Bạn gái quỳ khóc xin đừng chia tay, chàng trai đau đớn tiết lộ lý do

Chàng trai đau đớn khi thấy bạn gái khóc lóc, thậm chí quỳ gối để níu kéo nhưng vẫn quyết tâm chia tay, nguyên nhân do phía nhà gái.

Theo trang 163, chàng trai và cô gái quen biết nhau nhờ họ hàng giới thiệu, cùng thuê trọ sống chung và làm việc ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Cuộc sống ở thành phố công nghệ bậc nhất Trung Quốc không mấy dư dả nhưng hai người đều cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy hy vọng về tương lai.

Gia cảnh của cô gái và chàng trai đều không tốt. Cả hai chỉ mong sẽ kiếm được nhiều tiền để phụng dưỡng bố mẹ và tích cóp một phần để lo cho tổ ấm nhỏ trong tương lai. Cùng nhau trải qua nhiều khó khăn trong hơn 2 năm qua, chàng trai và cô gái đều muốn sớm tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, mọi việc không suôn sẻ như họ nghĩ.

Bố mẹ cô gái luôn hối thúc cô về quê xem mắt. Biết bố mẹ muốn mình gả cho người chồng giàu có, cô gái luôn không dám nói sự thật rằng bản thân đã trót đem lòng yêu thương một chàng trai nghèo. Tới khi thấy không thể giấu giếm thêm nữa, cô gái đành nói ra tiếng lòng của mình, mong bố mẹ thấu hiểu và chấp nhận.

Ban gai quy khoc xin dung chia tay, chang trai dau don tiet lo ly do
Ban gai quy khoc xin dung chia tay, chang trai dau don tiet lo ly do-Hinh-2

Mặc cho bạn gái khóc lóc níu kéo, chàng trai vẫn dứt khoát quay người rời đi.

Sau nhiều lần cô gái nài nỉ van xin, họ cuối cùng chấp nhận gặp mặt chàng trai một lần. Bố mẹ cô gái rất hài lòng với ngoại hình của chàng rể tương lai, thế nhưng vừa biết anh là người nông thôn nghèo nàn, họ lập tức thay đổi thái độ.

"Cậu có thể cưới con gái tôi, nhưng phải đáp ứng được một điều kiện: Cậu phải chuẩn bị 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) tiền sính lễ. Tôi không phải là đang thách đố cậu, chỉ là yêu cầu phải có số tiền này thì nhà tôi mới không bị mất mặt. Hơn nữa, con trai nhỏ của chúng tôi cũng đang chuẩn bị đến tuổi cưới vợ. Nếu như tôi không lấy được phần sính lễ của con gái thì lấy tiền đâu ra để cưới vợ cho con trai?", mẹ cô gái nói.

Quá yêu bạn gái, chàng trai xin bố mẹ cô gái giảm bớt một phần sính lễ nhưng mẹ cô gái thẳng thừng từ chối: “Đủ tiền thì cưới, còn không thì cậu đừng mơ mà lấy được con gái tôi!”.

Không thể thương lượng, chàng trai cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không thể gom đủ số tiền sính lễ theo yêu cầu của gia đình bạn gái. Trước hiện thực trớ trêu, chàng trai đau lòng nói lời chia tay, thu dọn đồ đạc, đợi tới khi tan ca làm việc sẽ chính thức chuyển đi.

Cô gái sững sờ, không thể chấp nhận nổi sự thật nên đến tận công ty anh, ôm lấy anh khóc lớn: "Cầu xin anh! Đừng rời xa em. Anh bàn bạc thêm với gia đình anh thử đi. Để họ nghĩ cách cho chúng ta!".

Nhìn bạn gái khổ sở quỳ xuống khóc lóc trước mặt, chàng trai “lòng đau như cắt”, không biết nói sao để cô hiểu nỗi khổ tâm của mình. Anh cố gắng đẩy bạn gái ra nhưng cô không chịu buông.

Cuối cùng, anh chỉ đành quỳ xuống nói với bạn gái: "Mẹ em đòi 300.000 NDT (hơn 1 tỷ VND) tiền sính lễ. Anh không cưới nổi em. Bố mẹ anh đã khổ lắm rồi. Anh không muốn làm khó họ nữa. Em buông tha cho anh đi!".

Nói xong, chàng trai dứt khoát quay người bước đi, để lại cô gái ngồi thẫn thờ, nước mắt không ngừng rơi.

