Cấp dưới “trả ơn” bằng cách đóng cảnh nóng với người yêu của sếp

Đến khi mở cửa phòng ngủ của Thu ra, tôi sững người khi thấy người yêu và cấp dưới Nam đang lăn lộn trên giường. Tôi thực sự không biết hai người này đã tằng tịu với nhau từ lúc nào nữa.

Tôi làm trưởng phòng của một công ty kỹ thuật và có người yêu là cô kế toán ở công ty bên cạnh. Vì cũng ngoài 30 rồi nên tôi với Thu xác định yêu đương nghiêm túc.
Khoảng 2 năm trở về đây, tôi được tổng giám đốc cất nhắc lên vị trí trưởng phòng, lương thưởng tăng nhiều. Gia đình tôi ở quê cũng hỗ trợ để tôi mua một căn hộ chung cư để chuẩn bị cưới vợ.
Vậy mà khi tôi nói đến chuyện cưới hỏi, Thu lại lờ đi. Em nói rằng em cũng đang chạy đua lên chức trưởng phòng nên phải làm ngày, làm đêm, không muốn cưới xin lúc này. Lại thêm dịch bệnh hoành hành, chuyện cưới hỏi của chúng tôi bị hoãn lại vô thời hạn.
Cap duoi “tra on” bang cach dong canh nong voi nguoi yeu cua sep
 Tôi với Thu yêu nhau đã 3 năm rồi. Vì cũng có tuổi rồi nên chúng tôi xác định yêu đương nghiêm túc. (Ảnh minh họa Getty Image)
6 tháng trở về trước, tôi nhận Nam- một chàng sinh viên mới ra trường về làm việc. Nam rất chăm chỉ, tiếp thu nhanh nên tôi cầm tay chỉ việc là có thể làm được việc. Tôi dành nhiều thời gian để kèm cặp, nâng đỡ để Nam trở thành một nhân viên cứng trong phòng, được công ty ký hợp đồng.
Cấp dưới "trả ơn" tán luôn người yêu của tôi
Biết ơn tôi, Nam cứ về quê là mang quà quê đến biếu. Nam thậm chí còn hỏi địa chỉ của bạn gái tôi để cậu ấy tặng mỹ phẩm. Nào ngờ....
Thời gian gần đây, tôi thấy người yêu lạnh nhạt với tôi lắm. Cô ấy thường xuyên báo bận việc, không muốn gặp gỡ, hẹn hò với tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin hỏi han cô ấy cũng chỉ trả lời nhát gừng.
Trong chuyện chăn gối, trước kia người yêu nhiệt tình bao nhiêu thì giờ cũng thường xuyên trốn tránh, hờ hững với tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng thời gian gần đây, Thu bận bịu công việc nên không còn hứng thú.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người yêu có ý định cắm sừng tôi. Vì trước đó, chúng tôi đã coi nhau như vợ chồng. Không những thế, tôi có sự nghiệp có nhà, có xe, ngoại hình ổn, sinh lý không đến nỗi nào. Vậy tôi có đáng bị cắm sừng hay không?
Hôm đó, trời mưa lớn. Tôi đi làm về mà nhớ người yêu quá nên không muốn về nhà mà muốn qua nhà Thu để thăm cô ấy. Tôi cũng không quên mua thêm ít hoa quả và trà sữa để tạo bất ngờ cho Thu. Vào đến căn hộ mà Thu ở, tôi cảm thấy ngờ ngợ vì thấy đôi giày quen quen.
Đến khi mở cửa phòng ngủ của Thu ra, tôi sững người khi thấy người yêu và cấp dưới Nam đang lăn lộn trên giường. Tôi thực sự không biết hai người này đã tằng tịu với nhau từ lúc nào nữa. 
Khi tôi điên cuồng chất vấn thì Thu nói tuy Nam không giàu và thành đạt như tôi nhưng ở bên Nam, em mới có được hạnh phúc đích thực. Thu muốn nói lời chia tay tôi nhưng lại ngại. Đến giờ, khi tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, Thu cũng chơi bài ngửa để tôi tự rút lui.
Khỏi phải nói, nghe đến câu đó, tôi phát điên lên. Tôi nghe anh em trong phòng kể thì biết cậu Nam đó là một tay sát gái thực thụ. Cậu ấy cặp kè một lúc mấy cô gái, lại còn ham hố tình một đêm chứ đâu tử tế gì. Tôi nói chuyện này nhưng Thu không tin, còn một mực xua đuổi tôi.
Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ và băn khoăn mãi không biết tôi đã làm gì sai mà chuyện tình cảm của tôi lại đứt gánh giữa đường như vậy.

Dày dặn trên thương trường, sếp nữ vẫn dính bẫy giai trẻ một cách chua chát

Cái kết là việc sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình trần trụi nằm trên giường một khách sạn. Còn Long nằm bên cạnh tôi, nhìn tôi âu yếm. Chúng tôi đã thuộc về nhau theo một cách trớ trêu như vậy.

Vốn có “nội lực” từ bé nên bố mẹ tôi xác định đầu tư cho con gái theo con đường học hành. Bảy năm theo học trường chuyên, tôi chỉ biết vùi đầu vào bài vở, bỏ qua những lời chọc ghẹo tán tỉnh của lũ con trai. Tuy là dân “mọt sách” nhưng tôi lanh lợi, thông minh và hài hước nên thu hút không ít sự ngưỡng mộ của bạn bè khác giới.

Không dám đi làm trở lại vì sợ gặp sếp già “máu dê”

Tôi sắp hết thời gian nghỉ sinh và chuẩn bị đi làm lại. Điều tôi lưỡng lự duy nhất và không muốn đi làm lại là phải gặp ông sếp già có "máu dê" hay để ý các cô gái, bất luận gái có chồng hay chưa.

Công ty của tôi là một tập đoàn lớn, lương thưởng và chế độ đãi ngộ rất tốt. Môi trường cũng năng động, vui vẻ, mọi người đoàn kết nên gần như rất ít người dời công ty đi. Vì mọi người đều coi nhau như gia đình nên rất dễ chia sẻ. Chuyện của người này thì người kia đều có thể biết. Như chuyện sếp của chúng tôi có máu dê thì gần như cả công ty biết. Nhưng vì đó là sếp lớn nên mọi người chỉ rỉ tai nhau để phòng tránh mà không thể có biện pháp nào tốt hơn.

Buông lời ong bướm với đồng nghiệp, tôi nhận ngay kết đắng

Thế nhưng khi anh vừa rời khỏi quán cà phê tôi nhìn kỹ vào tấm cavisit, tôi nhận ra công ty của anh rất năng động và là ước mơ của những bạn sinh viên.

Ra trường được 3 năm rồi thế nhưng tôi chưa tìm được cho mình một công việc tốt. Với bằng đại học loại ưu nghề nghiệp đang hot và ngoại hình ưu nhìn ấy vậy mà vận may vẫn chưa mỉm cười với tôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới