Một cô bé 3 tuổi xinh xắn có gương mặt tròn, đôi mắt to, nước da trắng cùng hàng lông mày thanh thoát đang khiến nhiều thành viên mạng 'điên đảo'. Không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu, cô bé này còn bi bô nói tiếng Anh và hay cười đùa khiến ai nhìn qua một lần cũng yêu.Cô bé này tên là Nguyễn Ngọc Diễm My, sinh năm 2014, hiện đang sống cùng gia đình tại Hà Nội. My có bố và mẹ đều là người Việt Nam, từ khi sinh ra, My đã khiến người lớn rất thích bồng bế bởi nước da trắng, gương mặt bụ bẫm và đôi mắt to tròn của mình. Càng lớn, cô bé càng xinh xắn khiến những người xung quanh hết lời ngợi khen.Theo chia sẻ của chị gái của My thì cô bé rất thích nói tiếng Anh. Từ lúc đi học mẫu giáo tại trường song ngữ, My đã thiên về ngoại ngữ, lúc bi bô tập nói cho đến năm cô bé 2 tuổi, các thành viên trong gia đình khá bất ngờ khi bé chỉ thích dùng tiếng Anh để trò chuyện. Hơn 1 năm trở lại đây, bé mới bắt đầu học nói thêm tiếng Việt.Mới 3 tuổi nhưng My đã nhận thức được những lời khen của mọi người dành cho mình, chính vì thế cô bé vẫn thể hiện thái độ 'chảnh' một cách rất đáng yêu. Một điều đặc biệt nữa là My rất thích ăn, mỗi ngày ngoài 4 bữa chính thì cô bé còn ăn vặt liên tục. 'Có khi cả nhà đang ngủ, My đói quá vẫn xuống lục đồ ăn rồi ngồi ăn ngon lành' - chị gái của cô bé chia sẻ.Ngoài đam mê với tiếng Anh, ăn uống thì My còn rất thích diện váy công chúa. Hôm nào đi ngang cửa hàng thời trang đều nhéo người thân để dừng lại ngắm và luôn vòi mẹ mặc váy công chúa lên người. Mỗi lần như thế, ai nói gì cũng bé cũng không chịu thay đồ.Nhà có 4 anh chị em, My là con út nên rất được bố mẹ và các anh chị lớn cưng chiều. Cô bé hay cười và luôn biết cách khiến người khác bỏ qua lỗi lầm cho mình.
Một cô bé 3 tuổi xinh xắn có gương mặt tròn, đôi mắt to, nước da trắng cùng hàng lông mày thanh thoát đang khiến nhiều thành viên mạng 'điên đảo'. Không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu, cô bé này còn bi bô nói tiếng Anh và hay cười đùa khiến ai nhìn qua một lần cũng yêu.
Cô bé này tên là Nguyễn Ngọc Diễm My, sinh năm 2014, hiện đang sống cùng gia đình tại Hà Nội. My có bố và mẹ đều là người Việt Nam, từ khi sinh ra, My đã khiến người lớn rất thích bồng bế bởi nước da trắng, gương mặt bụ bẫm và đôi mắt to tròn của mình. Càng lớn, cô bé càng xinh xắn khiến những người xung quanh hết lời ngợi khen.
Theo chia sẻ của chị gái của My thì cô bé rất thích nói tiếng Anh. Từ lúc đi học mẫu giáo tại trường song ngữ, My đã thiên về ngoại ngữ, lúc bi bô tập nói cho đến năm cô bé 2 tuổi, các thành viên trong gia đình khá bất ngờ khi bé chỉ thích dùng tiếng Anh để trò chuyện. Hơn 1 năm trở lại đây, bé mới bắt đầu học nói thêm tiếng Việt.
Mới 3 tuổi nhưng My đã nhận thức được những lời khen của mọi người dành cho mình, chính vì thế cô bé vẫn thể hiện thái độ 'chảnh' một cách rất đáng yêu. Một điều đặc biệt nữa là My rất thích ăn, mỗi ngày ngoài 4 bữa chính thì cô bé còn ăn vặt liên tục. 'Có khi cả nhà đang ngủ, My đói quá vẫn xuống lục đồ ăn rồi ngồi ăn ngon lành' - chị gái của cô bé chia sẻ.
Ngoài đam mê với tiếng Anh, ăn uống thì My còn rất thích diện váy công chúa. Hôm nào đi ngang cửa hàng thời trang đều nhéo người thân để dừng lại ngắm và luôn vòi mẹ mặc váy công chúa lên người. Mỗi lần như thế, ai nói gì cũng bé cũng không chịu thay đồ.
Nhà có 4 anh chị em, My là con út nên rất được bố mẹ và các anh chị lớn cưng chiều. Cô bé hay cười và luôn biết cách khiến người khác bỏ qua lỗi lầm cho mình.