Cận cảnh 5 boongke bí mật được xây cho lãnh đạo Liên Xô

Được xây dựng trong Thế chiến II, một số boongke bí mật được xây cho lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đến nay vẫn được che giấu trong bí mật.

1. Bunker trong tàu điện ngầm Moscow
Can canh 5 boongke bi mat duoc xay cho lanh dao Lien Xo
Ga tàu điện ngầm Kirovskaya, những năm 1940. Ảnh: Mikhail Grachev. 
Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu, lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã được bố trí một hầm làm việc nằm bên dưới ga Tàu điện ngầm Kirovskaya (nay là Chistye Prudy) khoảng 35 mét. Bên cạnh nội các của Stalin, các sở chỉ huy Phòng không cũng được đặt ở đó.
Lãnh đạo Stalin sẽ vào boongke bí mật này bằng cách đi qua một đường hầm bí mật, dẫn đến đài chỉ huy của Bộ chỉ huy Phòng không.
2. Boongke Kuntsevo Dacha
Can canh 5 boongke bi mat duoc xay cho lanh dao Lien Xo-Hinh-2
 
Căn nhà gỗ của Stalin này được xây dựng ở Moscow vào năm 1934, trong khu vực gần Công viên Chiến thắng ngày nay. Đây là nơi nhà độc tài đã sống trong hai thập kỷ cuối cùng của cuộc đời cho đến khi ông qua đời vào ngày 5/3/1953.
Căn hầm dưới căn nhà của lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin có sức chứa tương đối lớn. Nhiều lớp ray sắt đã được sử dụng để gia cố cấu trúc. Hai hành lang riêng biệt được xây dựng trong boongke để Stalin không đi chung lối với các nhân viên phục vụ làm việc dưới lòng đất. Bên trong, các bức tường phòng của Stalin và các khu khác được trang trí bằng các tấm gỗ.
Có một văn phòng với một chiếc bàn gỗ sồi hình bầu dục cho các cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng. Trong boongke còn có một phòng ngủ nhỏ cho Stalin. Tuy nhiên, nó chỉ được trang bị một chiếc giường và một chiếc tủ đầu giường.
Theo một số tin đồn, boongke được kết nối với Điện Kremlin thông qua một đường hầm bí mật và hệ thống Metro-2.
3. Hầm chứa ở Izmaylovo
Can canh 5 boongke bi mat duoc xay cho lanh dao Lien Xo-Hinh-3
 
Việc xây dựng boongke ở Izmaylovo được che giấu dưới hình thức thi công một sân vận động trung tâm với nhiều cơ sở thể thao khác nhau. Cơ sở bí mật dưới lòng đất dành cho lãnh đạo quân đội Liên Xô và Stalin nằm ngay bên cạnh sân vận động.
Khi việc xây dựng boongke bí ẩn hoàn thành vào năm 1939, việc xây dựng sân vận động đã bị đình chỉ. Cấu trúc dưới lòng đất có một văn phòng, một hội trường và một căng tin.
Cơ sở dưới lòng đất mở cửa cho khách du lịch tham quan sau khi tái thiết vào năm 1996. Du khách được giới thiệu với nhiều hiện vật khác nhau từ thời Stalin.
4. Hầm chứa dưới điện Kremlin
Can canh 5 boongke bi mat duoc xay cho lanh dao Lien Xo-Hinh-4
Lễ duyệt binh tại Điện Kremlin, 1940. 
Có rất ít thông tin về boongke của Stalin trong Điện Kremlin. Theo một số nguồn tin, việc xây dựng boongke bắt đầu từ đầu Thế chiến thứ hai, nhưng nó chỉ hoàn thành vào giữa năm 1942, khi quân Đức đã bị đẩy lui và không thể bắn phá Moscow nữa.
Theo lời kể của những người đương thời, nơi này giống như một tầng hầm được tái sử dụng làm nơi trú ẩn của các cuộc không kích, hơn là một boongke thích hợp có thể cung cấp sự bảo vệ đầy đủ trong các cuộc không kích.
Đô đốc Ivan Isakov, người đã đến thăm văn phòng ngầm tại Điện Kremlin của Stalin vào mùa đông năm 1941, cho biết rằng nội thất bên trong tương tự như văn phòng của Stalin: “Những tấm gỗ sồi cao giống nhau, cùng một chiếc bàn, cùng một bức chân dung của Lenin và Marx trên tường và không có cửa sổ".
Đến ngày nay, cơ sở này không còn tồn tại.
5. Hầm chứa ở Samara (Kuybyshev)
Can canh 5 boongke bi mat duoc xay cho lanh dao Lien Xo-Hinh-5
 
 
Khi quân đội Đức Quốc xã tiếp cận Moscow trong những ngày đầu của Thế chiến thứ hai, giới lãnh đạo Liên Xô đã quyết định sơ tán thủ đô và di dời nó đến thành phố Kuybyshev (nay là Samara).
Nếu Stalin cũng phải di tản, ông ấy cần một boongke và nó phải được xây dựng nhanh chóng. Ủy viên Đường sắt Nhân dân Lazar Kaganovich đã ra lệnh khởi công xây dựng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong ba tháng. Lệnh quy định rằng boongke mới sẽ phải bảo vệ cư dân khỏi bom và khí đốt, sâu ít nhất 25 mét và có ít nhất 200 mét vuông không gian.
Khoảng 4.000 người, bao gồm cả kỹ sư và kỹ thuật viên, khởi hành từ Moscow đến Kuibyshev để thi công cùng với các thiết bị đặc biệt.
Cuối cùng, các công nhân đã xây dựng một boongke có bốn phòng làm việc, một hội trường và một phòng giải trí. Điểm sâu nhất của cấu trúc ngầm nằm sâu hơn 30 mét dưới mặt đất. Ở đó, có văn phòng nội các của Stalin và hội trường.
Các phòng khác nằm gần bề mặt hơn bên trong một trục thẳng đứng có đường kính 7,5 mét. Trục được chia thành 9 tầng, trong đó 5 tầng được bố trí bởi các cơ sở dịch vụ - buồng lọc và thông gió, phòng điều khiển, phòng tích lũy…
Mặc dù đã bỏ ra rất nhiều công sức xây dựng boongke này nhưng Stalin không bao giờ rời Moscow đến Samara, vì phòng thủ của Liên Xô đã chống chọi lại cuộc tấn công ban đầu của kẻ thù.

Đột nhập loạt boongke bỏ hoang ở Mỹ...bất ngờ bên trong

(Kiến Thức) - Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã xây dựng những boongke dưới lòng đất để phòng trường hợp bị tấn công. Sau hàng chục năm, nhiều boongke đang bị bỏ hoang.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong
Theo Insider, trong tầng hầm của trường Oyster-Adams ở thủ đô Washington, Mỹ, có một boongke bỏ hoang từng được sử dụng làm hầm trú ẩn hạt nhân. Ngày nay, bên trong boongke này vẫn còn thực phẩm và thiết bị vệ sinh từ những năm 1960. (Nguồn ảnh: Insider) 

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-2
 Hầm trú ẩn hạt nhân này hiện giờ bị bỏ hoang hoàn toàn.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-3
 Boongke trong trường Oyster-Adams được thiết kế đủ sức chứa 100 người và có đủ đồ ăn, nước uống trong 2 tuần, để đảm bảo an toàn cho mọi người trong trường hợp một cuộc tấn công hạt nhân xảy ra.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-4
 Boongke Remote Sprint Launcher 4 ở Fairdale, Bắc Dakota, từng là nơi chứa tên lửa trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Boongke này bị bỏ hoang từ những năm 1970 và đang được rao bán.
Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-5
 Boongke Remote Sprint Launcher 4 rộng hơn 1.000 m2 dưới lòng đất.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-6
Các bức tường của boongke Sprint dày tới 0,6 mét. Tuy nhiên, sau nhiều năm, nước đã ngấm vào bên trong và làm hư hại hầu hết "nội thất" của boongke này. 
Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-7
 Boongke được rao bán vào tháng 8/2020 và được quảng cáo là nơi hoàn hảo để thực hiện giãn cách xã hội.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-8
 Một hầm chứa tên lửa dưới lòng đất được xây dựng vào năm 1962 ở Arizona nhưng sau này cũng bị bỏ hoang.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-9
 Lối vào boongke. Trước khi ngừng hoạt động vào năm 1982, boongke ngầm này là nơi cất giấu Titan II - từng là tên lửa đất đối đất lớn nhất nước Mỹ trong suốt 24 năm. Tuy nhiên, tên lửa này chưa bao giờ được sử dụng.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-10
 Những cánh cửa kiên cố vẫn đứng vững trong boongke sau hàng chục năm. Được biết, mỗi cánh cửa này nặng tới hơn 3 tấn.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-11
 Bên trong phòng kiểm soát của boongke ở Arizona.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-12
 Theo Business Insider, một cư dân Tucson đã mua boongke bỏ hoang này với giá 420.000 USD.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-13
 Một boongke khác ở Arizona từng chứa tên lửa Titan II hiện giờ cũng bị bỏ hoang.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-14
 Đó là boongke ở Oracle, Arizona, được xây dựng vào năm 1962. Boongke này ngừng hoạt động từ năm 1984.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-15
 Mặc dù bị bỏ hoang đã nhiều năm nhưng boongke vẫn được kết nối với nguồn cấp nước của thành phố.

Dot nhap loat boongke bo hoang o My...bat ngo ben trong-Hinh-16
 Năm nay, boongke ở Oracle này cũng đã được bán với giá 500.000 USD.

Nữ xạ thủ Ukraine mặc váy cưới ngay trên chiến trường

Nữ xạ thủ bắn tỉa Ukraine Evgenia Emerald, 31 tuổi và người đồng đội Evgeniy Stipanyuk đã tổ chức một đấm cưới đặc biệt gần chiến tuyến giữa quân đội Nga và Ukraine.

Theo New York Post, nữ xạ thủ Ukraine Evgenia Emerald đã tổ chức đám cưới vào ngày 14/10. Chú rể là người đồng đội mà nữ xạ thủ gặp trên chiến trường. Hôn lễ diễn ra ngay tại tiền tuyến Kharkiv.
Nu xa thu Ukraine mac vay cuoi ngay tren chien truong
Đám cưới đặc biệt của Evgenia Emerald được tổ chức trong một cánh rừng ở Kharkiv. Ảnh: IG. 

Emerald chia sẻ, 14/10 là "Ngày của những người bảo vệ", ngày lễ tôn vinh các cựu chiến binh và các binh sĩ đã ngã xuống của lực lượng vũ trang Ukraine. Đặc biệt, đây cũng là ngày sinh nhật của chồng nữ xạ thủ - quân nhân Stipanyuk.

"Giờ tôi chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ quên ngày cưới của chúng tôi", Emerald chia sẻ.

Nu xa thu Ukraine mac vay cuoi ngay tren chien truong-Hinh-2
Nữ xạ thủ Evgenia Emerald và chồng Evgeniy Stipanyuk thể hiện tình cảm trong hôn lễ. Ảnh: IG 

Cô dâu xuất hiện với bộ váy trắng, bên cạnh là người chồng trong bộ quân phục. Dưới sự chủ trì của vị tướng chỉ huy lực lượng vũ trang tại Kharkiv, đám cưới diễn ra trong không khí vui vẻ và đầm ấm.

Một vị tướng quân đội Ukraine đứng ra tổ chức đám cưới cặp đôi giữa chiến trường khốc liệt ngay sau khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2. Trước đó, cặp đôi đã đính hôn hồi cuối tháng 8.

Nu xa thu Ukraine mac vay cuoi ngay tren chien truong-Hinh-3
Cô dâu cầm bó bông lúa mì thay vì hoa cưới. Ảnh: IG

“Hôm nay tôi chính thức trở thành vợ của một quân nhân. Tôi không thể hình dung ra được một hôn lễ nào hoàn hảo hơn cho mình. Chúng tôi hiểu rằng mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng và chúng tôi không muốn lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào. Đây là một ngày đặc biệt, với chồng tôi, với tôi, và với tất cả những người lính trên khắp Ukraine", Emerald viết trên Instagram.

Nu xa thu Ukraine mac vay cuoi ngay tren chien truong-Hinh-4
Cô dâu Emerald cầm súng trường thay vì hoa cưới. Ảnh: IG 

Nữ sinh trộm tiền tiết kiệm của bà đem phát cho bạn học

Nữ sinh 14 tuổi ở một trường trung học Mỹ thừa nhận đã phá két sắt để trộm tiền tiết kiệm của bà mình để đem phân phát cho các bạn cùng trường.

Theo NBC News, nữ sinh 14 tuổi đang theo học tại trường THCS Lake Weir ở Summerfield, bang Florida (Mỹ). Cô bé này đang đối mặt với cáo buộc ăn trộm sau khi đánh cắp số tiền 13.500 USD của người bà và đi phân phát cho các bạn cùng trường.
Báo cáo từ cơ quan chức năng nêu rằng sau khi trộm tiền tiết kiệm của bà, nữ sinh này đã chia tiền cho bạn bè cùng lớp, mỗi người nhận được hàng trăm USD. Ngoài ra, nhà trường tiến hành kiểm tra balo của nữ sinh và tìm được số tiền 2.500 USD.

Đọc nhiều nhất

Tin mới