Bảo Anh tiết lộ đã cởi mở đón nhận người mới

Ca sĩ Bảo Anh chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm cá nhân trong một talkshow mới đây.

Mới đây, Bảo Anh đã có những trải lòng khi làm khách mời trong một talkshow. Cô cho biết, vì tham gia nghệ thuật từ sớm nên Bảo Anh từng đối mặt với không ít áp lực, nhận xét tiêu cực của khán giả. Cô không vì thế mà nản lòng hay xuống tinh thần mà tự tìm được cách đối mặt thị phi: "Trong gia đình, mẹ tôi thường nói tôi là người hiền nhất nhà. Tôi không mạnh mẽ, gai góc nhưng rất lì lợm. Năm 20 tuổi, gặp điều đó khiến tôi rất sốc, buồn, đặt những câu hỏi rằng tại sao mọi người lại nói mình tệ như vậy. Cả gia đình chỉ có mình tôi theo nghệ thuật nên không ai hiểu nghề này thế nào, showbiz ra sao nên một mình tôi trải qua những điều đó. Rất khó khăn, đau khổ tôi mới hiểu ra vấn đề cốt lõi. Trong lúc tôi rơi vào tình trạng như vậy, không ai có thể chia sẻ được, kể cả mẹ. Tôi biết mẹ rất thương mình nhưng mẹ cũng không hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó.

Sau khi thi The Voice, tôi gặp và tiếp xúc với các anh chị trong nghề nhiều hơn. Mọi người bảo tôi là nếu như đủ đam mê thì tất cả những chuyện đó không là gì, hãy dẹp nó qua một bên mà tập trung làm việc mình muốn làm. Tôi cảm thấy bừng tỉnh khi nghe thế".

Bảo Anh cho biết bản thân đã cởi mở trong chuyện tình cảm

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ đôi điều về chuyện tình cảm của mình. Từ lúc vào làng giải trí đến nay, cô chỉ công khai chuyện tình cảm với Hồ Quang Hiếu. Sau 2 năm hẹn hò, cả hai ly hôn vào năm 2019. Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, nữ ca sĩ bày tỏ: "Tôi nghĩ đa phần khi xảy ra chuyện gì không vui thì mọi người sẽ nói về phần tiêu cực lớn hơn. Nhưng nếu nhìn nhận sự chia tay dưới góc nhìn khác thì mình sẽ hiểu nguyên nhân dừng lại. Với tôi, khi yêu tôi sẽ yêu hết mình, mình sống được bao lâu đâu mà phải giữ lại. Nếu người kia không biết trân trọng thì tội nghiệp họ thôi vì họ không có được người hết lòng với họ". Đồng thời cô cũng giải thích lý do ít chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư: "Tôi nghĩ người nổi tiếng là được công chúng yêu thương, ngưỡng mộ về họ trong một ngành nghề nào đó chứ không phải ngày nào cũng lên báo là người nổi tiếng".

Cô cũng có tiêu chuẩn người yêu riêng cho mình

Bảo Anh cũng tiết lộ chuyện kết hôn trong tương lai: "Tôi lúc nào cũng cởi mở đón nhận mối quan hệ khác nhưng hôn nhân là duyên số, khi nào nó tới thì tới chứ tôi không đưa ra chuẩn mực gì hết. Tôi có tiêu chuẩn trong âm nhạc vì đó là thứ mình điều chỉnh được nhưng con người không thay đổi được nên tôi không đặt ra tiêu chuẩn. Tôi chỉ cần người kia tử tế, đồng điệu với mình ở một số điểm để 2 cá thể có thể dung hòa được với nhau. Tôi nghĩ nửa kia sẽ cùng mình làm cho nhau tốt hơn, còn việc sẵn sàng thay đổi vì tôi, tôi không muốn".

Quốc Trường quỳ xuống ôm Bảo Anh xin lỗi sau cảnh bạo hành

Vốn thân thiết ngoài đời nên Quốc Trường luôn ôm và xin lỗi Bảo Anh sau mỗi cảnh bạo hành trong phim hai người đóng chung.

 Trong phim Bẫy ngọt ngào, Bảo Anh vào vai Camy, một người vợ cam chịu sự bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Còn Đăng Minh (Quốc Trường) khi cởi bỏ chiếc mặt nạ của một CEO hoàn hảo, rốt cục lại là kẻ biến thái, ưa bạo lực, coi vợ là công cụ tình dục trong gia đình. 

Vốn là bạn bè thân thiết ngoài đời, nên cả Bảo Anh và Quốc Trường đều gặp khó khăn khi vào vai một cặp vợ chồng không hạnh phúc. "Chúng tôi luôn trêu đùa nhau nên thấy không quen khi đóng những cảnh căng thẳng và bạo lực. Ngoài đời, nếu ai đánh Bảo Anh thì Bảo Anh sẽ đánh lại liền, nên Quốc Trường đều phải làm tâm lý trước mỗi cảnh bạo hành để mình ngồi yên chịu đựng mỗi khi bị đánh", Bảo Anh hài hước chia sẻ.

Chân dung mẹ ruột từng bị bạo hành của Bảo Anh

Mẹ ruột của Bảo Anh từng là nạn nhân của bạo hành gia đình. Mới đây, Bảo Anh cho biết, cô lấy cảm xúc cho vai diễn mới từ hoàn cảnh của chính mẹ ruột.

Chan dung me ruot tung bi bao hanh cua Bao Anh
Bảo Anh vào vai nạn nhân bạo hành gia đình trong bộ phim điện ảnh "Bẫy ngọt ngào". Nữ ca sĩ cho biết, cô lấy cảm xúc từ chính mẹ ruột. "Thật ra tôi biết khi mình nói ra những điều này sẽ ảnh hưởng đến ba của mình. Ngày bé, tôi nhìn được sự đau khổ, sự thất vọng của mẹ, cũng là sự nhu nhược của mẹ", Bảo Anh chia sẻ. Ảnh: Yan

Từng tuyên ngôn Lười Yêu, 2 năm sau Bảo Anh "quay xe" 180 độ

Bảo Anh comeback sau 2 năm, đọc tựa bài hát Yêu Không Cần Ép fan khẳng định luôn đây là cú lật bàn ngoạn mục.

Ngày 3/12, Bảo Anh đã chính thức ra mắt Teaser MV Yêu Không Cần Ép, đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc dịp cuối năm 2021. Sau Lười Yêu phát hành vào tháng 1/2020, mất gần 2 năm, Bảo Anh mới phát hành sản phẩm mới. 

Teaser hé lộ những khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào của Bảo Anh cùng anh chàng điển trai Công Dương trong căn phòng lộng lẫy. Đoạn teaser kết thúc bằng khung cảnh Bảo Anh khóc nức nở, anh chàng tìm cách dỗ dành và hình ảnh một chiếc bánh kem nổ tung.

Đọc nhiều nhất

Tin mới