Áo rách gặp chiếu manh

(Kiến Thức) - Giờ chờ Tòa tuyên án, bị cáo Nguyễn Thanh Hồng (ngụ tại Tiền Giang) vẻ mặt đầy âu lo, căng thẳng, nóng lòng chờ đợi sự phán quyết của HĐXX. 

Hồng đã có một gia đình nhỏ, nhưng cái nghèo đói đeo đuổi mãi đôi vợ chồng trẻ khi sinh con bị bại não, vợ ốm đau triền miên nay thuốc, mai thang. Cuộc sống cơ cực, Hồng đi bán cá viên chiên dạo cũng chỉ là đắp đổi sống qua ngày.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hồng tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hồng tại tòa.
Lần đó, Hồng gặp Trần Thị Ngọc Hằng (SN 1988) đi bán vé số dạo, liền buông lời tán tỉnh. Hai người hẹn gặp nhau tại quán chòi lá ở xã Long Hưng, thị xã Gò Công. Tại đây, Hằng đồng ý bán dâm với giá 200.000đ/lần cho Hồng. Hồng thực hiện mua dâm 2 lần cùng lúc đó. Kết thúc cuộc mua bán dâm, Hồng liền dùng sợi dây dù trên chiếc võng mắc trong chòi siết cổ Hằng tới chết và cướp đi số tài sản của bị hại gồm 650.000đ (trong đó có 400.000đ là tiền Hồng đã trả cho Hằng) và một điện thoại di động. 
Tại phiên phúc thẩm, trả lời HĐXX về lý do giết người, bị cáo thành khẩn: "Vì cuộc sống quá khó khăn, nghĩ tới 400.000đ phải trả cho bị hại, thấy tiếc của nên bị cáo đã phạm tội. Bị cáo là trụ cột gia đình, xin Tòa giảm tội để sớm được về lo cho vợ và đứa con bệnh tật". 
Chủ Tọa trách bị cáo: "Bán cá viên chiên một ngày trừ vốn, bị cáo được bao nhiêu tiền lời? Biết trách nhiệm là trụ cột gia đình, kiếm tiền về nuôi vợ con bệnh tật, vậy mà chỉ vì bản tính ích kỷ, dục vọng thấp hèn của bản thân, bị cáo đã thực hiện hành vi đáng lên án". Nhưng xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, phạm tội nhất thời, lại cùng gia đình khắc phục hậu quả và được đại diện bên bị hại xin giảm án, nên Tòa Phúc thẩm TAND TPHCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án cho bị cáo, tuyên giảm án cho Nguyễn Thanh Hồng mức án từ chung thân xuống còn 24 năm tù cho hai tội "giết người" và "cướp tài sản". 
Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, Hồng phải trả một cái giá quá đắt cho cuộc đời mình. Không những không giúp được vợ con, mà Hồng còn là gánh nặng cho người thân trong suốt thời gian bị cáo thụ án.

“Người rừng” lần đầu biết đến... bàn tay phụ nữ

“Người rừng” Lang rụt rè nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đang chìa sát về phía mình, rồi bất ngờ nở nụ cười, thỉnh thoảng quay sang "nghịch" điện thoại.

Vẻ mặt đầy căng thẳng của "người rừng" khi lần đầu tiên được nắm tay phụ nữ.
Vẻ mặt đầy căng thẳng của "người rừng" khi lần đầu tiên được nắm tay phụ nữ.
Người rừng Lang làm quen với di động.
Người rừng Lang làm quen với di động. 
Lần đầu tiên biết đến tiền.
 Lần đầu tiên biết đến tiền. 

Cận cảnh “áp giải” dầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh

(Kiến Thức) - Thanh dầm công trình cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã (Hà Nội), nặng hàng chục tấn được cho là đã rơi xuống đường sáng ngày 10/8.

Khu vực "tuột" thanh dầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã.
 Khu vực "tuột" thanh dầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã.
Đáng lý phải giữ nguyên hiện trường, nhưng đơn vị thi công lại mang xe đến chở thanh dầm đi để "giải tỏa giao thông'.
Đáng lý phải giữ nguyên hiện trường, nhưng đơn vị thi công lại mang xe đến chở thanh dầm đi để "giải tỏa giao thông'.

Lời khai của hung thủ hiếp, giết con gái người tình.

(Kiến Thức) - Với những gì gã “trai tơ” bệnh hoạn thừa nhận tội ác của mình và nếu xác định là có tội, đối tượng Quang sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.

Ngày 10/8, thượng tá Nguyễn Quang Đạt – trưởng công an huyện Củ Chi, TP.HCM xác nhận, đã di lý đối tượng Trần Đại Quang (24 tuổi, trú quận Phú Nhuận) về công an huyện Củ Chi để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “hiếp dâm”.
Kẻ thủ ác Trần Đại Quang. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Kẻ thủ ác Trần Đại Quang. (Ảnh: Tuổi trẻ) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới