Cô gái nửa năm không ra khỏi nhà và sự thật kinh hoàng

(Kiến Thức) - Khi cảnh sát tìm đến ngôi nhà của cô gái nửa năm không ra khỏi nhà, mở cửa ra, họ gần như ngất xỉu.

Theo lời chia sẻ của hàng xóm, cô gái nửa năm không ra khỏi nhà. Đi quanh nhà có mùi hôi thối bốc lên. Sự việc khiến nhiều người nghi ngại có chuyện không hay xảy ra với cô nên buộc phải nhờ cảnh sát can thiệp.

Với tư cách người kiểm tra nhà cho thuê định kỳ, cảnh sát yêu cầu người trong nhà mở cửa. Tuy nhiên, không có ai phản hồi. Một lúc sau mới có tiếng nói nhỏ của một cô gái. Rõ ràng cô đứng sau cánh cửa đóng kín, nhưng tuyệt nhiên không chịu mở cửa.

Sau khi cảnh sát nói chuyện với cô gái một tiếng, cánh cửa mới được mở ra. Ngay lúc ấy, cảnh tượng trong phòng làm hai cảnh sát gần như choáng váng, mùi hôi thối bốc ra.

Rác thải đầy trong nhà, các mảnh vụn vương trên giường, hộp đựng thức ăn có khắp mọi nơi. Cô gái cho biết, thậm chí mình không ra ngoài đổ rác.

Sau một chấn thương ngón tay, cô gái không đi làm nữa và chỉ ở trong nhà suốt nửa năm. Cô nuôi 2 con thỏ, đây có lẽ là hai người bạn duy nhất. Cô gái dường như sống khép kín quá lâu và không muốn nói chuyện. Mất nhiều thời gian, cảnh sát mới biết thông tin, cô gái tên Tiểu Cao, 22 tuổi, đến từ Cam Túc, Trung Quốc.

Co gai nua nam khong ra khoi nha va su that kinh hoang
 

Vào cuối năm ngoái, cô bị chấn thương trong công việc và bị thương ở ngón tay. Sau đó, cô không đi làm.

Cảnh sát điều tra công ty mà cô làm việc. Công ty cho biết đã cố gắng hết sức để chữa trị và hứa bồi thường cho thương tích liên quan đến công việc nhưng không liên lạc được với cô.

Quản lý công ty cho biết, để bảo đảm cuộc sống của cô ấy, công ty trả lương cơ bản cho cô mỗi tháng. Họ không thể liên lạc với Tiểu Cao và cũng không có cách nào để nhận được tin của cô.

Mẹ của Tiểu Cao sức khỏe kém và đang ở quê. Chị gái cô đang học năm thứ 2 một trường đại học tại Tứ Xuyên. Hiện tại cả hai đều không thể đến với Tiểu Cao. Cha cô làm việc trong một đội xây dựng ở Vân Nam. Ông đã bị sốc khi nghe về cuộc sống của con gái, lập tức mua vé bay đến. Ông cho biết vẫn nói chuyện qua điện thoại với con gái, gần đây con ông ngày càng ít liên lạc dần. Nhưng ông không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức như vậy. 

Thấy bàn tay kêu cứu ở cốp xe trước, vội gọi cảnh sát... sự thật không ngờ

(Kiến Thức) - Thấy bàn tay kêu cứu ở cốp xe trước, đoán có người bị hại nên xe sau lập tức gọi cảnh sát. Sự thật được phát hiện, lái xe phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình.

Một câu chuyện cảnh giác đã gây chú ý tại An Huy, Trung Quốc. Một người lái xe thấy bàn tay kêu cứu ở cốp xe trước. Nghĩ rằng có lẽ trong cốp xe có người bị bắt cóc và anh ta đang gắng sức kêu cứu, người đàn ông vội vàng  gọi cảnh sát. 
Thay ban tay keu cuu o cop xe truoc, voi goi canh sat... su that khong ngo
 

Bất ngờ khi nhận được món quà từ mẹ chồng ngày sinh nhật

Trước đây, tôi từng rất tự hào với cuộc sống hôn nhân của mình. Chồng đẹp, con khôn, không những vậy tôi còn may mắn có được bố mẹ chồng rất tuyệt vời. Lúc nào ông bà cũng yêu thương và xem tôi như con gái của mình.

Nhưng bi kịch xảy ra với tôi cách đây gần 5 năm. Ngày ấy tôi đang mang thai đứa con thứ 2. Cả nhà ai cũng nâng niu đứa cháu nội bé bỏng nên bắt chồng tôi sau khi tan làm phải đón tôi về nhà chứ không được để tôi đi xe một mình.

Hôm ấy trời mưa nặng hạt, chồng tôi đang đi đón tôi không may gặp tai nạn với một chiếc xe tải chở hàng. Khi tôi cùng bố mẹ đến bệnh viện thì chồng tôi đã được đưa vào phòng phẫu thuật để cứu mạng sống. Gần 8 tiếng giành giật với tử thần, bác sĩ trở ra và nói ca phẫu thuật đã thành công và chồng tôi đã không còn nguy kịch tính mạng nữa.

Chàng trai chia tay con nhà giàu để yêu cô lao công

Ngày anh nói chia tay, tôi đau khổ đến mức ở lỳ trong nhà suốt 3 ngày. Tại sao anh lại chọn yêu cô ta, một người kém hơn tôi về mọi mặt, không xinh, không giàu có.

Tôi là tiểu thư con nhà giàu, quen sống sung sướng từ nhỏ, trước giờ chưa phải làm bất cứ việc gì. Dù được nuông chiều nhưng tôi không phải đứa trẻ hư hỏng, lười biếng mà rất chịu khó học hành. Bạn bè cũng nhận xét tôi tuy là con tiểu như nhà giàu nhưng không chảnh chọe, đối xử với bạn bè rất tốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới