyên) được đưa đến bệnh viện Trung ương Thái nguyên trong tình trạng nguy kịch: mạch và huyết áp khó đo, ngực trái toác rộng khoảng 20cm, phổi lộ ra ngoài lồng ngực.
Cuu nguoi benh bi tai nan phoi lo ra ngoai long nguc
Bệnh nhân H.V.M tại bệnh viện.
Theo người dân kể lại, trong lúc đang vận hành máy khoan giếng, không may anh M. bị cánh máy khoan quấn vào người gây chấn thương nặng.
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị toác ngực trái, tổn thương phổi, bờ vết thương nham nhở nhiều dị vật bẩn, gẫy nát đoạn xương sườn số 5 trái kèm theo có rách hõm nách, tổn thương thần kinh, mạch máu. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gẫy cẳng chân trái và nhiều vết thương phần mềm vùng mặt, đầu gối, suy hô hấp... Do đó, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật để cứu sống người bệnh trong tình trạng rất nguy kịch.
Sau hơn hai giờ phẫu thuật, anh M. đã được xử trí tổn thương phổi, khâu nối mạch máu, thần kinh, khâu tạo hình lồng ngực... Hiện sức khỏe của anh M. đã ổn định và dần hồi phục.

Chồng đang ôm eo “phở” gặp vợ hớn hở khoác tay “bồ“

Đón "phở" từ sân bay đến khách sạn chờ nhận phòng, tôi bỗng hoa cả mắt khi thấy vợ mình hớn hở khoác tay một thanh niên trẻ.

Tôi không giấu gì mọi người là tính tôi rất thích phụ nữ đẹp! Ngay từ khi còn học ở cấp 3 tôi đã biết đầu mày cuối mắt với mấy cô bạn có chút nhan sắc trong trường. Rồi khi vào đại học, tự tin với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt nam tính, ưa nhìn tôi cũng có vài ba mối tình với bạn gái cùng học. Thế nhưng chắc ông trời bắt tôi chịu số đào hoa nên yêu nhiều mà đến năm 28 tuổi tôi vẫn chưa đứng duyên.
Chong dang om eo “pho” gap vo hon ho khoac tay “bo“
Ảnh minh hoạ: Internet 
Thật may đúng lúc bố mẹ có ý sốt ruột, gần xa nhắc nhở chuyện vợ con của tôi vì chị dâu tôi đã đẻ đến đứa con thứ 3 mà vẫn là gái, thì tôi quen được với Tuệ Linh trong một lần đi xem sinh viên trường văn hoá du lịch biểu diễn văn hoá, văn nghệ.

Ăn sáng theo cách này mỡ bụng giảm nhanh hơn đi thẩm mỹ

Ăn sáng theo đúng cách này mỡ thừa vòng 2 giảm nhanh hơn đi thẩm mỹ - muốn dáng chuẩn các bạn nên áp dụng ngay.

Việt Nam thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên

Ngày 21/2, Bệnh viện 103 - Học viện Quân y đã phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên của Việt Nam. Bệnh nhân được ghép là cháu bé 6 tuổi.

Tháng 11/2016 Học viện Quân y được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ thực hiện đề tài “Nghiên cứu ghép thùy phổi hoặc một phổi từ người cho sống và người cho chết não” thuộc chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chủ nhiệm đề tài là GS.TS Đỗ Quyết, giám đốc học viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới