Chuyện lạ về “Trạng ăn” nổi tiếng sử Việt

(Kiến Thức) - Lê Nại nổi tiếng văn chương một thời, đồng thời cũng nổi danh ăn khoẻ, khi đỗ Trạng nguyên, dân gian gọi ông là "Trạng Ăn".

Lê Nại nổi tiếng văn chương một thời, tác phẩm nổi tiếng của ông là Việt sử thông giám. Đồng thời, ông cũng nổi danh ăn khoẻ vì thế khi đỗ Trạng nguyên, dân gian gọi ông là "Trạng Ăn".
Giai thoại về việc ăn khoẻ
Lê Nại người xã Mộ Trạch, huyện Đường An (nay là thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Nguyên quán xã Lão Lại, huyện Thuần Hậu (nay thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).
Lúc nhỏ Lê Nại rất chăm học, hay chữ, nổi tiếng thần đồng cả vùng Hải Đông, năm 27 tuổi ông đỗ Giải nguyên (Cử nhân), được quan Thượng Võ Quỳnh là người cùng làng gả con gái cho. Khi ở gửi rể ông chỉ thơ thẩn tối ngày không để ý gì đến sách vở.
Cụ Thượng lấy làm lạ hỏi thân phụ ông rằng: Tôi thường nghe nói cậu ấy chăm học, thế mà từ khi sang nhà tôi thì cậu ấy không hề nhìn đến sách vở là cớ làm sao?
Thân phụ ông hỏi lại: Thưa ngài vậy từ khi cháu sang ở bên quý phủ thì sự ẩm thực thể nào?
Cụ Thượng đáp: Theo lối thanh đạm của nhà nho thì mỗi bữa ăn cũng chẳng mấy! 
Phụ thân ông đáp: Sức ăn của cháu khác với người thường, thế mà Tướng công cho ăn ít ỏi như vậy hoặc giả cháu không vừa lòng đó chăng?
Cụ Thượng thấy ông thông gia nói vậy bèn bảo người nhà cứ mỗi bữa ăn của cậu tăng gấp đôi, từ đấy cậu cầm sách đọc vài lượt, tăng đến nồi ba thì cậu học đến trống tư! Bấy giờ cụ Thượng mới biết con rể của mình ăn khoẻ quá! Rồi sau mỗi bữa ăn lấy nồi năm làm mực để thử xem sao? Quả nhiên, cậu học suốt đêm không hề nhắm mắt và thường tán tụng mình rằng: Mộ Trạch tiên sinh, ăn khoẻ nổi danh! Mười tám bát cơm. Mười hai bát canh! Khôi nguyên chiếm bảng, trên cả quần anh! Bởi nhiều súc tích, nên phát tung hoành.
Làng Mộ Trạch quê của “Trạng Ăn” Lê Nại.
Làng Mộ Trạch  quê của “Trạng Ăn” Lê Nại. 
Nổi danh làng Tiến sĩ
Năm 27 tuổi, ông đỗ Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh (Trạng nguyên) khoa Ất sửu (1505), niên hiệu Đoan Khánh 1, đời Lê Uy Mục. Ông thi năm trường đều đỗ thủ khoa.
Lê Nại nổi tiếng văn chương một thời, đồng thời cũng nổi danh ăn khoẻ, khi đỗ Trạng nguyên, dân gian gọi ông là "Trạng Ăn".
Lê Nại làm quan đến chức Hữu thị lang bộ Hộ. Khi mất ông được truy tặng tước Đạo Trạch bá. Tác phẩm của Lê Nại có Việt sử thông giám
Con ông là Hoàng giáp Lê Quang Bí có thơ vịnh rằng: "Rộng rãi còn thêm tính nết thuần/Thiên tài muộn phát chắc mười phân/Đã đem danh vọng trùm thiên hạ/Còn lấy thi thư hóa vạn dân/Cây đúc tốt tươi đời hái quả/Bảng vàng nối dõi cửa đầy xuân!/Cho hay phúc trạch bao giờ cạn?/Hán ví Vu Công, Tống Đậu Quân".
Phát huy truyền thống gia đình hiếu học, em trai ông là Lê Tư đỗ Hoàng giáp khoa Tân Mùi (1511), con trai ông là Lê Quang Bí cũng đỗ Hoàng giáp khoa thi Bính Tuất (1526). Gia đình ông đã góp phần đáng kể làm nên truyền thống khoa bảng của làng Mộ Trạch, một làng có 36 người đậu đại khoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam, được mệnh danh là "Làng Tiến sĩ" nhất cả nước.

Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Trạng Trình

Tiếng tăm lan cả đến Trung Quốc

Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra vào thời đất nước loạn lạc. Ông chờ đợi mãi đến năm 45 tuổi mới đi dự thi và đỗ Trạng vào thời Mạc Đăng Doanh. Những muốn đem tài trí ra thi thố giúp vua xây dựng một thời thịnh trị. Nhưng lực bất tòng tâm, sau tám năm làm quan, Trạng xin về quê trí sĩ.

Ảnh: Chuỗi ngày địa ngục của lính Mỹ ở VN

(Kiến Thức) - Trong thời gian ở Việt Nam, Larry Burrows đã chụp được nhiều bức ảnh để đời ghi dấu những thời khắc kinh hoàng của chiến tranh đẫm máu.

Trong thời gian ở Việt Nam, Larry Burrows được giao nhiệm vụ chụp ảnh lính Mỹ tác chiến trên chiến trường hồi những năm 1960. Ảnh: Lính thủy quân lục chiến Mỹ Jeremiah Purdie (ở giữa) bị thương phần đầu đang tiến về người đồng đội bị thương chân sau. Những lính Mỹ này tham gia trận chiến ác liệt ở phía Nam khu phi quân sự vào tháng 10/1963.
Trong thời gian ở Việt Nam, Larry Burrows được giao nhiệm vụ chụp ảnh lính Mỹ tác chiến trên chiến trường hồi những năm 1960. Ảnh: Lính thủy quân lục chiến Mỹ Jeremiah Purdie (ở giữa) bị thương phần đầu đang tiến về người đồng đội bị thương chân sau. Những lính Mỹ này tham gia trận chiến ác liệt ở phía Nam khu phi quân sự vào tháng 10/1963.

Những vũ khí kỳ lạ thời trung cổ (2)

(Kiến Thức) - Móng vuốt Archimedes, Man Catcher, mũi tên lửa, phi tiêu... là những vũ khí dị thường thời trung cổ.

Dầu sôi. Khi những kẻ xâm lược cố gắng công phá tường thành hay lâu đài, những người bảo vệ thành đã sử dụng dầu ăn trong bếp làm vũ khí thiêu đốt kẻ thù.
 Dầu sôi. Khi những kẻ xâm lược cố gắng công phá tường thành hay lâu đài, những người bảo vệ thành đã sử dụng dầu ăn trong bếp làm vũ khí thiêu đốt kẻ thù. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới