Chồng mất chưa tròn năm chị dâu đã dẫn người đàn ông khác về nhà

Giờ gia đình tôi đang rối rắm lắm. Có nên chấp nhận người đàn ông này không?

Anh trai tôi là bác sĩ, sống lương thiện, hiền lành. Nhưng anh ấy lại qua đời trong một vụ tai nạn. Giây phút nhận tin, cả nhà tôi bàng hoàng. Chị dâu tôi đang mang thai thì ngất xỉu tại chỗ. Tang lễ của anh, chị dâu tôi lúc nào cũng khóc, khóc quá thì ngất đi. Tỉnh dậy lại khóc. Ai nhìn cũng xót xa.
Thế mà anh tôi mất chưa đầy năm, chị dâu đã dẫn người đàn ông khác về. Nhưng bố mẹ tôi vừa nhìn thấy người đàn ông đó thì sững người rồi ôm chầm lấy anh ta. Bởi trong cơ thể của anh ta có đôi mắt của anh tôi. Đôi mắt với ánh nhìn thân thương, hiền hậu ấy không lẫn đi đâu được.
Trước đây, anh tôi đã đăng ký hiến tạng cho y học. Sau vụ tai nạn, dù đau đớn nhưng gia đình tôi cũng làm theo di nguyện cuối cùng của anh. Nhờ anh mà có 3 người đã được cứu sống, trong đó có người đàn ông này.
- Con đã tìm kiếm suốt mới tìm được người đang giữ đôi mắt của anh Quang. Con xin phép bố mẹ cho chúng con tìm hiểu nhau. Ở bên anh ấy, con có cảm giác như anh Quang vẫn còn sống. Cu Minh (con chị dâu) cũng thích anh ấy. Con mong bố mẹ đồng ý.
Bố mẹ tôi khá bất ngờ trước lời cầu xin của chị dâu. Nhưng nhìn người đàn ông hiền lành trước mặt, bố mẹ tôi cũng xiêu lòng. Dù gì thì trong cơ thể của anh ta cũng có một phần của anh trai tôi.
Dù vậy, tôi vẫn khó chấp nhận nổi cảnh có một người đàn ông lạ thường xuyên đến nhà mình. Thấy anh ta, tôi lại nhớ đến anh trai và càng ghét chị dâu hơn. Sao chị ấy lại có thể nhanh chóng quên người chồng chết chưa tròn năm để đòi qua lại với một gã đàn ông khác?
Tôi có nên khuyên bố mẹ phản đối họ không? Hay cho chị dâu ra ở riêng cho khỏi chướng mắt đây?

Chồng đi nhậu suốt đêm, vợ đuổi khỏi nhà rồi nhận tin dữ

Nếu tôi không đuổi chồng đi thì anh đâu phải chịu đau đớn thế này. Tôi không biết nói sao để chuộc lại lỗi mình gây ra nữa?

Thỉnh thoảng chồng tôi có đi nhậu với bạn bè và đến 9h tối anh ấy đã ở nhà nên tôi không có cấm cản gì. Mỗi lần chồng về nhà, tôi luôn chuẩn bị sẵn cốc nước giải rượu để anh nhanh hồi phục sức khỏe.

Tôi không thích chồng uống rượu nhưng có cản cũng chẳng được nên phải thích nghi và khuyên bảo anh ấy không được đi quá giới hạn.

Em họ chồng dẫn bạn trai sang chơi, tôi ngã xuống ao khi nhìn thấy mặt

Người yêu cũ hiện tại đang là người yêu của em họ chồng. Nhìn cả 2 đứng bên nhau đẹp đôi hạnh phúc, lòng tôi cay đắng, chát chúa cùng cực.

Cách đây một năm, tôi và chồng chuyển về quê sống. Bố mẹ chồng đã già yếu, trên thủ đô kiếm tiền lại khó khăn, chúng tôi chẳng còn cách nào khác.

Về quê, chồng tôi đi làm thuê ở xưởng sản xuất cho người ta, còn tôi ở nhà cấy lúa, chăn lợn, chăm con và chăm sóc mẹ chồng ốm đau.

Gặp cảnh bố chồng làm việc khủng khiếp, con dâu choáng váng

Tôi không thể ngờ rằng bố chồng tôi mẫu mực, rất yêu thương vợ con mà lại là người như thế.

Tôi rất ngưỡng mộ gia đình nhà chồng sau 12 năm làm dâu. Sống cảnh làm dâu nhưng nhiều khi tôi nghĩ cứ như là đang mơ vậy, mọi thứ khá hoàn hảo với tôi, cuộc sống đầy đủ, viên mãn.

Cưới xong, tôi cũng lo lắng lắm vì nhìn thấy bố mẹ chồng trông nghiêm nghị, có học thức, kinh tế khá giả nên tôi khá e dè trong đời sống hàng ngày. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, bố mẹ chồng tôi rất dễ chịu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới