Cô gái Đức kể chuyện hai lần cưới khủng bố IS, cả hai đều chết

Một cô gái Đức từng tới Syria cưới hai chiến binh IS và có một đêm tân hôn “hãi hùng” tại căn phòng mà khủng bố chuyên dùng để tra tấn tù nhân.

Theo Daily Star, cô gái được gọi là Derya O, từng là gái mại dâm. Trong khi không hạnh phúc với cuộc sống của mình, Derya O tình cờ gặp thanh niên người Đức cải sang đạo Hồi, Mario Sciannimanica.
Co gai Duc ke chuyen hai lan cuoi khung bo IS, ca hai deu chet
Derya O từng rời quê hương sang Syria cưới phiến quân IS. 
Mario nói cho Derya O biết về Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và việc mình là một chiến binh IS.
“Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, thấy anh ta chưa lập gia đình nên tôi liền quyết định cưới anh ta”, Derya O nói.
Hai tháng sau, Derya O rời Đức đến Thổ Nhĩ Kỳ và được đưa sang Syria qua biên giới.
“Lần đầu gặp Mario, trong bộ quần áo quân đội và vũ khí, thực sự lúc đó anh ta rất tuyệt”.
Derya O nói mình có đêm tân hôn ngay tại căn phòng IS chuyên dùng để tra tấn tù nhân. “Có xích treo trên trần nhà, máu vương vãi trên tường, thực sự rất đáng sợ”.
Kể từ đó, Derya O sống với tay súng IS và đeo mạng che mặt của người Hồi giáo. Cô nói mình không thực sự quen với những nghi thức và luật lệ Hồi giáo hà khắc của IS.
Derya O và Mario sau đó cùng chuyển tới Iraq, có một con chung vào năm 2015 nhưng sau đó hai người chia tay.
Cô nhận được lời cầu hôn từ một tay súng IS khác, được coi là một trong những kẻ khủng bố khét tiếng nhất Đức. Derya O từ chối vì “tay súng này quá độc đoán và gia trưởng”.
Derya O sau đó trở thành vợ của một chỉ huy IS người Bỉ tên Abu Salahuddin. “Mọi chuyện đều ổn cho đến khi anh ta bị trúng không kích và chết hai tháng sau đó”.
“Có lẽ tôi đem đến vận rủi cho những người đàn ông xung quanh mình. Cuối cùng họ đều chết cả”. Mario cũng không phải ngoại lệ khi bị phát hiện làm gián điệp chống lại IS và bị hành quyết.
Derya O sau đó bỏ trốn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, cô bị bắt và dẫn độ về Đức vào mùa hè năm 2017.
Derya O hiện đang bị giam giữ để phục vụ điều tra. Cô là một trong 5 người Đức có liên hệ với IS và sau đó quay trở lại quê hương.

"Cô chiêu" của tập đoàn Dầu khí Yukos thuê người giết bạn trai

Tòa án quận Koptevsky, Mátxcơva, Nga vừa mới kết thúc phiên tòa xét xử Maria Rebgun (20 tuổi), con gái của một gia đình giàu có. Do bị từ chối tình cảm, Maria đã thuê người giết bạn trai cũ của mình là Artem. Kẻ giết thuê là Vladislav Gorbakovsky (23 tuổi)...

Anh Artem (26 tuổi), Giám đốc cung ứng của một công ty ở Mátxcơva làm quen với Maria vào tháng 2-2017. Cô là cháu gái nhà quản lý do tòa án chỉ định của Tập đoàn Dầu khí Yukos đã phá sản, ông Eduard Rebgun. Theo lời Artem, mối quan hệ của họ kéo dài khoảng nửa năm. Tuy nhiên, Artem đã quyết định dừng lại vì không muốn mối quan hệ của họ đi xa hơn. Còn Maria có ý định giới thiệu Artem với gia đình và gợi ý rằng họ có thể sống chung. Artem thấy mình bị kiểm soát. Maria gọi điện cho anh cả lúc đêm khuya, khóc lóc và nói rằng mình bị ốm. Artem vội đến, nhưng cô ấy vẫn bình thường…
Vladislav và Maria trong phòng cách ly tại tòa.
Vladislav và Maria trong phòng cách ly tại tòa. 
Tháng 8-2017, Artem quyết định chia tay. Maria đã khóc, la hét. Sau đó, Maria gọi điện và nói rằng mình có thai. Thấy Artem tỏ ra nghi ngờ, Maria lại khóc lóc. Artem đề nghị Maria đến bệnh viện kiểm tra. Do biết rằng kết quả đã bị làm giả, Artem đề nghị 2 người cùng vào bệnh viện khám lại. Maria không có thai.

“Bộ trưởng Y tế” IS chết thảm trên chiến trường Deir Ezzor

(Kiến Thức) - Tên bác sĩ Abu Abdul Qader al-Tabib, kẻ được mệnh danh là “Bộ trưởng Y tế” của phiến quân IS, đã bỏ mạng trong cuộc không kích gần đây của liên quân Mỹ nhằm vào một bệnh viện ở thị trấn al-Susah, tỉnh Deir Ezzor, Syria.

Hãng tin Lebanon 24 dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, “Bộ trưởng Y tế IS" Abu Abdul đã bị tiêu diệt trong đợt không kích gần đây do liên quân Mỹ tiến hành ở thị trấn al-Susah nằm trong thung lũng sông Euphrates.
Ngoài ra, 15 tay bác sĩ khác cùng một số chiến binh IS bị thương cũng bỏ mạng trong vụ oanh kích nhằm vào bệnh viện này.

2 cặp đôi Hoàng gia Anh hành động "lạ" sau nghi vấn mâu thuẫn

Hai Hoàng tử nước Anh đã có những động thái đầu tiên sau một loạt những tin đồn mâu thuẫn, rạn nứt.

Theo Express, nhằm giảm bớt xung đột và căng thẳng giữa hai cặp đôi hoàng gia William - Kate và Harry - Meghan, phòng làm việc chung của bộ tứ sẽ được tách ra trong vài tuần tới. Sự chấm dứt các hoạt động song hành và việc tạo ra hướng đi riêng được cho là động thái thay đổi lớn trong mối quan hệ của hai anh em Hoàng tử nước Anh Harry - William.

Đọc nhiều nhất

Tin mới