Choáng ngợp những ngôi nhà sặc sỡ của ong bắp cày

(Kiến Thức) - Khi nhận ra sự thực bất ngờ, ong thường dùng bột gỗ kết hợp với nước dãi của chúng để xây tổ, thay vì để cho ong bắp cày ăn vỏ cây, Mattia cho ong ăn giấy bìa màu.

Ong bắp cày là loài ong rất ít người thích, chúng không những không thân thiện, còn có thể tấn công và đốt rất đau, rất nguy hiểm. Thế nhưng trên thực tế, không phải tất cả ong bắp cày đều hung hăng, một số loài ong bắp cày rất nhẹ nhàng, thậm chí còn rất vui tươi.
Choang ngop nhung ngoi nha sac so cua ong bap cay
 
Choang ngop nhung ngoi nha sac so cua ong bap cay-Hinh-2
 
Bạn không tin? Hãy xem những tổ ong bắp cày màu sắc như kính vạn hoa này.

Mời quý vị xem video: Ong bắp cày khổng lồ tử chiến nhện độc

Theo tìm hiểu, những tổ ong màu sắc này là sản phẩm được thí nghiệm bởi Mattia Menchetti, một sinh viên tại Đại học Florence.
Nhận ra ong thường dùng bột gỗ kết hợp với nước dãi của chúng để xây tổ, thay vì để cho ong ăn vỏ cây, Mattia cho ong ăn giấy bìa màu. Thế nên, tổ ong sau khi ăn giấy bìa màu có màu sắc vô cùng rực rỡ, khác biệt hẳn so với những tổ ong thông thường.
Choang ngop nhung ngoi nha sac so cua ong bap cay-Hinh-3
 
Choang ngop nhung ngoi nha sac so cua ong bap cay-Hinh-4
 
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên côn trùng bị ảnh hưởng bởi phẩm màu nhân tạo. Vào năm 2012, người ta từng phát hiện ra những con ong ở Pháp tạo ra mật ong màu xanh lá cây và xanh da trời.
Choang ngop nhung ngoi nha sac so cua ong bap cay-Hinh-5
 
Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học kết luận rằng, những con ong ăn phải đường từ nhà máy kẹo M&M gần đó, vì vậy mới sản xuất ra mật ong có màu sắc siêu lạ lùng như vậy.

Quỳ trước đám tro tàn của mẹ khóc thê thảm, người phụ nữ sửng sốt thấy...

(Kiến Thức) - Trong lúc mọi người đang chìm đắm trong bầu không khí bi thương, cảnh sát đến hiện trường phát hiện, gần tro cốt của mẹ bà Boonrongchai Prom có gì đó lấp lánh. Sau đó, mọi người xác nhận, đó chính là chiếc nhẫn kim cương.

Lỗ mãng hôn rắn hổ mang chính diện, chàng trai trả giá đắt

(Kiến Thức) -  Anh Sonu vốn dĩ muốn tái hiện nụ hôn mạo hiểm với rắn hổ mang, thế nhưng thay vì tiếp cận con rắn từ phía sau, anh Sonu lại muốn hôn con rắn từ phía chính diện. Hành vi lỗ mãng của Sonu đã khiến anh phải trả giá.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở làng Hosamane, Bhadravath, bang Karnataka, Ấn Độ.
Anh Sonu, người làng Hosamane, ngày hôm đó biết được hàng xóm nhà mình có rắn hổ mang chui vào trong nhà. Mặc dù không phải là người bắt rắn hay thuần phục rắn chuyên nghiệp, thế nhưng Sonu vô cùng nhiệt tình, sốt sắng chạy đi giúp đỡ, cuối cùng bắt được con rắn hổ mang.
Lo mang hon ran ho mang chinh dien, chang trai tra gia dat
 Rắn hổ mang.
Thời điểm bắt được rắn hổ mang, có nhiều dân làng chạy tới vây xem, khiến anh Sohu vô cùng hưng phấn.
Trong sự hứng khởi, anh Sonu quyết định bắt chước một video trên Youtube, cúi đầu hôn rắn hổ mang. Chẳng ngờ, khi Sonu đang cố gắng để bắt chước động tác trên mạng, con rắn hổ mang bất ngờ phồng mang trợn má, mổ thẳng vào mặt Sonu.

Mời quý vị xem video: Bắt chước clip trên Youtube hôn rắn hổ mang, chàng trai gặp họa.

Sợ hãi, Sonu vội vàng giật lại con rắn hổ mang, đem con rắn bỏ vào trong túi, chạy tới rừng rậm phóng sinh. Sau đó, Sonu được đưa vào bệnh viện chữa trị. Hiện tại không rõ tình trạng.
Theo cô Krishna Kumar, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, anh Sonu vốn dĩ muốn tái hiện nụ hôn mạo hiểm với rắn hổ mang, thế nhưng thay vì tiếp cận con rắn từ phía sau, anh Sonu lại muốn hôn con rắn từ phía chính diện. Hành vi lỗ mãng của Sonu đã khiến anh phải trả giá.

Bí ẩn cây gạo 40 tuổi có gần 40 đàn ong về làm tổ

Một cây gạo ở xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) khiến người dân bản địa và khách qua đường không khỏi ngạc nhiên vì có tới gần 40 tổ ong mật trú ngụ.

Bi an cay gao 40 tuoi co gan 40 dan ong ve lam to

Hàng chục bầy ong chọn cây gạo của bà Hoàn ''tổ ấm''. 

Thời gian gần đây, mỗi khi qua thôn 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) nhiều người rất ngạc nhiên vì cây gạo to lớn bên trục đường chính của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn có gần 40 tổ ong mật cùng về trú ngụ, treo chi chít trên những cành cây.

Chủ nhân cây gạo có hàng chục bầy ong đến “xây nhà” chia sẻ: Cây gạo của gia đình bà Hoàn được trồng năm 1979, đến nay thân cây cao ước chừng đến 40m. Hằng năm, cứ dịp cuối tháng 2, đầu tháng 3 cây gạo cho hoa đỏ rực cả một góc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...