Chồng phản đối chuyện biếu tiền Tết nhà ngoại khiến vợ phát điên

"Nghe tới đây thì đúng là em muốn nổi điên. Chẳng nhịn nhục thêm em xông thẳng vào nhà, hất cằm lớn tiếng hơn lão...", cô vợ chia sẻ.

Lấy phải chồng gia trưởng, nhiều chị em biết là khổ những vẫn tặc lưỡi chấp nhận với suy nghĩ thôi thì đã là vợ chồng phải nhẫn nhịn nhau mà sống. Ngược lại có người không chấp nhận được sự bảo thủ vô lý của chồng mà "vùng lên" buộc chồng phải thay đổi giống như cô vợ trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn.
Cô vợ tâm sự: "Điên lắm các chị ạ. Không biết trong số các chị ở đây có ai lấy phải chồng gia trưởng như em không. Phải là người trong cuộc mới hiểu, sống với chồng gia trưởng khổ quá bị cầm tù ấy mọi người ạ.
Em với chồng em kết hôn tính tới nay cũng được gần 5 năm. Chồng em làm khối văn phòng lương lậu cũng chỉ được trên dưới 8 triệu 1 tí nên kinh tế gia đình hầu như là em phải lo hết. Ấy thế mà lúc nào lão cũng vỗ ngực tự đắc rằng lão là trụ cột gia đình, rằng mẹ con em không có lão thì chỉ có nước đứng đường.
Chong phan doi chuyen bieu tien Tet nha ngoai khien vo phat dien
Ảnh minh họa. 
Nói chung lấy lão chính xác thì em thoát được kiếp ở trọ, vì em xuất thân nông thôn, còn lão gốc thành phố. Sau cưới bố mẹ chồng em cho hai đứa mảnh đất cạnh nhà ông bà rồi em đi vay mượn xây lên. Tiền nợ người ta cũng là em è cổ ra cày trả mấy năm mới hết. Thế mà lão suốt ngày cậy nhờ có lão, em mới có nhà ở.
Lắm lúc em cũng ức chế lắm nhưng thôi nghĩ vợ chồng với nhau so đo sân si từng câu nói làm gì. Ngược lại, lão thấy vợ nhịn lại tưởng em sợ nên càng làm tới. Tiền nong kinh tế lão đòi quản, hàng tháng em nhận lương bao nhiêu đều báo hết vào tin nhắn của lão. Vợ tiêu từng đồng từng hào lão đều để ý.
Thật sự nói không quá nhiều lúc em cảm giác lão là mẹ chồng chứ không phải chồng em nữa. Nghĩ mà nó chán, cũng vì con mà em cắn răng nín nhịn chứ không em cũng rũ lão ra khỏi đời em lâu rồi.
Đến hôm qua cũng thế, công ty chuyển lương thưởng. Tiện có em gái về quề, em rút luôn 5 triệu gửi về biếu bố mẹ sắm Tết. Ai ngờ, chiều đi làm về, vừa dắt xe vào tới cửa lão đã trợn mắt quát vợ: 'Cô làm gì mà liền lúc rút 5 triệu thế?'.
Em nói thẳng luôn là tiện có em gái về quê thì em gửi biếu bố mẹ tiền sắm Tết. Lão nghe vậy đập bàn cái rầm rồi chỉ thẳng tay mặt em: 'Cô dám vượt mặt tôi như thế hả? Giờ còn không hỏi ý kiến tôi đã tự tiện rút ngần ấy tiền cho bố mẹ cô. Giỏi rồi, nhà này giờ không còn nóc nữa hả'.
Ban đầu em cũng nhẹ nhàng giải thích rằng vội quá nên chưa kịp nói thế mà lão cứ phồng má trợn mắt nói em láo, coi thường chồng. Cú nhất là lão bảo: 'Đấy là mới là khoản tôi nhìn thấy. Còn những khoản tôi không nhìn thấy thì không biết cô dấm dúi cho bố mẹ cô bao nhiêu nữa'.
Nghe tới đây thì đúng là em muốn nổi điên. Chẳng nhịn nhục thêm em xông thẳng vào nhà, hất cằm lớn tiếng hơn lão: 'Tôi nhịn thế đủ rồi, nói anh nghe nhà cần nóc thật nhưng nóc phải hẳn hoi tôi mới cần không thì thôi tôi dỡ luôn cả nhà. Tết nhất con cái biếu bố mẹ tiền là chuyện đương nhiên. Chỉ là tôi chưa kịp nói với anh chứ tôi việc gì phải giấu giếm. Anh tin cũng được không tin chẳng sao. Anh nghĩ lại bản thân anh xem bao lần anh biếu tiền ông bà nội có nói qua với vợ không mà tôi vẫn vui vẻ. Sống ích kỷ chỉ biết tiền như anh tốt nhất anh nên sống một mình. Tôi sẽ đưa con về quê đón Tết với bố mẹ tôi, sau Tết tôi sẽ lên giải quyết với anh một lần cho xong'. 
Nói rồi em đi thẳng về phòng gấp đồ. Đây là lần đâu kể từ ngày cưới nhau lão thấy em thái độ gay gắt thế nên có vẻ cũng hoảng. 1 lúc sau lão lẳng lặng vào phòng 'xuống nước': 'Em làm gì mà cứ nhặng xị lên, anh chỉ nói thế thôi chứ có ý gì đâu'.
Nói chung muôn đời chồng em không bao giờ chịu nhận sai về mình, không bao giờ chịu xin lỗi vợ. Lão nói thế là xuống nước với em lắm rồi đó các chị ạ. Biết vậy nên dù còn bực mà em cũng không làm căng thêm nữa vì Tết nhất mà vợ chồng mỗi đứa một ngả cũng chẳng ra sao. Tóm lại là em còn phải cải tạo lão nhiều, 'đường' còn dài và gian nan lắm các chị ạ".
Theo dõi hết chuyện của chị vợ này, ai cũng ngán ngẩm lắc đầu với anh chồng gia trưởng nên hầu hết cư dân mạng đều đồng tình ủng hộ chị vợ phải cứng rắn "cải tạo" lại tính cách cho chồng. Đừng nên nhu mì, cam chịu để rồi người chịu thiệt vẫn chỉ là phụ nữ mà thôi.

Ngoại tình – sự lựa chọn nông cạn nhất của đàn ông

Chung thủy không phải là bản năng mà là một sự lựa chọn. Và đàn ông khôn ngoan sẽ lựa chọn một cuộc sống một vợ một chồng chứ không bao giờ ngoại tình.

Đàn ông nông cạn hay khôn ngoan, chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với gia đình, với vợ con là nhận ra rõ nhất. Đàn ông khôn ngoan luôn đặt vợ con, gia đình của mình lên trên hết mọi thứ. Ngược lại, những người đàn ông nông cạn lại xem nhẹ và coi thường vợ con. Và ngoại tình chính là biểu hiện của sự nông cạn nhất của một người đàn ông.

Gần Tết, câu nói của bé gái 4 tuổi khiến người phụ nữ trẻ nức nở

Tết sắp đến, tôi muốn đưa con về quê để cháu có được cảm giác bên ông bà. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi sốc.

Ngày này 4 năm trước, tôi đang bầu 5 tháng. Bố đứa trẻ chối bỏ trách nhiệm nên tôi tìm đến nhà anh ta với hy vọng, bố mẹ anh sẽ đón nhận cháu.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới