Chặt đầu rắn nấu canh, người đàn ông không ngờ gặp điều khủng khiếp

(Kiến Thức) - Chỉ vì muốn nấu món canh long phượng, người đàn ông đã chặt đầu rắn nấu canh và vứt ra ngoài vệ đường. Chẳng may, đầu con rắn vẫn hoạt động, cắn người đi đường khiến chủ nhà phải bồi thường thiệt hại.

Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện hy hữu. Theo thông tin đăng tải, sự cố xảy ra ở một vùng nông thôn.
Ngày hôm đó, có một người nông dân bắt được một con rắn. Tuy nhiên thay vì đem bán, người này quyết định đưa cho bạn mình để mổ thịt, lấy thịt rắn nấu canh.
Chat dau ran nau canh, nguoi dan ong khong ngo gap dieu khung khiep
Canh long phượng được nấu từ nguyên liệu chính là thịt gà và thịt rắn.
Khi nhìn thấy con rắn, người bạn kia vô cùng thích thú, bởi anh là người thích ăn thịt rắn mà món này ở thôn quê hiếm thấy.
Quyết định làm món canh long phượng, người đàn ông giết một con gà sau đó làm thịt nốt con rắn.
Chat dau ran nau canh, nguoi dan ong khong ngo gap dieu khung khiep-Hinh-2
 
Tuy nhiên, do không có kinh nghiệm, người đàn ông chỉ chặt đầu con rắn sau đó lột da và làm sạch. Anh không biết rắn là một loài sống rất dai, chiếc đầu bị chặt của rắn vẫn có thể cắn người trong một khoảng thời gian nhất định.

Mời quý vị xem video: Top 15 loài rắn độc nhất thế giới

Sau khi chặt đầu rắn, anh đem chiếc đầu vứt ở ven đường gần nhà và quay về nấu canh.
Chat dau ran nau canh, nguoi dan ong khong ngo gap dieu khung khiep-Hinh-3
 
Khoảng chừng nửa tiếng sau, đột nhiên có người tìm đến cửa, nói rằng một người đàn ông đi ngang qua đã bị chiếc đầu rắn mà anh đem vứt ven đường cắn bị thương. Vì sự vô ý của mình, người đàn ông phải chi tiền để đưa nạn nhân vào viện chữa trị.
Mạng người là quan trọng, người đàn ông cuối cùng đành phải rút tiền đền bù cho người bị rắn cắn. Qua lần này, anh đã rút được kinh nghiệm xương máu cho mình và sẽ cẩn thận hơn với món canh long phượng mà mình thích thú.

Mẹ quên mất con trai, để con chết tức tưởi vì làm điều này

(Kiến Thức) - Sự việc đau lòng xảy ra ở bang Indiana, Mỹ. Một cậu bé 3 tháng tuổi do bị người mẹ bất cẩn để quên ở ghế sau xe, đã chết vì nắng nóng và kiệt sức mà không hay biết.

Ngày hôm đó, cậu bé Aiden Miller, mới chỉ 3 tháng tuổi và chị gái của mình được mẹ đưa đi gửi trẻ. Vì khác lứa tuổi, theo đúng lịch trình, Aiden và chị gái của bé sẽ được gửi ở hai trường khác nhau.
Thế nhưng, sau khi đưa con gái lớn đến lớp, người mẹ bất cẩn đã quên mất con trai của mình vẫn đang ngồi ở ghế sau. Cô lái xe thẳng đến công ty và mở cửa xe bước xuống đi làm, không hề nhớ ra rằng con trai nhỏ vẫn đang nằm trong xe.

Kinh hãi hủ tục ăn tro người chết của bộ lạc ở Amazon

Sau khi hỏa thiêu xong, họ cất giữ tro người chết trong nhà. Đến ngày giỗ đầu, họ mang số tro cốt này ra và chế biến thành nhiều món ăn, trong đó chủ yếu là ăn với chuối.

Kinh hai hu tuc an tro nguoi chet cua bo lac o Amazon
Bộ lạc Yanomami. 
Yanomami là một trong những bộ lạc nguyên thủy, sống sâu trong rừng nhiệt đới Amazon. Đây là một nhóm sắc tộc người da đỏ, sống trong một khu rừng nhiệt đới Amazon bất khả xâm phạm, nằm giữa Venezuela và Brazil, với dân số được ước tính khoảng 35.000 người.

Vào bệnh viện, bệnh nhân dọa bác sĩ thất kinh bởi thứ khủng khiếp...

(Kiến Thức) - Hừng đông ngày 29/7 vừa qua, một cô gái trẻ 20 tuổi người Trung Quốc bước vào bệnh viện để xin giúp đỡ. Tuy nhiên sự xuất hiện của cô lại khiến rất nhiều bác sĩ sợ đến mức chạy "mất dép" vì cô mang theo con rắn đáng sợ.

Sự việc xảy ra ở Phố Giang, Kim Hoa, Chiết Giang, Trung Quốc. Cụ thể, ngày hôm đó khi đang ra ngoài tản bộ, cô gái trẻ bỗng làm rơi điện thoại vào một bụi cỏ ven đường. Cúi xuống nhặt điện thoại, cô gái trẻ bất ngờ bị con rắn đáng sợ nấp trong bụi cỏ cắn một cái đau điếng.
Vì không biết rõ con rắn cắn mình là loại rắn gì, cô gái lập tức nắm chặt lấy đầu con rắn và chạy đến bệnh viện xin giúp đỡ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới