Cháy lớn tại trung tâm mua sắm Thái Lan, có người lao từ tầng 8 xuống

Một đám cháy lớn xảy ra tại trung tâm mua sắm CentralWorld Bangkok, Thái Lan, khiến ít nhất 3 người chết, 7 người bị thương.

Theo Bangkokpost, ít nhất 3 người chết và 7 người khác bị thương, một số người thậm chí hoảng loạn nhảy từ tầng 8 toà nhà xuống, khi đám cháy bùng phát tại trung tâm mua sắm CentralWorld vào chiều tối 10/4.
Ban quản lý CentralWorld tuyên bố trên trang Facebook rằng đám cháy bắt đầu vào khoảng 17h40 chiều 10/4 khi phát hiện đám khói lớn trên tầng tám của trung tâm mua sắm, nằm liền kề với khách dạn Centara Grand trên đường Rama I, gần ngã tư Ratchaprasong ở quận Pathumwan.
Chay lon tai trung tam mua sam Thai Lan, co nguoi lao tu tang 8 xuong
 Đám cháy quan sát từ trên cao. (Ảnh: JS100)
Bangkokpost cho biết, các nhân chứng nhìn thấy hai người nhảy xuống từ tầng tám. Khói đen dày đặc được nhìn thấy bốc lên cuồn cuộn và có tiếng nổ lớn gần hiện trường.
Cả khách sạn và trung tâm mua sắm đều được sơ tán. Báo cáo ban đầu cho biết nhiều người đã bị mắc kẹt trong tòa nhà. Trang web của CentralWorld cho biết lính cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa vào lúc 18h10, khoảng nửa giờ sau khi đám cháy được phát hiện.
Chay lon tai trung tam mua sam Thai Lan, co nguoi lao tu tang 8 xuong-Hinh-2
(Ảnh: JS100) 
Thống đốc Bangkok Aswin Kwangmuang cho biết tòa nhà đã được lệnh đóng cửa.
CentralWorld là tổ hợp gồm trung tâm thương mại, tháp văn phòng và khách sạn Centara Grand 57 tầng. Đây là điểm đến yêu thích của cả người bản địa và du khách nước ngoài.

Trắng đêm dập "biển lửa" kinh hoàng tại kho dầu ở TPHCM

(Kiến Thức) - 10 đơn vị Cảnh sát PCCC cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã trắng đêm chữa cháy kho dầu chai, nhựa thông ở ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM). Đến rạng sáng nay, hiện trường vụ cháy vẫn được phong tỏa.

Trang dem dap
Sáng nay 25/3, các đơn vị nghiệp vụ Cảnh sát PCCC, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM vẫn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại, điều tra vụ cháy kho dầu chai, nhựa thông trên đường Bùi Văn Thủ, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM).

Xúc động tình mẫu tử của cụ bà trong vụ cháy ở phố Trạm

Đám cháy lớn tại phố Trạm (Long Biên, Hà Nội) được các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin, quan tâm. Nhưng trong đám cháy ấy, vẫn còn một câu chuyện ẩn khuất chưa kể về tình mẫu tử của bà cụ gần trăm tuổi.

Đám cháy lớn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 10/5 đã thiêu rụi ngôi nhà ba tầng cùng hai nhà tạm lân cận ở số số 27, phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, đồng thời gây hậu quả nghiêm trọng là một người chết. Nạn nhân được xác định là bà Vũ Thị Tít, ngoài 98 tuổi. Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra cháy trong nhà có 7 người con và cháu, tuy nhiên mọi người đã chạy ra ngoài thoát nạn, riêng cụ bà ở tầng 2 đã chạy lên tầng 3 và vào nhà vệ sinh thì bị ngạt khói tử vong.

Cảm động người cha chết khi vẫn ôm con trong vòng tay giữa đám cháy

Thật may mắn, đứa trẻ 3 tuổi vẫn còn sống sau đám cháy khủng khiếp.

Vào ngày 11/1, một đám cháy bùng phát trong phòng khách của một ngôi nhà liền kề tại Kuala Ibai, Terengganu, Malaysia. Đám cháy này cũng đã cướp đi sự sống của anh Ahmad Fakhrurazi Shafie, 45 tuổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới