Cho cháu ra làm giúp việc, chúng tôi không dám đối diện mẹ chồng

Tại sao Trâm lại bỏ trốn khỏi nhà tôi trong đêm thế này?

Mẹ chồng tôi sức khỏe yếu, không chăm sóc được cháu nên bà đã đưa một đứa cháu họ hàng xa đến cho chúng tôi. Hàng tháng tiền lương của người giúp việc do mẹ chồng trả nên vợ chồng tôi đỡ được một khoản chi tiêu.
Đứa cháu đó tên là Trâm, xinh xắn, ăn ở sạch sẽ, biết nấu ăn và khéo chăm sóc hai đứa con của tôi. Chính vì thế vợ chồng tôi rất quý cháu, ngoài tiền lương ra, tháng nào tôi cũng thưởng cho Trâm vài trăm nghìn để động viên.
Cách đây 2 tháng, lúc đó vào buổi sáng chủ nhật, vợ chồng tôi dậy đã không thấy Trâm đâu. Trong phòng của cháu thì không còn bộ quần áo nào, điều đó có nghĩa là cháu đã bỏ đi trong đêm. Vợ chồng tôi đối xử với Trâm rất tốt, sao cháu lại bỏ đi mà không nói một lời nào thế này?
Tôi rất lo chuyện Trâm bỏ trốn mà đến tai mẹ chồng thì bà lại nghĩ con dâu khó tính khó nết bắt nạt cháu họ của bà thì khổ. Sau đó vợ chồng tôi bàn nhau là không nói chuyện người làm bỏ đi. Chúng tôi sẽ gửi đứa con nhỏ cho một người hàng xóm trông giúp.
Những ngày không có người làm, vợ chồng tôi vất vả hơn một chút nhưng rồi mọi chuyện đều ổn.
Ngày hôm qua, bất ngờ Trâm trở về xin được quay lại làm việc. Trâm thật thà nói là cậu bạn học ở quê ra phố làm việc, sau đó đã rủ đến sống như vợ chồng. Tới khi biết tin Trâm có bầu thì cậu bạn kia giũ bỏ trách nhiệm.
Bây giờ đang mang thai, Trâm không thể về quê, cũng không biết làm việc gì nữa nên quay trở lại cầu xin chúng tôi giúp đỡ.
Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng gọi điện hỏi về Trâm, bà bảo gia đình cháu ấy rất nghèo. Chúng tôi xem có chàng trai nào tốt và có điều kiện một chút làm mai cho Trâm để giúp cháu được đổi đời.
Chúng tôi chưa thực hiện được ước muốn của mẹ chồng mà Trâm đã gây ra chuyện tày đình này. Bây giờ chúng tôi không biết phải ăn nói sao với mẹ chồng. Còn mẹ chồng không biết phải đối mặt với bố mẹ Trâm thế nào nữa? Bởi họ đã tin tưởng giao con cho mẹ và vợ chồng tôi quản lý.
Theo mọi người chúng tôi phải làm sao đây?

Mẹ trẻ Hà Nội khốn khổ vì giúp việc thích buôn chuyện, chỉ đạo cả chủ nhà

Thuê người giúp việc để mong cuộc sống bớt vất vả và áp lực hơn nhưng chị Nga nhanh chóng "vỡ mộng", lâm cảnh "lao đao" vì osin "ít tài nhiều tật".

Những áp lực, bộn bề và bận rộn từ cuộc sống và công việc khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay chấp nhận chi một khoản tiền kha khá hàng tháng để thuê người giúp việc.

Họ hy vọng đời sống sinh hoạt bớt phần vất vả, vợ chồng có thời gian nghỉ ngơi khi nhà có thêm người phụ giúp việc vặt.

Chiếc chìa khoá chị giúp việc dúi vội vào tay tôi và sự thật khó tưởng đằng sau

Khi chị Loan ra về, tôi hào phóng cho thêm 10 triệu, mua rất nhiều quần áo đẹp và quà biếu bố mẹ chị ấy.

Ngày hôm kia, chị giúp việc đột ngột xin nghỉ làm khiến tôi rất bất ngờ. Suốt 4 năm nay, chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vợ chồng tôi chưa bao giờ chê bai chị nửa câu. Tôi coi chị Loan như người thân trong gia đình.

Người giúp việc nôn ọe, trái tim tôi run lên hiểu ra tất cả

Ngày đầu tiên bước vào nhà tôi, Trang mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng khá điệu đà nhưng vẫn không thể che được vẻ quê mùa, thô kệch.

Khi tôi học lớp 12 thì bố bị tai biến, sức khỏe giảm sút rõ rệt và ông phải nghỉ hưu sớm. Mẹ tôi vốn chỉ ở nhà nội trợ nhưng khi bố đau ốm, bà phải gồng lên để lo toan kinh tế lâu dài và nuôi tôi ăn học. Vì kiếm việc thu nhập cao ở quê không dễ nên mẹ tôi quyết định thuê một giúp việc để chăm sóc bố con tôi, còn bà lên thành phố tìm việc.

Người mẹ tôi dẫn về khi ấy tên Trang, hơn tôi 8 tuổi. Tôi còn nhớ khi ấy chị ta ngồi trên sô pha, sờ sờ quần áo trên người tôi, nói là đẹp, sau đó đưa tay sờ lên mặt tôi, bàn tay thô ráp có chút gãi gãi lên da thịt tôi, tôi vô thức nghiêng đầu để tránh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới