2 bé bị bỏng nặng vụ cô giáo dùng cồn dạy PCCC đã được ghép da

(Kiến Thức) - Vụ cô giáo đốt cồn dạy cháy nổ khiến 3 cháu bị bỏng nặng ở Hà Nam, hiện 2 trong số 3 bé bị bỏng nặng trong vụ cô giáo dùng cồn dạy PCCC đã được ghép da.

Ngày 15/8, khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho biết, 2 trong 3 bé mầm non ở Hà Nam bị bỏng nặng khi học PCCC đã được cắt lọc hoại tử để ghép da, trường hợp còn lại tạm ổn định nên chưa có chỉ định.
Hiện cả 3 trẻ đã thoát cơn nguy kịch, thỉnh thoảng vẫn cần thở oxy. Tuy nhiên bác sĩ tại hoa Hồi sức cấp cứu cho biết, vẫn chưa thể nói trước được điều gì, chỉ khi nào ra khỏi phòng Hồi sức cấp cứu mới yên tâm.
2 be bi bong nang vu co giao dung con day PCCC da duoc ghep da
3 cháu bé được chuyển lên bệnh viện với những vết bỏng nặng. 
Theo các bác sĩ, cả 3 trẻ hiện vẫn đang ăn xông, truyền kháng sinh chống nhiễm khuẩn vì các bé bỏng diện rộng nên nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Đáng lưu ý, có nhiều vị trí bỏng rất sâu nên sẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục.
Được biết, chi phí điều trị bỏng sẽ được bảo hiểm chi trả một phần nhưng không đáng kể, gia đình các cháu phải lo khoản chi phí rất lớn. Cả 3 gia đình đều thuộc diện khó khăn, cơ sở mầm non nơi xảy ra tai nạn mới thành lập nên không hỗ trợ được nhiều, vì vậy, Ban giám đốc bệnh viện Bỏng quyết định hỗ trợ một phần kinh ghép da cho các bé.
Trước đó, khoảng 15h40 chiều 9/8, một vụ tai nạn bỏng nghiêm trọng đã xảy ra tại lớp mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Khi đó, cô giáo đã dùng cồn, đổ vào mâm châm lửa đốt để dạy kỹ năng PCCC cho 25 trẻ mầm non từ 3-5 tuổi. Do gió lớn từ cửa sổ tạt vào khiến cồn đang cháy bén lên người 3 cháu nhỏ. Hậu quả cả 3 bé đều bị bỏng nặng, một bé bị bỏng diện tích rộng.
>>> Xem thêm video: Tiên lượng của 3 trẻ mầm non bị bỏng ở Hà Nam
Nguồn: VTC 1. 

Cô giáo dạy PCCC làm 3 trẻ bỏng nặng: Đốt cồn dạy học... Ai chỉ đạo?

(Kiến Thức) - Tại sao các giáo viên lại dạy trẻ mầm non đốt cồn nguy hiểm giữa một không gian lớp học chật chội. Nhà trường, Ban giám hiệu chỉ đạo dạy phòng cháy chữa cháy kiểu này hay do các cô giáo tự ý nghĩ ra kiểu dạy kỹ năng “đốt nhà” như thế.

Sự tắc trách, vô tâm của một số nhân sự, giáo viên tại trường Tiểu học Gateway Cầu Giấy khi bỏ quên một học sinh trên xe dẫn đến em này tử vong, dư luận chưa hết phẫn nộ thì mới đây, các giáo viên trường mầm non tư thục Tuổi Thơ, đóng tại địa bàn xã Duy Minh (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) lại bất cẩn, tắc trách khi dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ khiến 3 trẻ bị bỏng phải nhập viện.
Theo đó, vào chiều ngày 9/8, khi đang dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ cho 25 cháu từ 1 đến 5 tuổi, các cô giáo đã dung cồn đổ vào một chiếc mâm để dạy trẻ kỹ năng phòng chống cháy nổ. Lúc này, gió từ cửa sổ thổi vào đã tạt ngọn lửa và cồn đang cháy vào 3 học sinh khiến 3 em bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu sau đó.

Hà Nam: Trẻ mầm non học kỹ năng phòng chống cháy nổ bị bỏng nhập viện

(Kiến Thức) - Khi được các giáo viên dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ trong lớp học, 3 trẻ mầm non bất ngờ bị bỏng do gió thổi làm cồn đang cháy trong mâm tạt vào người phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu về vụ việc vào khoảng 15h40’ ngày 9/8, tại nhóm lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ, đóng tại địa bàn xã Duy Minh (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), 25 cháu học sinh mầm non được giáo viên cho học về kỹ năng phòng chống cháy nổ.
Lúc này, các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm dụng cụ, rồi châm lửa để dạy trẻ kỹ năng cách phòng, tránh hỏa hoạn, bất ngờ có gió lớn thổi từ cửa sổ tạt cồn đang cháy từ trong mâm vào 3 cháu nhỏ khiến 3 cháu bị bỏng.

Chuyện tình cổ tích giữa cô giáo dạy văn và người lính mất đôi bàn tay

Người yêu từ chiến trường trở về với hai tay cụt đến gần khuỷu. Lúc này, nhiều người khuyên bà Cúc nên từ bỏ ông để tìm cho mình một mái ấm lành lặn hơn. Thế nhưng, tình yêu của bà đã vượt qua tất cả. Họ vẫn bên nhau để cùng viết nên câu chuyện tình tuyệt đẹp.

Người dân xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn luôn trầm trồ về chuyện tình của ông Nguyễn Văn Linh (SN 1949) và bà Hồ Thị Cúc (SN 1950) trú cùng xã. Ít ai biết được rằng, mấy chục năm về trước, bà là cô giáo dạy văn xinh đẹp, nết na được nhiều chàng trai trong vùng đem lòng yêu mến. Còn ông là chàng trai tuấn tú, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng.
Năm 1969, khi đang là giảng viên của trường Trung cấp Điện, ông Linh gác lại công việc lên đường nhập ngũ và trở thành người lính của đại đội C4, D8, E210, Binh trạm 41, đường dây 559 đóng quân ở tỉnh Xavanakhẹt Lào. Nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Linh là pháo thủ cao xạ, bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới