Chân dung và thủ đoạn của ông trùm chạy trường cho con nhà giàu

Trùm sò trong đường dây chạy trường này là William Rick Singer, người đã nhận tội vào hôm 12/3. Các công tố viên tại văn phòng luật sư Mỹ tại Boston cho biết, công ty Edge College & Career Network của ông ta đã kiếm được 25 triệu USD kể từ khi tham gia vào đường dây chạy trường giả mạo này từ năm 2011.

Chan dung va thu doan cua ong trum chay truong cho con nha giau
Ông trùm đường dây chạy trường William Rick Singer đã nhận tội trong phiên tòa ngày 12/3. 
Các công tố viên cho biết, đây là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Sửa điểm và mua chứng chỉ
Sau nhiều tháng điều tra bằng cách nghe lén điện thoại, các nhà điều tra đã có những bằng chứng về sự gian lận này thông qua việc bí mật thu âm các cuộc trò chuyện giữa Singer với các bậc phụ huynh.
Các thủ đoạn chạy trường của Singer đã dần lộ ra. Đó là hối lộ những người điều hành các cuộc thi đầu vào đại học để họ cho người thi hộ và sửa những câu trả lời sai thành đúng cho các “thiếu gia”. Ngoài ra, Singer cũng sắp đặt cho các bậc phụ huynh hối lộ các huấn luyện viên đại học để họ chứng thực cho con em họ có năng khiếu thể thao.
Trong một số trường hợp, mặc dù không phải là tất cả, Singer đảm bảo rằng những đứa trẻ này không biết gì về sự gian lận đó.
Theo một cáo trạng hình sự, Singer đã gọi điện thoại cho một phụ huynh rằng: “Chúng luôn tự cảm thấy mình giỏi. Và chúng chỉ không có ý kiến về việc chúng không bị nhận những điểm số mà chúng nghĩ đáng ra phải nhận được”.
Trong một số trường hợp, Singer thậm chí còn giúp cho các bác sỹ có được những tấm ảnh giúp một đứa trẻ trông có vẻ có năng khiếu thể thao.
Đội lốt từ thiện
Các công tố viên cho biết, các bậc phụ huynh đã thanh toán số tiền này cho một tổ chức từ thiện giả mạo mà Singer điều hành. Điều này cũng giúp họ được miễn giảm thuế. Ngoài công ty Edge College & Career Network, Singer còn thành lập tổ chức từ thiện giả mạo mang tên Quỹ Key Worldwide. Quỹ này được thành lập với mục đích hỗ trợ giáo dục cho những học sinh kém may mắn.
Không rõ bao nhiêu đứa trẻ được lợi từ chiêu trò gian lận này. Các nhà điều tra cho rằng, thêm nhiều vị phụ huynh và các huấn luyện viên có thể sẽ bị buộc tội vì đưa và nhận hối lộ.
Qua các đoạn trò chuyện điện thoại mà các nhà điều tra thu thập được, Singer thường khoác lác rằng, ông ta đã giúp đỡ hàng trăm học sinh. Tuy nhiên, trong các đoạn trò chuyện khác, ông ta khẳng định với các bậc phụ huynh rằng, ông ta đã giúp chạy trường cho khoảng 20-30 học sinh trong vài năm gần đây.

Vì 2 quả rocket, Israel không kích vào 100 mục tiêu trên dải Gaza

Tối ngày 14/3, một nhóm vũ trang của phong trào Hamas Palestine, có tên gọi là Hồi giáo thánh chiến Palestines đã phóng 2 rocket tự chế vào thủ đô Tel Aviv của Israel.

Theo tin từ truyền thông Israel, một trong những tên lửa này bị hệ thống Iron Dome đánh chặn. quả thứ hai phát nổ trên khu vực Gush Dan gần bờ biển.

Cái kết đắng ngắt chồng nhà thơ lạm dụng tình dục giải Nobel văn học

Ông Jean-Claude Arnault - nhân vật chính trong bê bối lạm dụng tình dục khiến cho giải Nobel văn học năm 2018 không được trao - vừa bị tòa án Thụy Điển tăng án phạt từ 6 tháng lên 2,5 năm tù giam. 

Jean-Claude Arnault là chồng nhà thơ Katarina Frostenson, một thành viên chủ chốt trong Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển. Bản thân ông này không phải thành viên viện nhưng có mối quan hệ mật thiết với cơ quan và là nhân vật có tiếng trong giới văn sĩ của Stockholm. Ông cùng vợ điều hành một câu lạc bộ văn hóa tư nhân dưới sự tài trợ của Viện Hàn lâm.
Tháng 4 vừa qua, cảnh sát Thụy Điển đã điều tra cáo buộc ông này lợi dụng tiếng tăm để lạm dụng tình dục nhiều phụ nữ tại câu lạc bộ văn hóa nói trên. Vụ việc vỡ lở sau khi báo chí phơi bày những lá thư tố cáo của các nạn nhân của Arnault từ những năm 1990.

Mời thầy cúng cho con gái ế, nào ngờ con gái gặp họa sau đó

Thấy con gái 34 tuổi có đời sống tình cảm không mấy suôn sẻ, người mẹ đã mời thầy bói đến nhà làm lễ cúng và xảy ra chuyện kinh hoàng ngay sau đó.

Sự việc xảy ra mới đây trong một gia đình ở thị trấn Dư Hàng, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một người phụ nữ 34 tuổi tên Ke Xiaomei có đời sống tình cảm không mấy suôn sẻ. Ở châu Á nói chung, phụ nữ 30 tuổi mà chưa kết hôn đã bị coi là ế. Tuy nhiên, cô Xiaomei đã 34 tuổi mà vẫn chưa tìm được tấm chồng ưng ý, thậm chí cũng chưa có người yêu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới