Bị đánh đập, hãm hiếp: Nỗi đau tột cùng của nữ vận động viên Hàn Quốc

Khi Kim Eun-hee 10 tuổi, một học sinh tiểu học ấp ủ ước mơ trở thành ngôi sao quần vợt, cô bé đã bị huấn luyện viên cưỡng hiếp ngay tại trại huấn luyện. Nhưng đây không phải là lần duy nhất, Kim Eun-hee đã bị cưỡng hiếp thêm rất nhiều lần nữa...

Cựu vận động viên quần vợt Hàn Quốc Kim Eun-hee, một nạn nhân từng bị huấn luyện viên cưỡng hiếp suốt 2 năm. Ảnh: Asiaone.
Cựu vận động viên quần vợt Hàn Quốc Kim Eun-hee, một nạn nhân từng bị huấn luyện viên cưỡng hiếp suốt 2 năm. Ảnh: Asiaone.
Giờ đây, Kim Eun-hee, 27 tuổi, cô quyết định nói ra nỗi đau và sự sỉ nhục lớn nhất đời mình cho các phương tiện truyền thông quốc tế.
"Phải mất nhiều năm tôi mới biết đó là cưỡng hiếp. Ông ấy cưỡng hiếp tôi trong suốt 2 năm. Ông ấy nói với tôi rằng đó là một bí mật giữa tôi và ông ấy", Kim chia sẻ và nói thêm rằng, lý do cô chọn công khai câu chuyện của mình là vì muốn phơi bày nạn nhiều nữ vận động viên ở Hàn Quốc bị huấn luyện viên lạm dụng tình dục một cách bí mật.
Nỗi đau trong trại huấn luyện
Trong một xã hội cạnh tranh cao, nơi chiến thắng là tất cả, nhiều vận động trẻ chấp nhận bỏ học, sống xa gia đình để vào trại huấn luyện toàn thời gian. Họ sống cùng các đồng nghiệp và huấn luyện viên trong môi trường tương tự như ký túc xá trong suốt nhiều năm.
Hệ thống trại huấn luyện này được tin là giúp các vận động viên Hàn Quốc giành được thành tích tốt hơn trên đấu trường thể thao toàn cầu.
Tuy nhiên, mô hình này cũng để lộ ra nhược điểm khi một số vận động viên, đặc biệt là những vận động viên tuổi vị thành niên bị lạm dụng bởi các huấn luyện viên của họ.
"Huấn luyện viên là ông hoàng trong thế giới của tôi. Ông ấy quyết định mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của tôi từ luyện tập cho đến ăn gì, khi nào được đi ngủ", Kim nói và cho biết thêm rằng, cô bị huấn luyện viên đánh đập liên tục bất cứ khi nào cô phạm sai hoặc thậm chí vô cớ.
"Tôi đã rất sợ hãi khi thấy rằng kẻ cưỡng dâm tôi tiếp tục huấn luyện các vận động viên quần vợt trẻ hàng chục năm. Tôi tự nghĩ, tôi sẽ không cho hắn cơ hội lạm dụng các cô bé trong trắng nữa", cựu vận động viên quần vợt Kim Eun-hee chia sẻ quyết định nộp đơn tố cáo huấn luyện viên cưỡng hiếp mình, bắt “yêu râu xanh” đột lốt huấn luyện viên này phải nhận án 10 năm tù.
Kim Eun-hee không phải là trường hợp duy nhất bị lạm dụng trong trại huấn luyện.
Đầu năm nay, Shim Suk-hee, một ngôi sao trượt băng từng giành 4 huy chương Olympic đã lên tiếng cáo buộc huấn luyện viên đấm và đá cô hàng chục lần, khiến cô phải điều trị y tế một tháng.
Huấn luyện viên của Shim, Cho Jae-beom thừa nhận với cảnh sát rằng ông ta đã đánh Shim và những vận động viên trượt băng quốc gia khác tại trại huấn luyện nhưng là vì muốn "cải thiện hiệu suất của họ".
"Giả câm giả điếc"
Nhiều nạn nhân của các vụ lạm dụng trong các trại huấn luyện vận động viên buộc phải im lặng, không dám lên tiếng tố cáo huấn luyện viên vì mọi bê bối như vậy đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho tương lai, ước mơ lẫn sự nghiệp.
"Những người dám nói ra sự thật sẽ bị tẩy chay, bị bắt nạt và bị xem là "kẻ phản bội" vì đã mang đến sự xấu hổ cho thể thao", Chung Yong-chul, một giáo sư tâm lý học thể thao tại Đại học Sogang ở Seoul bình luận.
Một cuộc khảo sát năm 2014 do Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc thực hiện cho thấy, cứ 1 trong 7 nữ vận động viên thừa nhận từng bị lạm dụng tình dục nhưng 70% các nạn nhân không tìm kiếm sự giúp đỡ dưới bất cứ hình thức nào.
"Các bậc phụ huynh của các nạn nhân vị thành niên thường từ bỏ việc khiếu kiện sau khi một quan chức thể thao, thường là người có quan hệ với những kẻ lạm dụng nói với họ rằng: Ông/bà có muốn thấy tương lai của con mình bị hủy hoại không?", Chung Hee-joon, một nhà bình luận các vấn đề thể thao nổi tiếng chia sẻ.
Theo ông Chung, các hiệp hội thể thao cũng thường "mắt nhắm mắt mở" trước nạn lạm dụng thể chất lẫn lạm dụng tình dục trong các trại huấn luyện miễn là các huấn luyện viên "dê xồm" có thể tạo ra các vận động viên ngôi sao.
Chỉ cần đạt được huy chương, thì những hành vi lạm dụng của các huấn luyện viên được xem là "chuyện nhỏ" không đáng kể trong quá trình huấn luyện, ông Chung cho biết.

Ấn Độ: 20 người trói chồng vào cây, cưỡng hiếp vợ và con gái

Một bác sĩ ở Ấn Độ bị trói vào cây trong khi vợ và con gái 12 tuổi của ông bị 20 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể ở TP Gaya, bang Bihar hôm 13/6.

Đài NDTV dẫn lời nhân viên cảnh sát Nayyer Hasnain Khan cho biết vị bác sĩ Ấn Độ cùng gia đình đi trên một chiếc xe gắn máy ngang qua ngôi làng Sondiha thì bị một nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm súng chặn lại. Khi ấy, ông vừa rời phòng khám ở ngôi làng Guraru Bazar vào 20 giờ ngày 13-6 (giờ địa phương).

Bịa chuyện bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp, cô gái có nguy cơ ngồi tù

Một cô gái trẻ người Mỹ sẽ phải hầu tòa với 4 tội danh do bịa chuyện bị 3 người đàn ông da màu bắt cóc và cưỡng hiếp.

Breana Rachelle Harmon, 19 tuổi, sống tại phía bắc bang Texas, Mỹ, sẽ hầu tòa vào ngày 20/3 sau khi bịa chuyện cô bị 3 người đàn ông da màu bắt cóc và cưỡng hiếp. Theo đó, vào hồi tháng 3/2017, vị hôn phu của Harmon đã báo với cảnh sát về việc người vợ sắp cưới của mình bị mất tích.

Bị tố cưỡng hiếp trẻ em, người đàn ông 60 tuổi xấu hổ tự sát

Ông Subbaiah (60 tuổi) được tìm thấy trong tình trạng treo cổ cách nhà 15km sau cuộc điện thoại cuối cùng thừa nhận tội lỗi cướp hiếp bé gái 9 tuổi khiến gia đình con cái phải xấu hổ.

Vụ việc cụ ông cưỡng hiếp trẻ em rồi tự sát được tờ NLĐ cho hay:
Kênh NDTV đưa tin ông Subbaiah được tìm thấy trong tình trạng treo cổ trên một cái cây ở cách nhà 15 km. Người thân của ông này cho biết ông Subbaiah đã nói đến chuyện tự sát trong cuộc điện thoại cuối cùng. "Tôi đã làm gì thế này? Tôi khiến con trai phải xấu hổ. Tôi thậm chí không thể sống trong làng với nhân phẩm như bây giờ. Tôi nên chết đi..." - trích lời ông Subbaiah trong cuộc điện thoại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới