Hoang mang cực độ vì lỡ làm đồng nghiệp có bầu khi sắp cưới

Google News

Chỉ còn 2 tháng nữa đám cưới của chúng tôi sẽ tổ chức, vậy mà tôi lại làm đồng nghiệp có bầu...

Tôi và Linh yêu nhau hơn 3 năm thì tính đến chuyện cưới xin. Lúc này mọi thứ đã ổn định, từ công việc, gia đình, kinh tế...
Linh là cô gái tốt, em ở bên cạnh tôi khi tôi chỉ là cậu sinh viên chưa có gì, cho đến tận ngày hôm nay. Chưa từng làm gì khiến tôi buồn lòng hay thất vọng, Linh quan tâm, chia sẻ, đặc biệt thấu hiểu tôi. Với tôi, em vừa là người yêu, vừa là tri kỷ.
Bố mẹ tôi cũng quý Linh, chuyện cưới xin cũng được ủng hộ hết lòng.
Vậy mà chỉ vì một phút không làm chủ được bản năng, tôi đã làm hỏng mọi chuyện.
Hoang mang cuc do vi lo lam dong nghiep co bau khi sap cuoi
Ảnh minh họa.
Hôm ấy chúng tôi đi ăn liên hoan ở nhà cô bạn đồng nghiệp. Tôi quá say nên không về được, không muốn nhờ ai nên chủ định nằm nghỉ chút rồi sẽ về... Ngờ đâu, cũng đêm hôm ấy, tôi đã gây ra một việc bỉ ổi và tệ hại.
Sau đó hơn 1 tháng, cô bạn đồng nghiệp đến tìm tôi, khóc sưng húp mắt báo tin cô ấy có bầu, giờ phải làm sao đây.
Tôi sốc đến đứng không vững, cảm giác tệ hại khủng khiếp, giờ tôi hoang mang tột độ, sắp đến đám cưới rồi mà tôi lại gây ra chuyện động trời này... Giờ tôi không biết đối mặt với cô đồng nghiệp như nào, tôi hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ấy, nhưng con cái thai.. tôi biết phải làm sao bây giờ đây?
Theo Khoevadep

Bình luận(0)