Công tố viên Malaysia từ chối yêu cầu trả tự do Đoàn Thị Hương

(Kiến Thức) - Tại phiên tòa sáng nay 14/3, công tố viên Malaysia đã từ chối yêu cầu trả tự do cho Đoàn Thị Hương, một trong hai người bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol bằng chất độc thần kinh VX hồi tháng 2/2017.

Theo CNN, trong phiên tòa xét xử sáng 14/3, các công tố viên Malaysia đã từ chối rút lại cáo buộc giết người đối với Đoàn Thị Hương, một trong hai người bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol bằng chất độc thần kinh VX hồi tháng 2/2017.
Điều này đồng nghĩa với việc Đoàn Thị Hương là nghi phạm duy nhất còn bị giam giữ trong vụ án. Cô sẽ tham dự phiên đối chất tiếp theo diễn ra vào ngày 1/4 tới.
Tại phiên tòa, bị cáo Đoàn Thị Hương tiếp tục phủ nhận cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol bằng chất độc thần kinh VX.
Cong to vien Malaysia tu choi yeu cau tra tu do Doan Thi Huong
 Đoàn Thị Hương sẽ tiếp tục bị xét xử trong phiên tòa ngày 1/4. Ảnh: CNN.
Các công tố viên Malaysia từ chối tiết lộ lý do không trả tự do cho Đoàn Thị Hương tại phiên tòa hôm nay, trong khi nghi phạm Indonesia Siti Aisyah đã được phóng thích trước đó.
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh nói với CNN rằng Đoàn Thị Hương đã khóc tại tòa sáng 14/3. Ông đề nghị giới chức Malaysia đối xử với Hương một cách công bằng và phóng thích cô "càng sớm càng tốt".
Luật sư của Đoàn Thị Hương, ông Hisyam Teh Poh Teik, cũng cho biết ông thất vọng trước quyết định của các công tố viên Malaysia trong phiên toà sáng 14/3, cho rằng các công tố viên đã không công bằng với Hương.

Mời độc giả xem thêm video: Người thân không tin Đoàn Thị Hương phạm tội (Nguồn: VTC1)

Trước đó, ngày 11/3, Siti Aisyah đã được tòa án Malaysia trả tự do. Được biết, cả Aisyah và Hương bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.
Tại phiên tòa cấp cao Shah Alam ở Kuala Lumpur sáng 11/3, các công tố viên đã hủy bỏ cáo trạng đối với Siti theo mục 254 luật hình sự và đã được thẩm phán chấp thuận. Tuy nhiên, các công tố viên không nói rõ lý do vì sao họ muốn rút lại cáo trạng.
Về phần mình, Đoàn Thị Hương cảm thấy không công bằng khi Aisyah được phóng thích trong khi cô vẫn phải tiếp tục phiên tòa biện hộ.
"Tôi bị sốc. Đầu óc tôi trống rỗng", Đoàn Thị Hương nói với phóng viên tại Tòa án Tối cao Shah Alam sau khi nghi phạm Indonesia Siti Aisyah được trả tự do.

Chưa được tuyên vô tội, Đoàn Thị Hương sẽ bước vào phiên đối chất

(Kiến Thức) - Tại Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở Malaysia hôm nay (16/8), Đoàn Thị Hương, nghi phạm trong vụ sát hại người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2/2017, chưa được tuyên vô tội và sẽ phải bước vào phiên tranh tụng. 

Sáng 16/8, bị cáo Đoàn Thị Hương (30 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (26 tuổi, người Indonesia) đã được áp giải đến Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở thủ đô Kuala Lumpur để nghe tuyên án về vụ sát hại người được cho là Kim Jong Nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 2/2017.

Nhói lòng những nạn nhân xấu số vụ rơi máy bay ở Ethiopia

(Kiến Thức) - 157 người, bao gồm 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn, đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Ethiopia hôm 10/3. Các nạn nhân đến từ 32 quốc gia khác nhau, trong đó có nhiều người là nhân viên Liên Hợp Quốc.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia
 Cơ trưởng Yared Getachew nằm trong số 157 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Ethiopia vừa qua. Anh là một phi công dày dặn kinh nghiệm với hơn 8.000 giờ bay. (Nguồn ảnh: Insider)

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-2
 Anh Micheál Ryan, 39 tuổi đến từ Ireland, làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-3
 Ông Abiodun Oluremi Bashua, Đại sứ Nigeria đã về hưu, cũng nằm trong số những hành khách thiệt mạng trên chuyến bay ET302 xấu số.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-4
 Karoline Aadland, 28 tuổi, làm việc cho Hội Chữ thập đỏ Na Uy.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-5
 Ông Norman Tendis, 51 tuổi, làm việc tại Hội đồng Nhà thờ Thế giới - một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1948.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-6
 Cô Sarah Auffret, một chuyên gia du lịch vùng cực, mang hai quốc tịch Anh và Pháp.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-7
 Cảnh sát Christine Alalo, đến từ Uganda và làm việc cho Liên minh Châu Phi tại Somalia, có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn ở Ethiopia hôm 10/3.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-8
Cô Sara Gebre Michael là một trong những tiếp viên hàng không có mặt trên chuyến bay ET302. 

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-9
Trong số những người thiệt mạng còn có bà Jessica Hyba, đến từ Ottawa (Canada). Được biết, bà Jessica là một nhân viên đối ngoại cao cấp của Liên Hợp Quốc.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-10
 Cô Joanna Toole, 36 tuổi đến từ Devon (Anh), cũng là một nhân viên làm việc cho Liên Hợp Quốc.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-11
Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tamarind Group, Jonathan Seex, cũng tử nạn trong thảm kịch máy bay Ethiopia 3 ngày trước. 

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-12
 Ông Paolo Dieci là người sáng lập Ủy ban quốc tế vì phát triển con người, một tổ chức phi chính phủ của Italy.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-13
 Ông Sebastiano Tusa, một ủy viên hội đồng khảo cổ đến từ Sicily.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-14
 Anne-Katrin Feigl, một công dân người Đức, thiệt mạng khi trên đường đến Nairobi, Kenya, để tham dự một khóa huấn luyện của Liên Hợp Quốc.

Nhoi long nhung nan nhan xau so vu roi may bay o Ethiopia-Hinh-15
 Ngoài ra, còn rất nhiều nạn nhân đến từ các quốc gia khác trên thế giới.

Phẫn nộ bà mẹ “nhốt” con gái 5 tuổi trong phòng ngập rác

(Kiến Thức) - Cảnh sát Nga đã giải cứu một bé gái 5 tuổi ra khỏi căn phòng ngập rác và gián ở thủ đô Moscow. Cơ thể cô bé ốm yếu và bị mất nước sau khi bị mẹ “bỏ rơi” trong suốt thời gian dài.

Theo Daily Mail, bé Lyubov, 5 tuổi, đã phải sống trong căn phòng ngập rác và gián ở thủ đô Moscow khi mẹ của bé là Irina Garashchenko, 47 tuổi, “vắng nhà suốt nhiều ngày”.
Một người hàng xóm đã xông vào căn phòng này vì nghe thấy tiếng khóc của bé gái và báo cảnh sát. "Bé gái 5 tuổi khi đó đang ngồi trên bậc cửa sổ và khóc. Không có đồ ăn, gián ở khắp mọi nơi. Chúng tôi suýt ngất khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong và mùi hôi thối bốc lên", người hàng xóm kể.

Đọc nhiều nhất

Tin mới