Bí mật tày đình của vợ sau vẻ ngoài khác nhau của hai con

Một ngày đẹp trời, anh chợt phát hiện hai con gái song sinh trông quá khác nhau. Đặc biệt, cô con gái lớn nhìn hoàn toàn không giống anh.

Theo trang Sohu, anh Cheng sinh sống tại Quảng Tây (Trung Quốc) được gia đình mai mối cho chị Li – một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp - khi về nước sau nhiều năm làm việc tại châu Âu.
Anh Cheng và chị Li hẹn hò một thời gian ngắn, cảm thấy hợp nhau nên đã quyết định tổ chức đám cưới. Không lâu sau khi kết hôn, chị Li đã mang song thai hai bé gái khiến cả nhà anh Cheng vô cùng vui mừng.
Hai đứa bé sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc của cả gia đình. Thế nhưng, một ngày nọ, anh Cheng chợt phát hiện hai con gái song sinh trông quá khác nhau. Đặc biệt, cô con gái lớn nhìn hoàn toàn không giống anh.
Anh Cheng không tin vợ phản bội mình, cũng không nghĩ hai con song sinh lại có thể khác bố. Tuy nhiên, để xóa đi nỗi hoài nghi trong lòng, anh quyết định bí mật làm xét nghiệm ADN. Chẳng ngờ, kết quả trả về lại cho thấy một trong hai con gái không phải con ruột của anh.
Sau khi biết chuyện, chị Li vô cùng hoảng hốt, lập tức cùng anh Cheng đến bệnh viện để xác minh lại. Bác sĩ lúc này giải thích việc con sinh đôi khác bố hoàn toàn có thể xảy ra: "Hai đứa trẻ này là sinh đôi. Vợ anh quan hệ với người đàn ông khác trong vòng 48 giờ sau khi quan hệ với anh. Cô ấy không thể phủ nhận điều này".
Từng lời bác sĩ nói khiến chị Li không thể phản bác, cúi đầu thừa nhận với chồng rằng bản thân vẫn qua lại với mối tình đầu sau khi kết hôn với anh Cheng. Cả hai giữ liên lạc với nhau suốt một thời gian dài.
Quá đau đớn và thất vọng về vợ, anh Cheng quyết định đệ đơn xin ly hôn ngay hôm sau, mặc cho chị Li khóc lóc cầu xin tha thứ. Anh Cheng cho rằng phụ nữ có thể hẹn hò với bất cứ ai trước khi kết hôn, thế nhưng sau khi đã kết hôn, họ cần tôn trọng chồng và cuộc hôn nhân của mình.

Vợ hay ghen, tôi giả say nói vài câu vợ không ghen nữa

Kể từ sau lần ấy, vợ ít hẳn việc ghen tuông mỗi khi tôi có việc ra ngoài.

Tôi mới cưới vợ được hai năm, vừa có một con gái nhỏ chưa đầy tuổi. Ngày trước, khi còn yêu nhau tôi đã thấy vợ tôi có tính ghen tuông.

Tính tôi thì vui vẻ nhiệt thành, ai cần giúp đỡ gì tôi thường không nề hà, không phân biệt già trẻ gái trai. Thế nhưng vợ tôi mỗi lần thấy tôi ga lăng với phụ nữ đều không mấy hài lòng.

Ngậm ngùi rút đơn ly hôn vì bát cháo lòng

Thấy bát cháo lòng nóng hổi đặt trên bàn, nước mắt tôi ứa ra từ lúc nào không hay.

Ngam ngui rut don ly hon vi bat chao long
 Ảnh minh họa
Vợ chồng sống với nhau, cùng nhau vượt qua gian khổ, túng thiếu, đi lên từ 2 bàn tay trắng, chưa bao giờ tôi cảm thấy cay đắng, tuyệt vọng như lúc này. 2 vợ chồng đồng lòng, từng chia nhau khoảng giường nhỏ xíu trong căn phòng trọ chật hẹp, cùng ăn gói mì tôm hay cái bánh mì chia nửa, lại cảm thấy hạnh phúc. Còn bây giờ, có nhà lầu, có xe ô tô nhưng lúc nào cũng trống trải, hiu quạnh.

Bố chồng hàng ngày mắng chửi tôi vì không được ăn thịt bò

Mỗi bữa cơm, bố chồng lại trách tôi bất hiếu, có đồ gì ngon cũng không cho ông ăn. Nhưng thực tình đâu phải thế...

Tôi làm dâu đã bước sang năm thứ 20. Mẹ chồng tôi mất sớm, từ trước khi hai vợ chồng tôi về chung một nhà.

Ngần ấy năm qua, mọi việc lớn bé trong nhà đều do một tay tôi chăm lo, chồng tôi chỉ biết làm kinh tế. Từ nấu nướng mỗi ngày ba nữa, dọn dẹp nhà cửa cho đến lo chuyện giỗ Tết, tôi chưa bao giờ nề hà việc gì.

Đọc nhiều nhất

Tin mới