Chồng đi tù vì... nghi vợ cắm sừng

(Kiến Thức) - Nghi vợ cắm sừng, Kim đã lấy một khẩu súng săn tự tạo, dài khoảng 1m đi tìm anh Cường rồi bắn chết anh này trong đêm.

Chiều 27/3 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Kim (SN 1970, trú xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh) 14 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 116 triệu đồng. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải cấp dưỡng nuôi 2 đứa con của bị hại (một sinh năm 1997, một sinh năm 1999) mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi, và cấp dưỡng nuôi mẹ của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi qua đời.
Chong di tu vi nghi vo cam sung
 Bị cáo Ngô Văn Kim trước vành móng ngựa. 
Theo cáo trạng của vụ án giết người vì nghi vợ ngoại tình, Phan Đình Cường có đìa nuôi ốc hương tại thôn Nhơn Thọ, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh. Quá trình nuôi ốc tại đây, Cường có quen biết Kim và vợ của Kim là Lê Thị Hiền, do Kim, Hiền bỏ mối thức ăn nuôi ốc cho đìa của Cường. Khoảng đầu năm 2004, Kim và gia đình nhiều lần phát hiện Hiền nhắn tin và gọi điện thoại di động có nội dung tình cảm trai gái qua lại với Cường, nên khoảng đầu tháng 8/2014, Kim cãi nhau với Hiền về nội dung trên và Hiền bỏ về sống tại nhà cha mẹ ruột của Hiền ở xã Vạn Phước, Vạn Ninh.
Tối 11/8/2014, sau khi nhậu với bạn xong, Kim nghi ngờ và thấy ghen tức về việc vợ mình có tình cảm ngoài luồng với anh Cường nên nảy sinh ý định giết chết Cường. Kim về nhà lấy một khẩu súng săn tự tạo, dài khoảng 1m, trong súng đã có sẵn 1 viên đạn, rồi Kim mang súng đến đìa nuôi ốc của Cường. 
Khi đến gần đìa nuôi ốc, Kim kéo báng đập của súng lên. Lúc này Kim thấy anh Cường cầm khúc gỗ đi từ lán trại của đìa nuôi ốc ra. Khi đi đến gần anh Cường, còn cách khoảng 3m thì Kim hướng nòng súng về phía anh và bóp cò. Cường chết tại chỗ. Kim bỏ chạy và vứt súng xuống khu vực đìa nuôi hải sản của anh Võ Văn Phương ở thôn Nhơn Thọ, Vạn Khánh rồi đi về nhà ngủ. Rạng sáng 12/8/2014, người dân phát hiện Cường nằm chết tại lán trại của đìa ốc. Kim đến Công an xã Vạn Khánh đầu thú.

Bắt khẩn cấp ba đối tượng cản trở xe cứu thương

(Kiến Thức) - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng hành hung, ngăn cản lái xe cứu thương đưa người chết về quê.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Hiệp (35 tuổi, ngụ số 39 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm), Nguyễn Văn Tùng (34 tuổi, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng, đang tạm trú ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ), Cù Chí Quang (tức Tuấn, 38 tuổi, ở Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bat khan cap ba doi tuong can tro xe cuu thuong
Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Bí ẩn quanh cái chết của nữ sinh viên mất tích

(Kiến Thức) - Nữ sinh viên bất ngờ mất tích, hơn 2 tuần sau, thi thể được người thân tìm thấy dưới “hồ tử thần”. Cái chết bí ẩn này đang được CQĐT làm rõ.

Ngày 27/3, bà Phan Thị Quyên (quê tỉnh Đắc Lắc) cho biết gia đình đã nhận và tiến hành hỏa táng, đưa tro cốt con gái Lê Thị Hà Phương (22 tuổi) về quê.
Nạn nhân Lê Thị Hà Phương là nữ sinh viên mất tích sau buổi đi thực tập tại một công ty ở phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương ngày 13/3 mà gia đình, bạn bè và Ban quản lý KTX trường Đại học Kinh tế TP HCM suốt nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Bí ản quanh cái chét của nũ sinh vien mát tích
 Cái chết của nữ sinh viên Lê Thị Hà Phương còn nhiều bí ẩn đang được Cơ quan CSĐT công an TX Dĩ An làm rõ.

Nạn nhân sập giàn giáo: "Trả tiền tỷ cũng không quay lại làm"

Dù có được trả tiền tỷ cũng không quay lại công trường làm việc nữa là chia sẻ của nhiều công nhân thoát chết trong vụ sập giàn giáo tại Formosa.

Anh Trần Hiếu Thủy (SN 1977) xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), một trong những công nhân thoát chết diệu kỳ trong vụ sập giàn giáo tại dự án Formosa trải lòng với chúng tôi: "Nếu có trả cho tôi tiền tỷ, tôi cũng không quay lại công trường để làm việc nữa".
Được biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh Trần Hiếu Thủy rất may đã thoát chết diệu kỳ khi hàng trăm tấn thép của bộ giàn giáo của công trường dự án Formosa sập xuống. Lúc may mắn không bị thương, anh đã cùng rất nhiều công nhân không bị thương đã nhanh chóng lao vào đống đổ nát để kịp thời cứu những người bị gian giáo đè ra ngoài để.

Đọc nhiều nhất

Tin mới