Người đàn ông đạp xe 500 cây số về thăm bố mẹ vì quá nhớ

Câu chuyện người đàn ông 39 tuổi quyết đạp xe 500 cây số về thăm bố mẹ đã làm nóng mạng xã hội Thái Lan những ngày gần đây. Tình cảm của anh dành cho các đấng sinh thành khiến nhiều người phải xúc động.

Anh Kaen Homsanthia, người Thái Lan, rời quê nhà lên thành phố kiếm sống đã 2 năm nay. Hiện anh đang sống cùng với bạn gái của mình. Cuộc sống khá khó khăn khi bạn gái của anh là người khuyết tật và công việc của một công nhân xây dựng chỉ đủ để sống hàng ngày..
Hành trang lên đường của anh Kaen là chiếc xe đạp cũ và một con chó.
Hành trang lên đường của anh Kaen là chiếc xe đạp cũ và một con chó. 
Xa gia đình đã lâu, anh và bạn gái dự định sẽ để dành tiền về quê thăm bố mẹ và anh chị. Tất nhiên, chuyến đi sẽ bằng xe bus. Nhưng cách đây không lâu, anh bỗng nhớ gia đình vô cùng. Vậy là anh quyết định lên đường về thăm nhà bằng xe đạp vì chẳng có xu nào dính túi. Thậm chí, đến chiếc xe đạp cũ cũng là mượn của người khác. Trong chuyến đi này, ngày anh đạp xe, đêm xin vào ngủ trong chùa, cơm ăn nước uống xin dọc đường.
Anh cũng cho biết không từ bỏ bạn gái như nhiều lời đồn. Anh sẽ về quê và dự định xin làm một công việc nào đó ở trang trại trong 1 tháng sau đó quay lại thành phố đón bạn gái.
Hành trình 500 cây số đạp xe về thăm gia đình của anh đã tình cờ được báo chí địa phương phát hiện. Anh Kaen bỗng chốc nổi tiếng nhanh chóng. Nhiều người trẻ ở Thái Lan đã bày tỏ sự ngưỡng mộ vì tấm lòng yêu thương bố mẹ của anh. Hình ảnh chiếc xe đạp cũ mèm cùng chú cún con trong giỏ xe bên cạnh anh Kaen đã lan truyền khắp nơi.
Biết về câu chuyện của anh Kaen, người dân nơi anh đi qua chào đón anh khá thân thiện. Họ cho anh đồ ăn, vật dụng... cần thiết. Cũng nhờ truyền thông, bố mẹ và anh trai của Kaen biết tin. Họ đã thuê xe đến đón anh ở giữa cuộc hành trình. Nhờ vậy, anh đã về thăm nhà sớm hơn dự tính.

Tâm sự thật của cô giáo trẻ trong lần về thăm bố mẹ người yêu cũ

“Thôi con à không làm được con dâu thì làm con kết nghĩa của bác...”, những dòng tâm sự được cô giáo trẻ N.T chia sẻ khi về thăm bố mẹ của người yêu cũ khiến nhiều cô gái xúc động.

Nhiều người thường nói, con gái khi yêu hay khi lấy chồng bên cạnh việc được chồng cưng chiều, yêu thương thì điều may mắn nhất đó chính là được bố mẹ chồng coi như con đẻ.

Ước gì thời gian trở lại với bộ kỷ yếu cực độc của học trò

''Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ, trước mặt là quyển sách giáo khoa.. Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc", đó có lẽ là tâm trạng của những học sinh từng thuộc lớp 12K khi thực hiện bộ kỷ yếu theo phong cách hoài niệm.

Uoc gi thoi gian tro lai voi bo ky yeu cuc doc cua hoc tro-Hinh-13
 Khi còn đi học, ai cũng từng ít nhất một lần ao ước được ra trường thật nhanh, thoát khỏi những chương trình học nặng nề, những áp lực không tên, để vẫy vùng như người lớn, để khám phá thế giới ngoài kia với toàn bộ sự háo hức của mình… Nhưng cũng chính chúng ta - lại nhanh chóng nhận ra rằng, 12 năm đi học được gói gọn trong hai chữ ”Thanh xuân” ấy - chính là những gì tốt đẹp nhất mà ta có được. Và chỉ có xa nó rồi, ta mới thấy thật hối tiếc, buồn bã và ước gì năm tháng ấy kéo dài thêm chút nữa…

Hãi hùng những cặp “chim chuột” ở quán cafe còn ngang nhiên bỏ lại thứ ấy

Chim chuột ở nơi công cộng không còn là điều hiếm gặp. Cách đây không lâu, chủ một quán cafe sách ở Hải Phòng cũng đã từng bức xúc, đăng đàn “tố cáo” khách “chim chuột” còn bỏ quên cả áo ngực khi ra về.

Thời gian gần đây, dân mạng liên tục dậy sóng vì những chuyện “chim chuột” ở quán cafe, trà sữa… của các đôi trẻ. Không biết có phải vì thiếu chỗ để “yêu” hay không mà ngày càng có nhiều người bất chấp sĩ diện, thể hiện sự thân mật, đôi khi là đi quá giới hạn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới