Bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn ở Đà Lạt

(Kiến Thức) - Đã 3 ngày sau vụ bé trai 3 tuổi mất tích bí ấn, người nhà vẫn không có bất cứ thông tin gì về vụ việc. 

Thông tin về vụ bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn ở Đà Lạt, sáng ngày 23/6, chị Lê Thị Yến (36 tuổi), ngụ tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết khoảng 10h30 ngày 21/6, trong lúc chị và con gái lớn đi chơi xa, chồng chị là anh Lương Thế Huynh vào nhà cũ của gia đình ở tổ 7, thôn 5, xã Tà Nung làm vườn, đem theo con trai út Lương Thế Vương (sinh ngày 20/10/2012).
Be trai 3 tuoi mat tich bi an o Da Lat
 Cháu Huỳnh Thế Vương
Tại đây, anh Lương Thế Huynh để bé Lương Thế Vương chơi một mình trong nhà, anh xuống ao cách nhà khoảng 60m cho cá ăn.
Chị Yến cho biết, trong khoảng thời gian này, anh Huynh nghe tiếng con mình kêu cứu nhưng lại chủ quan vì tưởng mấy con chó đang vờn cậu bé. Ít phút sau, anh Huynh lên nhà thì không thấy con trai đâu nữa.
Liên quan đến vụ mất tích bí ẩn trên, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành lấy lời khai một số người có liên quan, thu thập thêm chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, truy tìm cháu Lương Thế Vương về cho gia đình chị Lê Thị Yến.

Cảnh giác hành vi chơi ngải bắt cóc bán nội tạng

Đoạn chia sẻ của cô gái về vụ việc "bắt cóc" bán nội tạng đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân của cô gái có nickname T.T.T cho đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về vụ việc "bắt cóc" bán nội tạng ở khu vực gần nhà mình ở. Cô chia sẻ :"Khoảng 4 giờ chiều, trường THCS Lê Thánh Tông Q8 tan trường. Có một đám khoảng 8 đứa đang đá banh. Thì có 2 vợ chồng và 2 thanh niên lại hỏi mấy đứa đó :"Đứa nào sinh năm 2000 đâu con?" tụi nó hỏi "Ủa cô, cô hỏi sinh năm 2000 chi vậy?". Bà đó trả lời : "Bên Quận 5 có giải đá banh đang trao giải với được uống trà sữa miễn phí."

Sự thật về bức ảnh bạo hành trẻ em vì trộm dừa

(Kiến Thức) - Bức ảnh chụp lại hành động bạo hành trẻ em dã man, một người đàn ông dìm đầu đứa trẻ ăn trộm dừa vào chum nước tiểu gây phẫn nộ.

Su that ve buc anh bao hanh tre em vi trom dua
 Hình ảnh và thông tin về vụ việc một đứa trẻ bị người lớn bắt trói, dìm đầu vào trong chum nước tiểu, vì tội ăn trộm... một quả dừa, mới đây trở thành tâm điểm bàn tán, khiến dân mạng Việt vô cùng phẫn nộ. Câu chuyện được hàng chục nghìn người chia sẻ và phần đông đều tỏ ra thương xót cho đứa trẻ dại dột, lên án kịch liệt kiểu bạo hành trẻ em dã man của những người lớn trong vụ việc này. 

Su that ve buc anh bao hanh tre em vi trom dua-Hinh-2
 Dù chưa rõ về nơi xảy ra vụ việc, thời gian và những thông tin liên quan đến nạn nhân, nhưng hình ảnh em nhỏ bị bắt trói, đánh đập dã man, bị túm tóc dìm đầu vào chum nước tiểu cũng khiến dân mạng dậy sóng. Sau khi bức ảnh lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, nhiều người thậm chí còn quyết truy tìm ra kẻ dã man đã có hành hạ đứa trẻ dã man, sử dụng những bức ảnh này làm chứng cứ, gửi lên cơ quan chức năng nhờ can thiệp. 

Su that ve buc anh bao hanh tre em vi trom dua-Hinh-3
 Đứa trẻ trong vụ việc này được cho là đã ăn trộm một quả dừa. Hành động dại dột kiểu trẻ con này được dư luận khẳng định là không đáng để phải hứng chịu cơn thịnh nộ, màn hành hạ, đánh đập quá dã man như những gì đã được phản ánh trong những bức ảnh. Cảnh cậu bé gầy gò, ốm yếu đang bị trói tay lôi vào chum nước đen ngòm, bẩn thỉu có tác động mạnh, khiến nhiều người phải rơi nước mắt.  

Su that ve buc anh bao hanh tre em vi trom dua-Hinh-4
 Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ càng, vụ việc này thực chất không phải xảy ra tại Việt Nam mà là ở Campuchia. Nội dung thông tin cậu bé bị bạo hành chỉ vì ăn trộm một quả dừa là chính xác. Tuy nhiên đây không phải là vụ việc mới, nó xuất hiện và được lan truyền trên cộng đồng mạng Việt bắt nguồn từ mục đích sử dụng những hình ảnh gây sốc để "câu like" của một cá nhân hoặc nhóm người sử dụng các fanpage. 

Su that ve buc anh bao hanh tre em vi trom dua-Hinh-5
 Vụ việc xảy ra ở quận Pearang, tỉnh Prey Veng, Campuchia từ hồi tháng 8/2014. Báo chí địa phương cũng từng đưa rất nhiều tin bài liên quan đến vụ việc này. Trong đó nạn nhân là cậu bé tên Mon Veasna, 14 tuổi, ăn trộm dừa trong vườn nhà người khác và bị hai người đàn ông là anh em trai tên Heng Vanny (28 tuổi) và Heng Dane (35 tuổi) bắt quả tang và đánh đập, hành hạ. 

Su that ve buc anh bao hanh tre em vi trom dua-Hinh-6
Hai anh em trai nhà Heng Dane đã cùng nhau hành hạ đứa trẻ, bắt trói và dúi đầu cậu bé mới 14 tuổi vào chum nước tiểu không thương tiếc, thậm chí còn chụp ảnh, ghi hình lại sự việc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tìm hiểu và bắt giữ hai người đàn ông vì tội hành hung trẻ vị thành niên. Vụ việc cũng từng gây xôn xao, tạo nên một cơn bão dư luận trên mạng Campuchia trong suốt một thời gian dài. 

Mát mắt trường học trồng rau xanh trên mái

(Kiến Thức) - Việc trồng rau trên mái của trường học không chỉ làm mát không gian bên trong tòa nhà mà còn giúp các em học sinh có thêm nơi trải nghiệm thực tế.

Mat mat truong hoc trong rau xanh tren mai

Một ngôi trường học ở giữa thành phố New York (Mỹ) đã áp dụng phương pháp trồng rau trên mái để tạo không gian thực nghiệm cho học sinh và giữ mát cho tòa nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.