Chó cắn cảnh sát bị bắt giam 9 tháng

Chủ của chú chó con tin rằng con vật đã sợ hãi và đang cố gắng thông qua luật sư, bảo lãnh cho thú cưng.

Ở Anh, một chú chó con Chow-chow đã bị gửi đến trại nuôi sau khi cắn một cảnh sát, tờ Daily Mail đưa tin.
Con chó 4 tháng tuổi trốn khỏi nhà chủ ở Northamptonshire và bị lạc. Nó chui dưới gầm xe, theo lời cảnh sát, nó cản trở quá trình xe di chuyển an toàn. Khi người ta cố tìm cách dụ con vật ra khỏi xe, nó đã cắn hai phát vào nhân viên cảnh sát.
Cho can canh sat bi bat giam 9 thang
Chú chó đáng thương có tên Bungle. 
Nhân viên an ninh này không bị thương nặng nhưng cần được chăm sóc y tế.
Con vật đã bị bắt vi vi phạm "Đạo luật về Chó Nguy hiểm năm 1991".
Chủ của chú chó con tin rằng con vật đã sợ hãi và đang cố gắng thông qua luật sư, bảo lãnh cho thú cưng. Các chiến dịch vận động tương ứng với hashtag #FreeBungle (Bungle — tên của chú chó) đã được lan truyền khắp các mạng xã hội, và được hàng hàng ngàn người dùng hưởng ứng.
Các chuyên gia đã cảnh báo rằng chú cún con này có thể đã bị "sợ hãi và mọc răng" và nói rằng thời gian bị giam cầm có thể ảnh hưởng vĩnh viễn đến tính khí của nó. Chó Bungle được gia đình Hayes mua với giá 2.000 bảng.

Đứng chờ bus đột nhiên chảy máu, gái trẻ phát hiện kinh dị

(Kiến Thức) - Bác sĩ cấp cứu cho Tiểu Lệ cho biết, qua kiểm tra xác nhận, nữ sinh Tiểu Lệ quả thực mang thai, cục máu đông rơi từ hạ thể của cô gái trẻ chính là phôi thai đã chết. 

Câu chuyện hy hữu xảy ra tại điểm chờ xe bus gần trường Đại học Y thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, Thẩm Quyến, Quảng Châu, Trung Quốc. 
Ngày hôm đó, Tiểu Lệ, một nữ sinh 18 tuổi đang đứng chờ xe bus thì đột nhiên thấy đau bụng quặn lên từng cơn. Cố gắng chịu đựng cơn đau, cô gái trẻ không hề hay biết tình trạng thực sự của bản thân. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Tiểu Lệ đau bụng dữ dội, không thể đứng vững đồng thời chảy máu thân dưới rất nhiều. 

Ngạc nhiên với chú chó con lớn nhất thế giới

Euphrates được cho là "Chú chó con lớn nhất thế giới" khi nặng tới hơn 81kg lúc 9 tháng tuổi.

Khi mới mới 9 tháng tuổi (tương đương gần 10 tuổi con người – tính theo hệ số của Gino Pugnetti), chú chó có tên Euphrates đã có một thân hình khổng lồ, nặng 81,6kg và có khả năng ăn tới 8 cốc thức ăn/ngày. “Cô bé” này thuộc giống chó Molossus Mỹ - một giống chó phối được cho là hậu duệ di truyền gần nhất với giống chó cổ Mesopotamian Molossus của khoảng 7.000 năm trước?. Giống chó này khỏe tới mức những con chó Pitbull – vốn nổi tiếng khỏe và có thể kéo được những vật nặng hơn cơ thể mình – cũng chỉ là “muỗi đốt inox”.

Du hành thời gian, người đàn ông mang theo về thứ choáng váng?

(Kiến Thức) - Người đàn ông chia sẻ, anh đã làm việc tại Phòng thí nghiệm an ninh quốc gia Canada từ năm 18 tuổi và tham gia một nhiệm vụ bí mật đó là nghiên cứu cỗ máy du hành thời gian. 

Gần đây, một người đàn ông ở Canada tuyên bố anh có những chuyến du hành thời gian vô cùng thú vị.
Theo người này, anh đã du hành tới năm 3700, tận mắt nhìn thấy nhiều chuyện không thể ngờ về chiến tranh robot và để chứng minh mình lời mình nói là sự thật, người này còn mang theo bằng chứng về.

Đọc nhiều nhất

Tin mới