Bạn trai bất ngờ tiết lộ lý do khi chọn tôi làm người yêu

Tuần vừa rồi đến nhà Tuấn chơi, tôi thật sự choáng khi biết lý do anh ấy đến với tôi.

Bạn trai tôi tên Tuấn, đẹp trai và gia đình khá giả, còn tôi thì chẳng có điểm gì hơn anh ấy cả. Nhiều lúc tôi luôn thắc mắc tại sao anh ấy lại yêu tôi? Lần nào cũng nhận được câu trả lời là hợp nhau thì yêu thôi.

Trong thời gian 4 tháng bên nhau, tôi thấy anh rất quan tâm và chiều chuộng bạn gái. Vì thế tôi cho là bản thân thật may mắn yêu được người con trai hoàn hảo mọi mặt.

Thế nhưng tuần vừa rồi đến nhà Tuấn chơi, tôi thật sự choáng khi biết lý do anh ấy đến với tôi.

Sau màn chào hỏi ngượng ngùng, mẹ Tuấn hỏi thẳng nghề nghiệp của tôi làm gì? Khi biết tôi làm công nhân, họ giật mình và không hỏi thêm nữa mà chuyển sang trách Tuấn.

Bác gái bực bội nói: “Bố mẹ không chấp nhận cho con lấy cô gái này, bởi mọi mặt cô ta đều không tương xứng với con”. Bác trai thì im lặng nhưng cũng gật đầu tán thành với lời nói của bác gái.

Ban trai bat ngo tiet lo ly do khi chon toi lam nguoi yeu

Ảnh minh họa

Bị cả nhà bạn trai phản đối, tôi thấy xấu hổ, hụt hẫng không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Khi không ai còn ý kiến gì nữa thì Tuấn mới nói: “Con đưa về nhà 5 bạn gái rồi mà chưa ai làm bố mẹ vừa lòng. Người thì chê xấu, béo, đanh đá, không hợp tuổi. Bây giờ con đã tìm được bạn gái hiền lành và hợp tuổi với cả gia đình mình rồi. Bố mẹ còn muốn gì nữa?”.

Câu nói của Tuấn làm tôi sốc thật sự, thì ra anh chọn tôi bởi vì hợp tuổi chứ chẳng yêu đương gì. Tôi cũng có sĩ diện của mình, tôi không muốn ngồi đó là chủ đề tranh cãi của mọi người nữa. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi cầm túi xách lên và chào cả nhà. Tuấn muốn chở tôi về nhưng bị bố mẹ gọi giật lại và tôi phải bắt xe ôm để về.

Hôm sau Tuấn đến nhà tôi khẳng định, dù bố mẹ có phản đối, anh ấy vẫn quyết tâm cưới tôi bằng được. Tôi cười đau khổ trong lòng và hỏi anh ấy có yêu tôi không? Nghĩ ngợi một lúc, Tuấn nói là thật lòng chưa có tình cảm với tôi, vì tôi hợp tuổi và có mọi yếu tố là người vợ tốt nên sẽ lấy.

Thấy tôi im lặng, anh ấy như biết mình nói lỡ lời nên ôm chặt tôi mà khẳng định cưới về nhà rồi yêu dần cũng chẳng sao.

Cứ tưởng Tuấn yêu tôi thật lòng, nào ngờ chỉ là hợp tuổi mà chấp nhận lấy. Tôi thật sự không biết có nên tiếp tục tình yêu với anh ấy nữa không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Phát hiện chồng lưu ảnh người yêu cũ "làm kỷ niệm", vợ cao tay xử lý

Người vợ này cảm thấy khó chịu vì chồng lưu ảnh người yêu cũ nhưng anh này chỉ nói rằng 'đẹp thì giữ'.

Đối với bất cứ cặp vợ chồng nào, người yêu cũ của vợ/chồng mình cũng là chủ đề hết sức nhạy cảm. Thường thì các cặp đôi rất ít khi nói về người yêu cũ của mình cũng như nửa kia. Họ cho rằng quá khứ là cái qua đi rồi. Điều quan trọng nhất là dành những điều tốt đẹp nhất cho người đương thời của mình. Tuy nhiên, nhiều người lại không nghĩ như vậy.

Phát hiện chồng lưu ảnh người yêu cũ 'làm kỷ niệm', vợ cao tay xử lý triệt để khiến anh ta hoảng hồn

Đồng ý chia tay nhưng bạn trai sở khanh bắt tôi phải đáp ứng điều này

Biết bạn trai đang bắt cá hai tay tôi quyết định chia tay. Nhưng Hùng bảo chia tay cũng được nhưng phải vào nhà nghỉ một lần cuối cùng anh, nếu không thì tôi phải trả lại 100 triệu không thiếu một đồng.

Tôi là sinh viên năm 3, ngoại hình xinh đẹp và học giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhà tôi có 3 chị em, có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều làm ruộng. Ngày tôi đỗ đại học bố mẹ vừa mừng vừa lo, muốn cho tôi đi học nhưng lại lo không có tiền.

Khi họ hàng, làng xóm biết được hoàn cảnh gia đình tôi, mọi người đã quyên góp tiền để cho tôi đi học. Lúc đó tôi đã khóc và cảm ơn tất cả, hứa sẽ học thật tốt để trả ơn mọi người.

Tôi làm quen một người nhưng bất ngờ khi phát hiện tờ giấy trong ví

Liệu người đàn ông này có liên quan gì với chồng cũ của tôi không?

Tôi ly hôn lần đầu khi mới 27 tuổi, ở độ tuổi này thậm chí bạn bè tôi còn đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Vì tôi lao vào tình yêu và hôn nhân sớm 3 năm trước, nên đã vỡ lẽ nhiều thứ thực tại không như mộng tưởng. Cuộc sống hôn nhân từng làm tôi mệt mỏi, chán chường. Tôi không còn là chính mình, một cô nàng xinh đẹp biết ăn diện nữa mà trở nên già nua quanh bốn bức tường với hàng tá công việc nội trợ.

Ngày tôi mang thai trong bụng, cũng là lúc tôi phát hiện chồng cũ ngoại tình. Tôi là kiểu người rất khó bình tĩnh và suy nghĩ tiêu cực. Nhưng vì chồng cũ quá tệ bạc, kể cả có nói anh ta thì hắn cũng không tỉnh ngộ. Nên cuối cùng tôi chỉ biết dằn vặt bản thân. Thậm chí chuyện có thai tôi còn không nói cho anh ta biết. Đến những thay đổi thường nhật của vợ, anh ta còn chẳng nhận ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới