Sếp mới thường lấy cớ để đến nhà vào buổi tối

Google News

Lấy lí do chưa quen với công việc mới, sếp mới thường xuyên đến nhà em vào buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần để học hỏi chuyên môn.

Em rất ngại, nếu không chỉ bảo anh T thì sợ bị coi là thất thố mà để anh ấy đến nhà nhiều như vậy khiến người yêu em bực bội ra mặt. Em không biết phải làm sao bây giờ? thutinhtran…@
Nếu ở Tây, bạn chỉ cần bình thản mà rằng, công việc thì phải làm ở cơ quan, và nếu làm ngoài giờ thì phải trả tiền thêm. Nhưng đây là Việt Nam, thì đành áp dụng vài chiêu như sau: 1. Nhờ một ai đó cảnh giới ở ngoài vào giờ đối tượng hay đến, rồi nếu có động thì bạn tránh mặt. Vài lần ắt chán! 2. Nói rõ tình hình với người yêu, và bảo hắn nên đến mà canh lô cốt cho chắc ăn, ặc ặc! 3. Cũng phải thẳng thắn thôi, nếu anh sếp cứ lỳ lợm (Và bạn thì không màng đến chức phó sếp).
Cứ gần tết là vợ tôi bày vẽ buôn bán thực phẩm từ quê ra thành phố. Cô ấy bán khá đắt hàng, nhưng với chị em bên nhà chồng cũng không giảm giá làm họ rất bực, cứ kêu ca với tôi. Nhiều lần tôi muốn dẹp chuyện buôn bán lại để giữ hòa khí với họ hàng nhưng cứ đề cập đến việc này là cô ấy sưng sỉa mặt mũi mấy ngày, bảo tôi không tôn trọng vợ. Tôi nên làm thế nào đây? binhhatinh…@
Ảnh minh họa. 
Quá khó nếu anh muốn phân định đúng sai. Vì một bên quyết giữ nguyên tắc thuận mua vừa bán (đấy, giá là vậy, thích thì xoè tiền ra mua!); một bên lại muốn vừa mua vừa được biếu (người nhà cơ mà, sao không nới ra?). Tốt nhất là anh nên thăm dò xem chị em nhà mình muốn mua bao nhiêu, rồi bỏ tiền ra mà mua rồi đem biếu, nhưng phải lấy lý do là mua cho người cùng cơ quan chẳng hạn… Nhưng cũng nên nhớ đừng để mấy người này gặp nhau mà bàn về mấy món hàng. Khó nhưng đành!
Lấy nhau đã được 10 năm nay mà chưa một lần anh ấy tặng hoa cho em nhân ngày lễ hoặc sinh nhật. Vừa qua, đúng đêm Noel bỗng dưng anh ấy mang về một bó hoa rất đẹp và cái khăn rất ấm bảo tặng em. Em nghi lắm, có phải anh ấy đã gây ra tội lỗi gì với vợ con nên mới dùng quà tặng để lấp liếm? hangthu88…@
Chị hỏi khó thế thì đúng là Chúa cũng chịu! Thôi thì cứ chịu khó theo sát tình hình xem các ngày lễ khác thì có hoa, khăn và những thứ rất đẹp, rất ấm khác nữa không rồi mới tính tiếp được chị ơi. Hazzzzzzz… Đúng là kiểu gì thì cũng có tội, mà tội với Chúa thì còn được rửa, với đàn bà thì đừng hòng.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)