Cháy dữ dội ở đám cưới, người đàn ông vẫn điềm nhiên ăn uống

Mặc kệ ngọn lửa đang bốc ngày một cao và mọi người chạy tán loạn, hai người đàn ông vẫn ngồi chăm chú dùng bữa.

Mới đây, một đám cưới ở Ấn Độ đã xảy ra hỏa hoạn do bắn pháo hoa không đúng kỹ thuật.
Nhiều khách mời vì quá sợ hãi đã bỏ chạy tán loạn thế nhưng có hai người đàn ông lại cực kỳ bình tĩnh. Mặc cho ngọn lửa bùng lên phía sau, họ vẫn tiếp tục ngồi ăn, thỉnh thoảng lại quay về phía sau xem lửa cháy đến đâu, thái độ chẳng khác gì xem một chương trình truyền hình, làm dấy lên cuộc bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.
Theo báo chí địa phương đưa tin, sự cố hoả hoạn xảy ra tại một đám cưới được tổ chức vào tối 28/11 tại Bhiwandi, Maharashtra, Ấn Độ. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hoả hoạn được cho là do sử dụng pháo hoa không đúng cách.
Chay du doi o dam cuoi, nguoi dan ong van diem nhien an uong
 Hai người đàn ông cực kỳ bình tĩnh ăn tiệc dù phía sau là đám cháy lớn.
Sau khi ngọn lửa bùng lên, nhiều người sợ hãi đã chạy trốn và la hét, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Thế nhưng, đối lập với cảnh tượng đó là hai người đàn ông cực kỳ bình tĩnh. Mặc kệ ngọn lửa đang bốc ngày một cao và mọi người chạy tán loạn, người đàn ông vẫn ngồi chăm chú dùng bữa. Thi thoảng mới quay đầu lại quan sát tình hình, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn.
Thái độ không liên quan của cả hai người đàn ông được một khách mời ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay sau khi đoạn video này được đăng tải trên mạng xã hội, đã thu hút được sự chú ý, khiến cư dân mạng xôn xao bình luận.
Nhiều cư dân mạng không nhịn được cười đã bình luận trào phúng: "Họ có vẻ đã đói mấy ngày rồi. Dù có cháy lớn cũng phải thưởng thức những món ăn ngon trong đám cưới này ","Chà, ít ra hai người đàn ông này sẽ không lãng phí thức ăn","Món ăn đó trông có vẻ ngon, tôi có thể hiểu tại sao họ không muốn bỏ lỡ bữa tiệc", v.v..
Theo báo cáo, vụ cháy trong đám cưới này đã thiêu rụi một số xe máy, ô tô của khách mời và một số bàn ghế, đồ trang trí. Sau khi nhận được tin báo cháy, cảnh sát địa phương đã điều động 4 xe cứu hỏa đến hiện trường, đám cháy nhanh chóng được dập tắt và không có ai bị thương.

Nam sinh lao lên bục tát cô giáo vì...đói đến kiệt sức

Quá đói bụng do giáo viên xin thêm giờ để giảng, lấn sang giờ ăn trưa, nam sinh mất kiểm soát, đột ngột lao lên bục giảng, đấm vào mặt nữ giáo viên.

Mới đây, tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã xảy ra vụ việc hy hữu. Một nam sinh đã lao lên bục giảng đấm vào mặt nữ giáo viên vì không được cho nghỉ giải lao để đi ăn trưa.

Nhận biết 12 dấu hiệu mắc Covid-19 theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, các dấu hiệu mắc Covid-19 bao gồm: Ho, sốt (trên 37,5 độ C), đau đầu, đau rát họng, sổ mũi, mất vị giác...

Bộ Y tế vừa ban hành “Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị” áp dụng thống nhất tại tất cả các địa phương trên cả nước.

Theo Bộ Y tế, dịch Covid-19 đang bùng phát, việc phân loại nguy cơ sẽ giúp hệ thống y tế tránh áp lực quá tải, lúng túng trong điều trị, xác định đúng nhu cầu điều trị và tiết kiệm nguồn lực của ngành y tế, xã hội.

Cặp đôi ân ái kiểu này, bác sĩ cũng phải sợ hãi

Sử dụng lực quá mạnh khi hôn vào vùng tai, chàng trai khiến bạn gái thủng màng nhĩ, phải phẫu thuật sửa chữa.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Chiết Giang, Trung Quốc. Chàng trai Tiểu Triệu, 24 tuổi và bạn gái 23 tuổi Tiểu Uông vốn là một cặp nhân tình rất thắm thiết.
Vài ngày trước, Tiểu Triệu đã tặng món quà mà Tiểu Uông mong đợi từ lâu. Tiểu Uông vô cùng hạnh phúc, nói cười vui vẻ cả ngày. Sau đó cả hai phát sinh quan hệ. Trong lúc ân ái, Tiểu Triệu đã cắn vào tai của bạn gái và hút mạnh. Ngay lập tức, một âm thanh "bốp" vang lên bén nhọn, Tiểu Uông ôm tai kêu lên đau đớn. Kể từ lúc đó, Tiểu Uông cũng không thể nghe rõ nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới