Cay đắng khi hết nghèo, người yêu xin quay lại

Google News

(Kiến Thức) - Vì em nghèo, cô ấy bỏ theo người đàn ông khác. Giờ em có cửa tiệm riêng, kinh tế khá giả, cô ấy đã tìm gặp em, nói là rất ân hận, mong nối lại tình cảm với em. Em vừa hận, vừa yêu, không biết phải làm sao...

Em trước đây là công nhân, lương hầu như chỉ đủ tiêu. Người yêu em thường xuyên phàn nàn, than thở về việc em nghèo, sợ sau này không đủ tiền lo cho tương lai. Em xin cô ấy cho em thêm thời gian để em nghĩ cách làm thêm, nhưng cô ấy đã vội bỏ em để theo người đàn ông giàu có khác.

Đau khổ, uất ức, em đã bỏ đi xa, học nghề. Giờ em có cửa tiệm riêng, kinh tế khá giả. Cô ấy đã tìm gặp em, nói là rất ân hận, đã chia tay người đàn ông kia, mong nối lại tình cảm với em.

Thực lòng, em tuy hận nhưng vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Em không biết có nên tha thứ cho cô ấy không? Có khi nào cô ấy chỉ yêu tiền của em không? - 
Nguyễn Thành Công (Thanh Hóa).

Ảnh minh họa. 

Thành Công thân, một người con gái đã bỏ bạn khi bạn nghèo và giờ bạn giàu đã quay trở lại thì bạn có quyền nghi ngờ về sự chân thật trong tình cảm. Tuy nhiên, ở địa vị bạn lúc này, để tìm câu trả lời cho điều này thật không hề đơn giản. Chỉ còn cách, bạn phải tạo ra tình huống "lửa thử vàng". Bạn hãy làm sao để cô ấy tin rằng, những gì cô ấy trông thấy ở bạn chỉ là cái vỏ bề ngoài.

Thực ra bạn đang gặp khó khăn về tài chính, nợ nần chồng chất, làm ăn thua lỗ, bạn đang cần lắm người đồng hành, giúp đỡ... Sau đó tùy vào thái độ, ứng xử của cô ấy đối với bạn mà bạn sẽ biết được liệu có nên tha thứ cho cô ấy hay không, rằng cô ấy có đến với bạn thật lòng không... Rất mong bạn sẽ có được hạnh phúc. BÀI ĐỌC NHIỀU
Tri Giao

Bình luận(0)