Công an thi triển kungfu, khống chế đối tượng nghi ngáo đá

Lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra đã khống chế 1 đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, dùng gạch vụn chất bẩn trên vỉa hè ném vào người đi đường.

Ngày 7/4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, thực tế việc quật ngã 1 đối tượng trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt là khống chế 1 đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” đang tấn công người đi đường bằng chất bẩn, gạch đá nhặt trên hè.
Cong an thi trien kungfu, khong che doi tuong nghi ngao da
Nơi lực lượng chức năng khống chế đối tượng. 
Trước đó, vụ người đàn ông có biểu hiện “ngáo  đá” dùng gạch tấn công người đi đường xảy ra vào khoảng 9h10 cùng ngày (7/4), trong quá trình tuần tra phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, dùng gạch vụn chất bẩn trên vỉa hè ném vào người đi đường tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) đã nhanh chóng, quật ngã khống chế đối tượng ngay trên hè phố.
Bước đầu cơ quan Công an làm rõ, đối tượng nhà ở Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thường xuyên đi lang thang tại khu vực trên có hành vi tấn công người đi đường bằng gạch, đá và chất bẩn.
Theo phản ánh của người dân trong khu vực, thỉnh thoảng đối tượng còn vào nhà dân dắt trộm xe máy nhưng đều bị ngăn chặn, phát hiện kịp thời, nhưng không ai dám làm gì vì đối tượng luôn có biểu hiện “ngáo đá” sẵn sàng tấn công lại người dân.
Hiện vụ Người đàn ông có biểu hiện “ngáo  đá” dùng gạch tấn công người đi đường đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Ngáo đá đốt nhà mẹ ruột

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nhân chứng thoát chết kể lại giây phút nghịch tử ra tay sát hại

Trưa 3/5, liên quan đến vụ thanh niên ngáo đá sát hại mẹ đẻ, bà ngoại và dì ruột, như đã thông tin, hiện nghi can Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã được di lý về trụ sở phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Tín thừa nhận hành vi dùng dao sát hại 3 người thân là bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, là bà ngoại Tính), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột, cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) do bị ngáo đá.
Công an đã lấy lời khai của 2 người may mắn thoát chết là bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (50 tuổi, là dì ruột của Tín) cùng người cháu của Tín để làm rõ nhiều tình tiết của vụ án.

Tự chặt đứt ngón tay, giết người hàng loạt... và “tấn bi kịch” do ngáo đá

(Kiến Thức) - Vụ việc nam thanh niên có dấu hiệu dùng dao chặt nhiều ngón tay của mình gây hoang mang dư luận. Trước đó, còn có những tấm bi kịch do thanh niên ngáo đá gây ra.

Tu chat dut ngon tay, giet nguoi hang loat... va “tan bi kich” do ngao da

Ngày 17/11, một cán bộ Công an huyện Gia Lâm cho biết, đang tạm giữ nam thanh niên có dấu hiệu "ngáo đá" cầm dao trèo vào chùa Phúc Long (đường Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang xây dựng dở.

Tu chat dut ngon tay, giet nguoi hang loat... va “tan bi kich” do ngao da-Hinh-2
 Khoảng 8h ngày 16/11, một nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" trèo lên cổng chùa la hét, gây mất trật tự. Trong lúc nam thanh niên trèo lên lan can chùa đã hò hét, cầm dao tự chặt vào nhiều ngón tay. Sự việc xảy ra khiến nhiều người hiếu kỳ đến xem khiến nam thanh niên càng thêm kích động.

Những bi kịch đau đớn vì ngáo đá

Leo cột điện, nhảy múa khỏa thân giữa đường hay kinh khủng hơn là trở thành những kẻ sát nhân, đó là những biểu hiện đã từng ghi nhận được của người “ngáo đá”.

Nhưng vì sao những người sử dụng ma túy đá lại có hành vi như vậy, họ đã nghe, đã nhìn thấy những gì trong cơn ngáo ấy? Đáp án cho câu hỏi ấy chỉ có thể tìm được ở chính họ, những người hằâng ngày sống chung với “ngáo đá”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới