Cãi vã bà Táo...thương ông Táo nào nhất, đâm thủng tim gan bạn chí cốt

Sáng 1/2, bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa cứu sống anh NVN (24 tuổi, ở Đăk Lăk) bị đâm thủng tim, gan.

Vụ việc đâm thủng tim gan bạn được tờ PLO thông tin:
Trước đó, anh N được đưa vào BV quận Thủ Đức trong tình trạng vết thương hở vùng ngực bụng, lơ mơ, kích thích, tay chân lạnh, mạch nhẹ và khó bắt, huyết áp không đo được, ngưng tim.
Người đưa anh N. tới BV cho biết trong lúc “chén thù chén tạc” với vài bạn thân quen, anh N. và một người bạn tranh cãi giữa hai ông Táo thì Táo bà thương Táo ông nào nhất. Do không thống nhất... quan điểm nên anh N. bị đâm.
Cai va ba Tao...thuong ong Tao nao nhat, dam thung tim gan ban chi cot
 Vị trí vùng gan bị đâm. Ảnh: BV cung cấp.
Sau khi được các bác sĩ (BS) khoa Cấp cứu ấn tim ngoài lồng ngực, anh N. có mạch trở lại. Các BS nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ nội viện và chuyển anh N. lên phòng mổ.
Sau đó không lâu, các BS khoa Ngoại tổng quát, Ngoại lồng ngực - mạch máu, Tiết niệu - nam khoa, Gây mê hồi sức và Hồi sức tim mạch có mặt.
Kết quả siêu âm cho thấy anh N. có dịch ổ bụng và dịch màng phổi phải. Nghi ngờ anh N. bị tổn thương gan, các BS tiến hành mổ ổ bụng kiểm tra và phát hiện anh N. bị vết thương hở ngực phải gây tràn máu màng phổi, thủng cơ hoành xuyên gan lên trung thất gây vết thương màng ngoài tim chảy tràn máu.
Các BS nhanh chóng khâu gan và màng ngoài tim cầm máu. Đồng thời dẫn lưu màng phổi và khâu cơ hoành. Trong ba giờ phẫu thuật, anh N. được cầm máu, truyền máu và hồi sức tích cực. Hiện sức khỏe anh N. đã ổn định.

Hàng nghìn người về quê nghỉ Tết, cửa ngõ Thủ đô tê liệt

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người dân sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Nội bắt đầu rời Thủ đô về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2019 đã khiến tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị ùn tắc suốt từ đầu chiều nay (27 Tết).

Hang nghin nguoi ve que nghi Tet, cua ngo Thu do te liet
 Ghi nhận của PV Kiến Thức khoảng 14h chiều ngày 1/2 (tức 27 Tết), hàng nghìn người dân sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội bắt đầu đổ dồn ra các bến xe để kịp thời gian mua vé xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Truy tìm xe cứu thương nghi đâm người rồi chở nạn nhân biệt tích

(Kiến Thức) - Theo các nhân chứng tại hiện trường, tối 7/12 trên Xa lộ Hà Nội, xe cứu thương đã tông văng một người đàn ông đi xe máy sau đó, tự chở nạn nhân đi khỏi hiện trường và… “mất tích”.

Chiều nay 8/12, Đội CSGT Công an quận 9, TP.HCM cho biết vẫn đang ráo riết truy tìm xe cứu thương nghi đâm người rồi chở nạn nhân đi mất trên Xa lộ Hà Nội (đoạn ngay giao lộ Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9) và xác minh tung tích người đàn ông (bị nạn) để làm rõ vụ việc.
Truy tim xe cuu thuong nghi dam nguoi roi cho nan nhan biet tich
Tổ xử lý TNGT Công an quận 9 khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Đồng thời đang tổ chức truy tìm nạn nhân cũng như chiếc xe cứu thương liên quan.  

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Nghĩa trang TP HCM

(Kiến Thức) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu TP HCM đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Nghĩa trang TP HCM nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Nguyen Thu tuong Nguyen Tan Dung dang huong tai Nghia trang TP HCM

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 1/2 (27 tháng Chạp), đoàn đại biểu TP HCM do ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM (Đồi không tên, quận 9, TP HCM) và Nghĩa trang TP, nơi an nghỉ của các vị cố lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước...

Đọc nhiều nhất

Tin mới