Các cụ nói: “40 tuổi nhìn tiền tài, 60 tuổi nhìn quan tài"

Ông cha ta gói gọn cuộc đời con người qua vẻn vẹn một câu nói: “30 tuổi nhìn con, 40 tuổi nhìn tiền tài, 60 tuổi nhìn quan tài”, câu nói này có ý nghĩa gì.

Ca dao tục ngữ là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, là sự kết tinh giữa những kinh nghiệm sống cùng với trí tuệ của cổ nhân. Người xưa với kinh nghiệm từng trải nên đối với thế giới này họ nhận thức sâu sắc và thấu tỏ. Ông cha ta gói gọn cuộc đời con người qua vẻn vẹn một câu nói: “30 tuổi nhìn con, 40 tuổi nhìn tiền tài, 60 tuổi nhìn quan tài”.

30 tuổi nhìn con cái 

Sau khi bước vào tuổi 20, chúng ta về cơ bản đã trưởng thành hơn. Ở độ tuổi này, ai muốn thành công cũng đều phải mạnh dạn bươn chải ngoài xã hội để học hỏi, tìm kiếm những cơ hội, phấn đấu nỗ lực để gây dựng nền tảng cuộc sống sau này. Đến gần độ tuổi 30, người ta thường sẽ nghĩ về việc lập gia đình, bởi người xưa cho rằng “an cư mới lạc nghiệp”, con người khi có gia đình sẽ có động lực và trách nhiệm hơn.

Tuổi 30 là độ tuổi đẹp trong đời người, cũng là bước ngoặt quan trọng, nhiều cặp vợ chồng sẽ chọn sinh con ở độ tuổi này. Bởi dù là nam hay nữ, ở độ tuổi này cơ bản đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cách sống cũng như thể chất. Bởi vậy, sau khi kết hôn xong, kế hoạch có con ngay sau đó là điều hoàn hảo. Trải nghiệm làm cha, làm mẹ cũng mang lại cho con người ta nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc, có nhiều động lực để phấn đấu.

Nếu trong giai đoạn này, bạn không có tiền để duy trì sinh hoạt hằng ngày, vậy thì cả gia đình bạn sẽ khó mà tồn tại nổi. Để có tiền sống qua ngày, bạn sẽ phải làm lụng vất vả để kiếm tiền, bởi vậy, độ tuổi 40 cũng là độ tuổi vất vả nhất trong đời. Trong cả đời người, tuổi 40 giống như một đường ranh giới, tách biệt nửa đời sau với sự lông bông, mờ mịt của tuổi hai mươi, ba mươi. Áp lực công việc, áp lực cuộc sống, tất cả đè nặng lên vai khiến cho một người 40 tuổi càng thêm phần sỏi đời.

Bởi vậy, để đỡ áp lực tuổi 40, bạn cần chăm chỉ làm việc và dành dụm một số tiền nhất định, trước đó không được tiêu xài hoang phí và chi tiêu vô độ, tránh tình trạng rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

60 tuổi nhìn quan tài

Cuộc đời không ngắn nhưng cũng chẳng dài, chớp mắt đã bước sang tuổi 60, giai đoạn cuối của cuộc đời. Khi đến độ tuổi 60, đắng, cay, mặn, ngọt con người đều đã nếm mùi. Lúc này, con người thường ngồi lại bên tách trà, chiêm nghiệm về quá khứ, tận hưởng những giây phút bình yên.

Vào độ tuổi ngoài 60, con người không còn nhiều sinh lực và sức khỏe để theo đuổi những khát vọng như thời còn trẻ. Họ chợt nhận ra, dù bản thân đạt được thành tựu gì, tiền tài địa vị có nhiều đến mấy, đến một ngày cũng như gió thoảng mây trôi. Điều quý giá nhất trong cuộc đời chính là có một sức khỏe dồi dào, một nội tâm an bình. Sống hơn nửa đời người vì sự nghiệp, vì gia đình, vì con cái nhiều rồi, đã tới lúc tự tận hưởng niềm vui cuộc sốn, sẵn sàng đón nhận mọi thứ, kể cả giã từ cõi trần đi về với tổ tiên vĩnh hằng.

Ám khí độc nhất trong Thiên Long Bát Bộ, chỉ hai người biết giải

Sinh Tử Phù là ám khí độc nhất vô nhị của phái Tiêu Dao, cũng là loại ám khí có uy lực khủng khiếp nhất Thiên Long Bát Bộ.

Am khi doc nhat trong Thien Long Bat Bo, chi hai nguoi biet giai
Trong thế giới võ hiệp của nhà văn Kim Dung, những câu chuyện về các ám khí độc địa và hùng mạnh luôn là điểm nhấn đặc biệt thu hút người đọc.  

Năm 2024: Bốn con giáp uống cạn lộc Trời, tiền cao như núi

Bước vào cục diện tương hợp, lại có quý nhân tương trợ, tài tinh soi chiếu mà bốn con giáp sau đây không lo thiếu tiền vào năm Giáp Thìn 2024.

Nam 2024: Bon con giap uong can loc Troi, tien cao nhu nui

Người tuổi Ngọ có năng lực xuất sắc, hơn nữa bẩm sinh lại mang tài khí đặc biệt, thời gian trước đây, cuộc sống của con giáp này lại có nhiều biến động nên công việc, tài vận, tình cảm đều bị ảnh hưởng.

 

Lạnh người lăng mộ đá trống vắng của song thân Nam Phương hoàng hậu

Tương truyền, khi vị quốc trượng (bố vợ vua) lâm bệnh khó qua khỏi, vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đã mời cao nhân phong thủy tìm vị trí đặt lăng...

Lanh nguoi lang mo da trong vang cua song than Nam Phuong hoang hau
 Nằm trên một đồi thông hoang vu ở ngoại vi thành phố Đà Lạt, lăng Nguyễn Hữu Hào là một điểm đến mang đầy màu sắc tâm linh ở xứ sở ngàn hoa. Đây là nơi an nghỉ của ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bình - song thân của Nam Phương Hoàng Hậu. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới