Bé trai tử vong do ăn hạt dưa, y tá viết nhật ký cảnh tỉnh cha mẹ

Đoạn nhật ký trực ban của cô y tá về sự việc bé trai tử vong do ăn hạt dưa được chia sẻ trên mạng nhận được sự chú ý của rất nhiều người.

“Là một người y tá, có lẽ điều đau lòng nhất là chứng kiến một sinh mạng ra đi, nhất là sự bất lực, tự trách khi mình không làm gì được...”. Tác giả của những dòng nhật ký đau lòng viết về câu chuyện bé trai tử vong do ăn hạt dưa là cô y tá Nghê Mạo Mỹ, công tác tại Bệnh viện Nhân Dân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.
Nội dung đoạn nhật ký liên quan đến một vụ cấp cứu mà cô Nghê phụ trách. Một bé trai mới 1 tuổi, vì ăn hạt dưa rơi vào khí quản và mắc kẹt ở đó, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khó thở. Bệnh viện địa phương không thể chữa trị nên được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân. Trong quá trình đưa đi cấp cứu, cậu bé dần mất đi ý thức.
Khi đến bệnh viện, cậu bé không còn tự thở được, chân tay lạnh ngắt, sắc mặt nhợt nhạt, môi tái nhợt, cổ họng cử động yếu ớt. Các bác sĩ vội vàng tiến hành phẫu thuật, lúc đó cậu bé đã hôn mê sâu. Thế nhưng sau mọi nỗ lực cấp cứu, cậu bé vẫn không thể qua khỏi.
Sự ra đi của một cậu bé xa lạ nhưng đã khiến người y tá rất buồn và thổ lộ mọi tâm sự qua nhật ký trực ban.
Sự ra đi của một cậu bé xa lạ nhưng đã khiến người y tá rất buồn và thổ lộ mọi tâm sự qua nhật ký trực ban. 
Cô Nghê chia sẻ: “Lúc đó, các bác sĩ và y tá đều không kìm được nước mắt. Họ đều là những người cha người mẹ, nhìn một đứa bé ra đi ngay trước mặt mình thực sự rất buồn. Rõ ràng đó là việc mà chúng ta có thể phòng tránh, tại sao lại để nó xảy ra".
Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô Nghê đau lòng ngồi trên cầu thang của bệnh viện, viết ra những lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh: “Cho dù bạn có là ai, xin mọi người đừng cho trẻ dưới 5 tuổi ăn những loại hạt dưa, đậu phộng... một cách bừa bãi mà không có sự quan sát của người lớn.
Những loạt hạt này dù rất nhỏ nhưng lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính mạng con người. Đây là một bài học xương máu. Đừng cho rằng sự cố sẽ không xảy ra với bạn, thực ra nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào".
Cô Nghê chia sẻ thêm: “Mỗi tuần chúng tôi tiếp nhận từ 3-5 trường hợp tương tự. Tốt nhất nên tránh cho trẻ dưới 5 tuổi ăn các loại hạt nhỏ, cũng như chơi các loại đồ chơi có dạng hạt nhỏ".
Cô Nghê hy vọng, đây sẽ là một bài học xương máu nhắc nhở tất cả mọi người để những trường hợp đáng tiếc như vậy sẽ không xảy ra nữa.

Xót xa bé 2 tuổi chết vì mắc kẹt trong xe ô tô của bố

Cậu bé người Florida, Mỹ chuẩn bị tròn 2 tuổi vào tháng Tám tới đây đã tử vong sau khi bị mắc kẹt trong xe ô tô quá nóng của bố mình hôm thứ Bảy (15/7).

Bé trai tử vong sau 3 giờ sinh hút

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết đang làm rõ nguyên nhân một bé trai tử vong do suy hô hấp khi sinh hút..

Sau 3 giờ được sinh bằng phương pháp hút, có dấu hiệu tím tái, thở yếu bé trai tử vong.

Chồng bỏ theo tình nhân, tôi và mẹ chồng làm nuôi hai đứa nhỏ

Dù tôi có có cuộc sống hôn nhân thất bại, nhưng trái lại, tôi cảm thấy may mắn vì có được người mẹ chồng như bà. Nếu không có bà thì có lẽ giờ này tôi đã gục ngã.

Vợ chồng tôi quen nhau từ thời học ở trung tâm dạy nghề. Không bằng cấp cao, nên mức lương của chúng tôi cũng chỉ đủ sống qua ngày. Đến khi tôi mang bầu đứa lớn, chồng tôi bắt đầu quen và qua lại với người phụ nữ kia. Nhưng do mẹ chồng tôi hết khuyên bảo nhẹ nhàng đến chửi bới thậm tệ, anh ta mới hậm hực mà ở nhà một thời gian. Ngày tôi sinh đứa nhỏ cũng là ngày mà anh dứt áo ra đi. Cô tình nhân kia vì ghen tức khi anh đến bệnh viện cùng tôi – điều hiển nhiên mà một người chồng, người bố phải làm. Ấy vậy mà cô ta lồng lộn lên qua điện thoại. Tôi thấy anh nghe máy dỗ dành cô ta, rồi ra đi không quay về nữa, để lại tôi bơ vơ ở bệnh viện sinh nở một mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới