Bố mẹ vợ cho tất cả đất đai nhưng chồng vẫn muốn giữ lại nhà riêng

Mỗi khi tôi muốn hạ giá thì chồng lại lầm lì mặt mũi và tuyên bố 1 câu: "Không bán dưới 4 tỷ".

Hiện tại, vợ chồng tôi cùng 2 con trai đang sống ở nhà ngoại. Chúng tôi mới chuyển về đây được 2 tháng do bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái, ông bà già rồi, đợt này ông hay ốm nên tôi đã phải thuyết phục, động viên chồng rất nhiều để anh về quê ngoại ở rể.

Chồng tôi là con trai trưởng nhưng dưới anh có 2 em trai nữa. Vợ chồng em thứ 2 đang sống chung với bố mẹ chồng và cũng thống nhất sẽ phụng dưỡng ông bà. Vả lại bố mẹ chồng không hợp tính chồng tôi. Ông bà thích trò chuyện, giọng cả 2 đều vang và cả ngày không có chuyện gì thì lại mở loa đài ra hát. Trong khi tính chồng tôi thì ít nói, ít đến mức nếu không ai hỏi thì cả ngày anh sẽ không nói 1 lời. Mà anh cũng không thích sự ồn ào của bố mẹ. Vậy nên từ năm 18 tuổi, chồng tôi đã đi làm và xác định ở riêng. Chúng tôi kết hôn xong cũng ở trọ 5 năm rồi mua nhà. Và giờ thì chuyển về ngoại ở, còn căn nhà thì đang rao bán.

Thực ra chỉ cần hạ giá xuống chút ít là chúng tôi sẽ bán ngay được nhưng chồng tôi chần chừ. Anh cố tình để giá cao hơn mặt bằng xung quanh, thế nên 2 tháng qua vẫn không ai hỏi đến. Tôi cảm tưởng chồng không muốn bán nhà nhưng không có lý do giữ lại. Bởi sớm muộn gì thì nhà cửa đất đai của bố mẹ tôi cũng để lại cho chúng tôi. Tổng diện tích gần 300m2, sau này tôi có thể chia đôi cho 2 con, vẫn thoải mái xây nhà ở. Bố mẹ tôi cũng thẳng thắn nói ông bà sẽ sang tên cho cả 2 vợ chồng. Con rể cũng như con đẻ, không bên nào ít hơn bên nào vì sau này cũng là cho các cháu thừa kế.

Bo me vo cho tat ca dat dai nhung chong van muon giu lai nha rieng
Dường như chồng tôi chẳng có chí làm giàu, cũng không muốn mạo hiểm đầu tư. (Ảnh minh họa)

Giờ tôi đang cần vốn để mở cửa hàng bán đồ gia dụng, điện lạnh ở gần nhà bố mẹ bởi tôi đã nghỉ việc. Tôi muốn có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ nên không thể giữ việc văn phòng được. Huống chi từ nhà bố mẹ tôi tới công ty rất xa. Mở cửa hàng thì tôi thuê thêm nhân viên trông coi. Tôi đã bàn tính kỹ càng rồi, chỉ cần bán được nhà, có tiền là đầu tư.

Thế mà căn nhà 3 tầng, vị trí đẹp mãi không bán được cũng chỉ vì chồng tôi đòi giá quá cao. "Không bán dưới 4 tỷ".

Bố mẹ tôi cũng sốt ruột thay. Đang thời điểm bán hàng sôi động mà giờ mặt bằng đã nhắm được nhưng chưa có tiền sửa sang, nhập hàng. Nhưng chồng tôi cứ bình chân như vại, anh còn tỏ ý không bán được thì để đó cho thuê, tôi cứ ở nhà mà chăm bố mẹ với con cái, lương của anh cộng thêm tiền cho thuê nhà cũng đủ chi tiêu. Dường như chồng tôi chẳng có chí làm giàu, cũng không muốn mạo hiểm đầu tư, anh chỉ an phận như thế thôi. Mỗi lần tôi nói thì anh im lặng, mặc kệ tôi tự tính toán, tự nói tự nghe. Con cái càng ngày càng lớn, sau này lấy đâu ra tiền của mà lo cho tương lai các con nếu không đầu tư làm giàu? Tôi không biết phải nói sao nữa. Lần trước anh đã nhân nhượng chuyển về nhà vợ ở rể rồi, giờ sẽ khó mà nhân nhượng lần thứ 2. Tôi nên thuyết phục chồng bằng cách nào đây?

Mang cơm thịt kho đi thăm bạn, cụ bà vướng vòng lao lý

Không chú ý đến tình trạng cơ thể của bạn già, trong lúc bón cơm, người phụ nữ vô ý khiến bạn nghẹn khí quản, cuối cùng qua đời.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Vào ngày xảy ra vụ việc bà Vương, 67 tuổi, đã mang theo cơm với thịt kho, gan xào, rau khoai lang luộc và thịt ngỗng đến thăm ông Thái, 82 tuổi tại trung tâm dưỡng lão, chăm sóc dài hạn dành cho người già ở quận Văn Sơn.

Bị tai nạn suýt không qua khỏi, chồng “thú tội” với tôi và cái kết

Trước khi vào phòng phẫu thuật, chồng nắm tay tôi và thì thào trong khó nhọc rằng, anh có lỗi với tôi...

Vợ chồng tôi đều 49 tuổi, có cuộc hôn nhân 25 năm ấm êm, hạnh phúc với đầy đủ con trai, con gái. Tính cách của tôi và chồng trái ngược nhưng lại yêu nhau giống như hai cục nam châm trái dấu.

Tôi muốn xin mẹ chồng 500 triệu để báo hiếu bố mẹ đẻ

Mẹ chồng tôi là người nhân hậu, đạo đức và luôn nghĩ cho người khác. Vì thế tôi rất muốn tâm sự chuyện báo hiếu bố mẹ đẻ với mẹ chồng.

Toi muon xin me chong 500 trieu de bao hieu bo me de
Trong khi gia đình chồng tôi rất giàu có thì bố mẹ tôi nghèo khổ. Nhà chồng có 3 chiếc xe sang, 2 biệt thự và nhiều mảnh đất rải khắp nơi. Còn bố mẹ tôi làm nghề tự do, tiền kiếm được chỉ đủ nuôi các con.

Đọc nhiều nhất

Tin mới