Dù công an Tân Bình đã bác đơn của bà Ngọt nhưng cơ quan này đề nghị “tỷ phú” ve chai tiếp tục chờ để thành lập…Hội đồng tư vấn vụ 5 triệu yen.
Một người đàn ông lạ mặt tìm đến nhà chị Hồng, đưa tiền và để lại thư đề nghị trả số tiền trong vụ 5 triệu yen cho nước Nhật.
9X giết người tình của mẹ, sự thật động trời về người đàn ông gốc Phi trong vụ 5 triệu yen... là 2 trong 10 sự kiện nóng trong tuần qua.
Xuất hiện “phút 89” tranh chấp vụ 5 triệu yen Nhật, bà Ngọt đưa ra những bằng chứng mơ hồ về chồng mình, lai lịch người đàn ông gốc Phi dần lộ diện.
Liên quan đến vụ 5 triệu yen, chị Hồng cùng luật sư của mình đã làm đơn khởi kiện công an quận Tân Bình vì cho rằng đơn vị này làm trái luật.
Vụ việc chị Hồng - người gom ve chai nhặt được 5 triệu yen đang xuất hiện nhiều tình tiết mới với những lời khai của các bên không trùng khớp.
Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ vợ chồng ve chai nhặt 5 triệu yen cho tòa án giải quyết.
Bà Phạm Thị Ngọt, người cho rằng ông Afolayan Caleb (chồng bà) là chủ nhân bộ loa chứa 5 triệu yen đặt ra một loạt tình huống pháp luật.
Chị ve chai có thể nhận được 5 triệu Yen do những giấy tờ chứng minh mối quan hệ vợ chồng giữa bà Ngọt và ông Afolayan Caleb không đủ cơ sở pháp lý.
Do không dùng được thùng loa nên ông Hòa đem bán cho người phụ nữ mua ve chai, hoàn toàn không biết bên trong 5 triệu yen.
5 triệu yen trong chiếc loa sẽ bị tịch thu nếu ông chồng Tây của bà Ngọt chuyển nó vào Việt Nam trái phép, thậm chí xử lý hình sự.
Gần đến ngày đến thời hạn giải quyết số tiền hơn 5 triệu yen Nhật mình may mắn có được, vợ chồng ve chai hồi hộp đến mất ngủ.
Hàng chục người đến nhà chị bán ve chai, thậm chí đến trụ sở công an để xin lại số tiền 5 triệu yen trong chiếc hộp sắt mà chị “mua” được.
Vì miếng cơm manh áo, vợ chồng chị Hồng để 2 đứa con nhỏ tự chăm nhau, rồi từ quê nghèo vào Nam mưu sinh, hàng ngày đẩy xe đi khắp nơi mua ve chai.