Sau khi được đăng tải, đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa số mọi người đều tỏ ra đồng cảm và tiếc nuối cho mối tình đẹp nhưng không thành của cặp đôi. Một số người lại chỉ trích gia đình cô gái, đặc biệt là hành động lấy tiền sính lễ của con gái để lo cho đám cưới của con trai.

"Nếu là tôi thì tôi cũng ra quyết định như anh trai kia. Cuộc sống hiện tại chưa ổn định thì lấy đâu ra tiền sính lễ nhiều đến như vậy. Cưới người mình thương nhưng lại làm khổ cha mẹ thì cũng không có gì đúng đắn. Chưa kể, bố mẹ của cô gái chỉ yêu tiền mà thôi, chứ không hề có cảm tình gì với anh trai này”, một cư dân mạng để lại bình luận.

Một người khác bày tỏ ý kiến: "Cô gái kia cũng không đúng! Cô đã không thể thấu hiểu cho nỗi khổ của bạn trai. Đến lúc quỳ xuống cầu xin còn cố thuyết phục anh về nhà để thương lượng với bố mẹ. Thật sự hết cách rồi. Tình yêu này nếu có thành cũng không hạnh phúc!".

Cô gái bị bạn trai chia tay vì ăn hết nửa cân chân gà

Một cô gái đã bị bạn trai chia tay vì ăn quá nhiều chân gà. Chàng trai này cho rằng, cô gái không biết suy nghĩ cho tương lai, ích kỷ.

Khi yêu, có những chàng trai thường xuyên đưa bạn gái đi ăn uống. Tuy nhiên, có một số anh chàng lại chê bạn gái ăn quá nhiều, không tiết kiệm.

Mới đây, một cô gái đã bị bạn trai chia tay vì ăn hết nửa kg chân gà: "Ở đây có chị nào nghiện các món chân gà giống em không ạ, chân gà rang, nướng, ngâm, lắc... em đều rất thích và ăn được rất nhiều.

Đi hẹn hò, anh chàng thật thà khai hết chuyện ấy khiến bà mối hốt hoảng

Những chia sẻ thật như đếm của anh chàng nhút nhát khiến bà mối dở khóc dở cười.

Hẹn ăn trưa tập mới nhất tuần này cùng Cát Tường gặp gỡ Nguyễn Văn Chương (30 tuổi, TP.HCM) – nhân viên bán hàng tại Bình Dương và Huyền Trang (28 tuổi, Bến Tre) – kỹ thuật rập ngành may ở TP.HCM.

Huyền Trang là người thân thiện, biết lắng nghe chia sẻ, biết nấu ăn nhưng hơi nóng tính. Cô trải qua 3 mối tình, mối gần đây nhất với đồng nghiệp nam chia tay được 4 năm do phát hiện bạn trai lừa dối nên cô mất niềm tin vào tình yêu và một mình đến giờ.

“Em muốn tìm mẫu bạn trai giống cha em, biết lo lắng cho gia đình, đặt gia đình là trên hết, thương yêu vợ con. Ngoại hình cao bằng em 1m7. Bạn trai không hút thuốc, nhậu thì có chừng mực, không gia trưởng”, cô gái Bến Tre chia sẻ.

Nguyễn Văn Chương có điểm mạnh không uống rượu bia, biết nấu ăn, biết lắng nghe chia sẻ; điểm yếu nhút nhát trước đám đông, nói chuyện không được lưu loát.

Chàng trai gốc Thanh Hóa cho biết, anh đã trải qua 2 mối tình, mối tình thời sinh viên được gần 2 năm bạn gái chủ động chia tay vì “chê” anh nhút nhát quá, mối tình thứ hai 1 năm không thành do khoảng cách xa. Anh không quan trọng ngoại hình bạn gái, chỉ cần người biết chia sẻ và yêu thương gia đình.

Khi Cát Tường thẳng thắn hỏi đàng trai: “Em mất trong trắng năm bao nhiêu tuổi?”. Nguyễn Văn Chương ngại ngùng đáp: “Nói thật là em chưa”. Câu trả lời của anh khiến bà mối “hốt hoảng” thắc mắc: “Có phải vì điều đó mà em bị bạn gái chia tay không, vì không có sự gắn bó gắn kết?”. Anh chàng thật thà: “Khi tìm hiểu em muốn bạn gái tự nhiên không muốn ép buộc. Mối tình đầu hôn xong em bật cúc áo nhưng cô ấy xô tay ra 2 lần rồi thôi”. Cát Tường táo bạo đưa ra lời khuyên: “Em làm tới lần thứ 3 là được rồi. Rút kinh nghiệm nha, chừng nào làm tới lần thứ 3 mà thấy cái “bốp” rồi em mới biết là thôi thật”.

Mở cửa trái tim, anh chàng nhút nhát run rẩy trước cô gái “cao, xinh đẹp”, đàng gái có cảm tình với bạn trai hiền, dễ thương.

Trước sự chủ động của cô nàng ghép đôi, cả hai trò chuyện rất thoải mái. Huyền Trang thẳng thắn chia sẻ quan điểm: “Em không thích lấy chồng xa, anh có định hướng gì cụ thể ở trong đây hay sau này về quê chăm sóc bố mẹ?”. Nguyễn Văn Chương nói rằng: “Anh thấy môi trường làm việc hợp nên thích ở TP.HCM. Mình lập nghiệp chuyển vào đây cũng được, thời đại bây giờ không như ngày xưa bắt con dâu phải về bên nhà chồng”.

Kết thúc cuộc hẹn, cả hai đồng ý bấm nút trao nhau cơ hội hẹn hò. Chàng trai 1m63 có màn kiễng chân trao nụ hôn đầu gặp gỡ cho cô nàng 1m7 khiến bà mối vô cùng phấn khích.

Chàng Grab bị bạn gái chia tay vì không môn đăng hộ đối

Tham gia mai mối online, liệu anh tài xế một con với những chia sẻ chân thành có khiến cô gái ghép đôi đồng ý hẹn hò?

Ông mai hẹn hò tập 12 cùng Quyền Linh kết nối cặp đôi ở TP.HCM là Lê Thị Thắm (28 tuổi, Lâm Đồng) – Quản lý cửa hàng bán đồ gia dụng cao cấp và Trần Quốc Huy (26 tuổi, Quảng Trị) – tài xế công nghệ.

Lê Thắm là người tự lập, cứng rắn, thẳng thắn, hoạt bát trong công việc cũng như giao tiếp, dễ gần, thân thiện; điểm yếu nóng tính. Cô trải qua một lần đổ vỡ đã ly hôn cách đây 8 năm và có con trai 9 tuổi.

Quốc Huy có ưu điểm biết làm việc nhà, biết nấu ăn, siêng năng trong công việc, biết chơi thể thao và hát; điểm yếu mỗi lần nhậu hát rất hay, hơi tự ti về ngoại hình, hút thuốc, bảo thủ.

“Em có hai mối tình. Mối tình sâu đậm nhất được 4 năm, cả hai cũng có con với nhau nhưng nhà gái không cho cưới do không môn đăng hộ đối. Đến khi làm giấy khai sinh cho con theo họ nhà gái thì em mới chấm hết, đến nay được hơn 1 năm. Em không đăng ký kết hôn và hiện cũng không được gặp con”, anh tài xế chia sẻ.

Tham gia chương trình, đàng gái mong muốn tìm bạn trai cao 1m7, ngoại hình đẹp trai, tính tình hiền lành, biết đối nhân xử thế, không lạm dụng bia rượu, không nói tục chửi thề, không gia trưởng, lăng nhăng, luộm thuộm. Đàng trai chỉ yêu cầu bạn gái biết chăm lo cho gia đình, ngoại hình dễ nhìn, không bắt bẻ hay nhõng nhẽo.

Dù chưa có nhiều sở thích tương đồng nhưng khi kết nối gặp gỡ, chàng tài xế bị “đứng hình” trước bạn gái xinh, dễ thương.

Cùng trò chuyện, cặp đôi vui vẻ kể về kỷ niệm đáng sợ khi bị “thần chết bỏ quên” thời còn nhỏ cũng như những khó khăn lần đầu đặt chân tới TP.HCM vô cùng đáng nhớ.

Trước khi đưa ra quyết định, Quốc Huy nói với bạn gái rằng: “Mình thấy bạn cũng được, dễ nhìn, xinh xắn, dễ thương, đúng mẫu người của công việc và gia đình như gu của mình. Mặc dù có rào cản gia đình nhưng cái đó mình chấp nhận được”.

Kết thúc cuộc hẹn, trong khi chàng tài xế đưa ra trái tim đồng ý thì bà mẹ một con từ chối hẹn hò với lý do cô chưa rung động và cả hai chưa cùng quan điểm hợp nhau để đi tiếp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới