Chuyện lạ hôm nay: Chàng trai bị chủ bị ném vào rừng vì điều bất ngờ

(Kiến Thức) - Vì thái độ không tốt, làm việc thiếu chuyên nghiệp, vô kỷ luật, chàng trai trẻ 19 tuổi người Nhật Bản bị ông chủ và đồng nghiệp bắt cóc, đưa vào rừng sâu, đánh đến gãy xương. 

Sự việc xảy ra ở thành phố Matsuura, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản. Một thanh niên 19 tuổi, do có thái độ không tốt trong khi làm việc, đã bị một đồng nghiệp lớn tuổi hơn và ông chủ bắt nhốt, đem thả vào rừng sâu và đánh gãy xương.
Cụ thể, truyền thông Nhật Bản đưa tin, nạn nhân trong vụ việc hy hữu này năm nay 19 tuổi, hiện đang làm thuê cho một công ty xây dựng tư nhân ở Nagasaki. Thế nhưng, trong thời gian làm việc, mặc dù bị phản ánh và nhắc nhở nhiều lần, thanh niên 19 tuổi này vẫn liên tục không hoàn thành tốt công việc của mình.
Chuyen la hom nay: Chang trai bi chu bi nem vao rung vi dieu bat ngo
Ảnh minh họa. 
Quá bực bội vì thái độ làm việc không tốt của chàng trai trẻ, một đồng nghiệp 21 tuổi và ông chủ công ty Maeda Ryuji, 29 tuổi đã quyết định dạy cho chàng thanh niên một bài học.

Mời quý vị xem video: Cảnh nhân viên cây xăng bị hành hung

Họ bắt cóc chàng trai, đưa vào rừng sâu, sau đó dùng cành cây gãy đánh đập chàng thanh niên đến mức gãy xương. Chỉ khi thấy chàng thanh niên không thể phản kháng được, nằm lăn ra đất, cả hai mới bỏ đi, để mặc chàng trai trẻ tự tìm được về.
Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhận được tin báo. Ông chủ Maeda Ryuji và người đồng nghiệp 21 tuổi nhanh chóng bị bắt. Tại đồn cảnh sát, cả hai người đều thản nhiên thừa nhận tội lỗi của mình. Họ cho biết, vì quá bất mãn với thái độ làm việc không chuyên nghiệp, thiếu nghiêm túc của chàng trai trẻ, họ mới nóng giận mất khôn, vi phạm pháp luật.
Với một cơ quan, việc lựa chọn thái độ làm việc còn quan trọng hơn cả kỹ năng và kiến thức của nhân sự. Thái độ quyết định thành công trong cuộc sống và cuộc đời của một người. Tuy nhiên, cách giải quyết của người chủ là điều không nên, còn đáng lên án.

Dị nhân gây choáng với bộ ria mép “khủng” 45 năm không cạo, cắt

(Kiến Thức) - Được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là người có bộ ria mép dài nhất thế giới, ông Ram Singh Chauhan, 62 tuổi ở Gujarat, Ấn Độ sở hữu bộ râu dài tới 5,4m sau 45 năm không cạo, cắt. 

Tại Ahmedabad, thành phố lớn nhất ở bang Gujarat, Ấn Độ, có một người đàn ông tên Ram Singh Chauhan, 62 tuổi, nổi tiếng với bộ ria mép cực dài, 45 năm không cắt.
Ông Ram Singh Chauhan còn được gọi là dị nhân ria mép dài bởi không ai trên thế giới có thể kiên trì nuôi râu như ông.

Sự thật rợn người chuyện đứa trẻ bị nhốt trong máy giặt, gào thét thảm...

(Kiến Thức) - Bé trai Kacper, 2 tuổi được mẹ gửi một người bạn trông hộ. Chẳng ngờ, sau khi mẹ của Kacper rời khỏi, cô này đem cậu bé nhốt vào máy giặt, cậu bé khóc thét đến thảm thương.

Trang Metro đưa tin, vài ngày trước, tại Ba Lan, cô Zaneta D, 21 tuổi, mẹ của bé Kacper có việc phải đi xa, không thể mang con trai theo, vì vậy mới nhờ bạn của mình là Adam B, 18 tuổi trông hộ cậu bé.
Không ngờ rằng khi cô Zaneta D rời khỏi nhà, chàng trai trẻ Adam B thực sự coi bé Kacper như món đồ chơi, đem cậu bé nhốt vào máy giặt sau đó đóng cửa lại.

Ảnh ấn tượng: Chim mẹ cật lực nuôi 4 miệng ăn

(Kiến Thức) - Để nuôi nấng 4 con chim non thơ dại, chim én mẹ không lúc nào được nghỉ ngơi. Từ sáng sớm, chim én mẹ đã bay qua bay lại liên tục, chăm chỉ bắt sâu và các loại côn trùng để làm bữa sáng cho chim non.

Peter Tonkin, một nhiếp ảnh gia từ Newlin, Cornwall, Anh, vô cùng may mắn khi bắt được khoảnh khắc chim én mẹ kiếm ăn, nuôi 4 con chim non tại khu bảo tồn động vật hoang dã gần hồ Hải Nhĩ, Trung Quốc.
Khoảnh khắc cảm động và ấm áp về tình mẫu tử của chim én này khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Đọc nhiều nhất

Tin mới