Cụ ông 98 tuổi làm việc 9 tiếng/ngày, chia sẻ bí quyết trường thọ

Dù đã gần 100 tuổi nhưng ông Thẩm không kiêng khem gì nhiều trong việc ăn uống.

Ông Thẩm Tiếp Nguyên sống ở Nam Kinh, Trung Quốc. Khác với những người cao tuổi khác, ông không hưởng thụ tuổi già trong an nhàn mà suốt ngày đi làm, sống như một chàng trai trẻ.
Điều đáng ngạc nhiên nữa là sức khoẻ của ông rất tốt, ăn uống ngon miệng, thoải mái ăn thịt uống rượu. Nhiều người trẻ tỏ ra ghen tị với cuộc sống và sức khoẻ của ông, còn xin bí quyết sống thọ.
Một người mê sách, ham học hỏi
Dù ở tuổi 98 nhưng ông Thẩm không có thói quen ngủ nướng. Hằng ngày ông dậy sớm bắt xe buýt lên thư viện Nam Kinh để làm việc. Ông sống và làm việc như vậy suốt 70 năm.
Công việc của ông chủ yếu liên quan tới nghiên cứu sách cổ. Đối với người ngoài, đây là công việc khô khan, nhàm chán nhưng ông lại rất thích thú.
Cu ong 98 tuoi lam viec 9 tieng/ngay, chia se bi quyet truong tho
 Ông Thẩm là người rất yêu thích sách cổ.
Khi còn đi học, ông học nghệ thuật tự do, nghiên cứu về nền văn hoá cũ và mới. Ông có nền tảng tiếng Trung cổ rất tốt nên thích hợp làm việc trong thư viện. Sau mấy chục năm đắm chìm trong sách cổ, ông trở thành một chuyên gia.
Khi nhìn vào một cuốn sách cổ, ông dễ dàng xác định được đồ thật hay giả, cũng như thời đại của nó.
Một trong những công việc của ông là mua lại nhiều cuốn sách cổ có giá trị cho thư viện. Vì vậy, ông thường lang thang khắp các quầy sách ven đường và chợ sách cổ để xem liệu có tìm được những “viên ngọc quý” ẩn mình hay không. Bằng cách này ông đã mua được rất nhiều cuốn sách quý với giá hời cho thư viện Nam Kinh.
Ăn uống mang lại niềm vui
Dù đã gần 100 tuổi nhưng ông Thẩm không kiêng khem gì nhiều trong việc ăn uống. Ông thường uống một ít rượu khi ăn đồ ăn ngon cùng bạn bè, không kiêng thịt. Khi tụ tập cùng mọi người, ông luôn tự nhận mình là người thích uống rượu. Nhìn ông cụ 98 tuổi cầm ly rượu uống, người trẻ không khỏi thán phục.
Ông Thẩm cũng không tập thể dục nhiều, không coi trọng việc ăn uống lành mạnh, miễn thấy ngon và mang lại niềm vui cho ông. Điều này trái ngược với những người già kiêng đủ thứ nhưng sức khoẻ lại không bằng ông.
Nhiều người tò mò hỏi về bí quyết sống thọ của ông, ông chỉ trả lời: “Sống trọn vẹn mỗi ngày”.
Sống tới độ tuổi này, ông ít khi đau ốm hay buồn chán vì luôn được làm điều mình thích. Trong thâm tâm ông, sống như vậy rất vui. Ông hài lòng với cuộc sống hiện tại, tâm lý lúc nào cũng thoải mái. Tập trung sống tốt mỗi ngày là điều duy nhất ông phải làm.
Ông Thẩm là một người rất lạc quan, không quan tâm tới việc mình sống thọ hay không, cũng chưa bao giờ cố ý muốn giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Một ngày của ông chỉ cần được làm việc mình thích, có rượu ngon, sống vui vẻ là đã mãn nguyện.
Cả đời mong được làm việc
Ông Thẩm không quan tâm nhiều đến sức khỏe và tuổi thọ nhưng lại nói rất nhiều về công việc của mình. Trên thực tế, dù đã ở tuổi 98 nhưng ông vẫn dành phần lớn thời gian làm việc ở thư viện.
Ông cho biết công việc mình đang làm tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó để bắt đầu. Công việc bàn giấy quá nhiều, người trẻ khó kiên trì được.
Cu ong 98 tuoi lam viec 9 tieng/ngay, chia se bi quyet truong tho-Hinh-2
Theo ông, công việc bàn giấy này người trẻ thường khó kiên trì. 
Thế nhưng, công việc này lại rất phù hợp với ông. Ông dành cả đời yêu sách, mang lại nhiều giá trị cho thư viện.
Sau khi làm việc trong thư viện hàng chục năm, ông đã phát triển kỹ năng nhận dạng và lập danh mục, dần dần trở nên nổi tiếng trong giới học thuật. Ông còn đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng do thủ tướng đề xuất trong việc bảo vệ di tích văn hoá quốc gia.
Năm 1978, một lượng lớn chuyên gia đã đến Bắc Kinh để tham gia biên soạn sách cổ quý hiếm, ông Thẩm giữ chức vụ tổng biên tập. Khỏi phải nói đây là một công việc vinh dự đến nhường nào.
Được biết, ông Thẩm dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc, thường hơn 9 tiếng mỗi ngày. Ngoại trừ lúc ăn uống, nghỉ ngơi, ông thường cảm thấy mình không có đủ thời gian.
Mặc dù ông Thẩm tuổi đã cao nhưng vẫn luôn giữ tinh thần của một thanh niên hăng hái yêu đời. Mỗi lần tới bệnh viện kiểm tra định kỳ, bác sĩ luôn khen ngợi ông có sức khoẻ rất tốt, trái tim của ông giống như của một người đàn ông trung niên.
Vào tháng 3/2023, ông Thẩm qua đời ở tuổi 100. Khi mọi người trao đổi với nhau về bí quyết sống thọ của ông, họ nhận ra cả đời ông chưa bao giờ chịu cảnh vất cả, thân thể ít bị tổn thương cho nên về già cơ thể và xương cốt vẫn rất cường tráng.
Hơn nữa, ông Thẩm là người rất coi trọng lao động, không có điều gì ân hận trong cuộc sống, lúc nào cũng giữ tâm trạng vui vẻ. Điều quan trọng nhất là ông rất trong sáng, yêu sách. Tất cả những điều này tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng làm theo được.
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại

Một thực phẩm bạn nên ăn hằng ngày nếu muốn sống thọ 100 tuổi

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau chân vịt, cải chíp, rau diếp có nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa tăng cường khả năng sống thọ.

Mặc dù không có loại thuốc nào hứa hẹn chắc chắn kéo dài tuổi thọ nhưng có những thực phẩm mà các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra có tác dụng như vậy. Thực tế, những gì chúng ta ăn có thể hỗ trợ sống thọ còn tốt hơn so với thuốc men đắt tiền.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nông dân phấn khởi thu hoạch bưởi Tết

Từ ngày 25 tháng Chạp âm lịch, các nhà vườn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt đầu nhộn nhịp thu hoạch bưởi để cung cấp ra thị trường Tết.

Thị xã Phú Mỹ là vùng chuyên canh bưởi da xanh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện địa phương có khoảng 350 ha bưởi, tập trung tại xã Sông Xoài và phường Hắc Dịch.

Hiện các nhà vườn trên địa bàn đang tất bật vào mùa cao điểm thu hoạch để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với khoảng 200 ha, cho sản lượng ước hơn 1.000 tấn trái.

Nghe phàn nàn của chị dâu, tôi mới biết đã tin vợ mù quáng

Nếu vợ cư xử tốt với bố mẹ anh em nhà nội thì tôi đã chẳng phải can thiệp vào mấy chuyện hậu phương thế này.

Khi còn thanh niên, vào mỗi dịp Tết đến tôi thường biếu bố mẹ mỗi người 10 triệu để mua sắm. Từ ngày lập gia đình, vợ quản lý toàn bộ tài chính, trong ví tôi không bao giờ có nổi 1 triệu. Vì thế chuyện chăm lo cho bố mẹ nội ngoại phụ thuộc hoàn toàn vào vợ.

Lúc đầu tôi không quan tâm lắm đến những món quà vợ biếu bố mẹ nhưng từ khi nghe chị dâu chê trách em dâu thì tôi bắt đầu để ý. Chị dâu nói với anh trai tôi rằng: "Vợ chồng em trai làm nhiều tiền, thế mà năm nào cũng mua được vài hộp bánh kém chất lượng bỏ lên bàn thờ, không bao giờ biếu bố mẹ lấy 1 triệu. Mỗi lần lì xì các cháu 200 nghìn, em phải trả lại bằng đó, coi như chẳng mất gì".

Không dám trách móc chị dâu nói xấu vợ chồng tôi sau lưng mà còn cảm ơn, nhờ lời nói thẳng đó mà não tôi được mở mang và hiểu lòng dạ của vợ hơn. Tôi nhớ Tết năm nào vợ cũng mua nhiều món quà đắt tiền biếu bố mẹ và anh em bên ngoại. Thậm chí còn lì xì các cháu ngoại mỗi người 500 nghìn, còn các anh chị chỉ lì xì con tôi có 100 nghìn.

Nghe phan nan cua chi dau, toi moi biet da tin vo mu quang
Tôi bảo tiền thưởng Tết năm nay của ai người ấy giữ. (Ảnh minh họa)

Trong gia đình, tôi là người kiếm tiền chính, thế mà vợ lại đối xử bạc bẽo với nhà nội, như thế thật quá bất công. Năm nay, tôi không thể để vợ tái diễn tình trạng như năm trước được nữa.

Ngày hôm qua, vợ chồng nằm nói chuyện, tôi bảo tiền thưởng Tết năm nay của ai người ấy giữ. 8 năm nay, tôi chưa biếu bố mẹ và anh trai ruột món quà nào đáng giá. Vì thế năm nay sẽ biếu quà và tiền thật hậu để mọi người có cái Tết vui vẻ.

Vợ bảo nếu tôi dùng 60 triệu tiền thưởng biếu nhà nội thì cô ấy dùng 1 cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu biếu ông bà ngoại. Cô ấy nói đã là vợ chồng thì làm việc gì cũng phải bàn bạc với nhau, đồng thuận mới làm, còn không thì giải tán cho đỡ khổ.

Tôi bảo từ trước đến nay, vợ đối xử thiên vị, quá coi trọng nhà ngoại, khinh nhà nội nên chồng mới phải làm thế. Nếu vợ cư xử tốt với bố mẹ anh em nhà nội thì chồng chẳng can thiệp vào mấy chuyện hậu phương thế này.

Hiện tại, gia đình tôi đang mâu thuẫn, không ai chịu nhận phần thua thiệt về bản thân, ai cũng muốn giành thứ tốt nhất cho bố mẹ đẻ. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới