Ghê rợn cảnh voi quý hiếm bị giết tàn nhẫn lấy ngà

(Kiến Thức) - Cảnh sát đến hiện trường, nỗ lực đưa xác con voi khổng lồ về khám nghiệm tử thi, họ phát hiện rất nhiều vết thương trên cơ thể, ước tính có khoảng 70 lỗ đạn trên cơ thể nó, ngà voi cũng bị cắt bỏ theo phương thức rất tàn nhẫn.

Mới đây, các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã ở Malaysia đã vô cùng đau lòng khi phát hiện, một con voi lùn Borneo bị giết hại dã man để lấy ngà ở công viên Safari Sabah.
Theo thông tin đăng tải, voi lùn Borneo là một trong những loài voi quý hiếm nhất thế giới, đang bị đe dọa tuyệt chủng thế nhưng những người săn trộm voi lấy ngà vẫn không từ mọi thủ đoạn để giết hại những con voi tội nghiệp này.
Thời điểm được phát hiện, con voi đã chết được một thời gian dài. Cơ thể của nó bị trói cứng bằng một sợi dây, quỳ gối ngôi cạnh bờ sông, trông vô cùng đau đớn, tuyệt vọng.
Ghe ron canh voi quy hiem bi giet tan nhan lay nga
 
Theo Augustine Tuuga, giám đốc Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã của công viên Safari Sabah cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, họ đã báo cho cảnh sát.

Mời quý vị xem video: 10 vật nuôi đắt nhất thế giới

Cảnh sát đến hiện trường, trong khi nỗ lực đưa xác con voi về khám nghiệm tử thi, họ phát hiện có rất nhiều vết thương trên cơ thể, ước tính có khoảng 70 lỗ đạn trên cơ thể nó, ngà cũng bị cắt bỏ theo phương thức rất tàn nhẫn.
Cái chết thương tâm của con voi quý hiếm đã khiến nhiều quan chức ở Malaysia chú ý.
Trên thực tế, số lượng voi lùn Borneo ở Malaysia đã giảm rất nhiều do bị mất môi trường sống lại liên tục bị săn giết để lấy ngà. Hiện chỉ còn khoảng 1500 cá thể voi lùn Borneo còn sống sót trong tự nhiên hoang dã.
Mặc dù voi lùn Borneo được pháp luật Malaysia bảo vệ, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có kẻ săn trộm nào bị bắt.

Xót xa mẹ con voi vùng vẫy thoát thân khỏi cầu lửa

(Kiến Thức) - Để thoát thân khỏi sự tấn công dữ dội bằng cầu lửa, gậy lửa tẩm xăng của người dân địa phương, hai mẹ con voi khổng lồ vô cùng khổ cực và sợ hãi, vùng vẫy để thoát thân. 

Mới đây, nhiếp ảnh gia Biplab Hazra chụp được những hình ảnh vừa ấn tượng lại vừa đau lòng tại Bishnupur, miền đông Ấn Độ khi những người dân địa phương tấn công dữ dội hai mẹ con voi khổng lồ hoang dã.
Để thoát thân khỏi những đòn tấn công ác liệt và liên tục bằng cầu lửa, gậy lửa tẩm xăng, hai mẹ con voi khổng lồ đã phải rất vất vả và hoảng loạn.

Mở máy giặt cho khô ráo, chàng trai sốc nặng thấy thứ "dị"...

(Kiến Thức) - Vừa thò tay vào lấy quần áo, anh đã giật nảy mình khi phát hiện, trong máy giặt có một con chuột chết, giống như đã cùng với đống quần áo trước đó quay vòng trong máy giặt.

Theo chia sẻ, người đàn ông gặp câu chuyện hy hữu này có thói quen để mở máy giặt khi giặt quần áo xong. Nhưng trải qua lần này, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để mở nắp máy giặt nữa.
Cụ thể, ngày hôm đó, khi máy giặt báo giặt xong, anh đợi thêm một lúc rồi mới chuẩn bị đem quần áo đi phơi nắng.

Nghi con trai bị quỷ ám, bố làm điều không tưởng ớn lạnh...

(Kiến Thức) - Sau khi Pablo bị cảnh sát bắt giữ, anh ta thú nhận rằng, suốt một tuần qua, cứ nhìn thấy con trai là anh lại tức giận không lý do. Đoán rằng con trai bị quỷ ám, anh dội nước sôi vào cổ họng cậu bé, giúp cậu bé trừ ma, bài quỷ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới