Lý do các giám đốc Việt bị truy sát dã man?

Google News

(Kiến Thức) - Đảm nhiệm chức vụ cao, nhiều người mơ ước nhưng thời gian qua không ít giám đốc các đơn vị, công ty vừa sống vừa lo vì bị hành hung, truy sát.

Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn bị truy sát giữa đường

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao vì vụ việc Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn là ông Đào Quang Minh (SN 1963, ở số nhà 65 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị truy sát giữa đường.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h15 ngày 1/3, tại khu vực ngã 3 đường QL2 giao đường 131, hướng đi về thị trấn Sóc Sơn, thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn khi ông Đào Quang Minh đang đi cùng với bà Hoàng Thị Ngọc Trâm (SN 1959), Phó giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn; chị Nguyễn Thị Hạnh Lan, anh Trần Thanh Hà và anh Nguyễn Quang Minh - cùng là chuyên viên Cục ứng dụng Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin truyền thông.

 Cơ quan công an đang bảo vệ nghiêm ngặt nơi ông Minh điều trị

5 người đi trên xe ôtô Fotuner biển kiểm soát 20M-006.10. Khi đến ngã 3 đường QL2 giao đường 131 hướng đi về Thị trấn Sóc Sơn, mọi người dừng lại đi vệ sinh.

Khi ông Đào Quang Minh chuẩn bị lên xe, 1 đối tượng nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, dùng dao tông chém liên tiếp 3 nhát vào người ông Đào Quang Minh (1 nhát vào mang tai trái, 2 nhát vào lưng) gây thương tích. Anh Trần Thanh Hà và anh Nguyễn Quang Minh xuống xe cản đối tượng cũng bị đối tượng dùng dao tấn công nhưng không trúng.

Sau đó, đối tượng bỏ chạy lên xe máy do 1 đối tượng khác điều khiển chờ sẵn, chạy về hướng ngã ba Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.
 
Ông Đào Quang Minh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E, hiện đã qua cơn nguy kịch. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo nhận định, nguyên nhân vụ truy sát có thể do mâu thuẫn từ trước.

Sáng nay (5/3), Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt hai nghi phạm trong vụ truy sát Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn. Hai nam thanh niên này tên Hùng và Phi hiện đang được cơ quan chức năng lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân của vụ truy sát kinh hoàng.

Tổng giám đốc bị côn đồ truy sát ngay cổng trụ sở

Trước đó ít ngày (21/2), tại thành phố Thanh Hóa, ông Phí Trung Tuyên, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Bắc cũng bị các đối tượng dùng dao kiếm truy sát ngay tại cổng trụ sở công ty.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 21/2, khi đó, ông Phí Trung Tuyên đang ngồi uống nước cùng một cán bộ văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa và một số nhân viên tại trụ sở công ty (đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) thì bất ngờ có một số người hung hãn cầm theo hung khí dao, kiếm, mã tấu xông thẳng vào văn phòng công ty với ý đồ chém người, phá hoại tài liệu…

 Trụ sở Công ty Cổ phần Đông Bắc

Một số nhân chứng có mặt kể lại, vừa vào đến nơi, họ nhắm thẳng ông Tuyên vung kiếm chém tới tấp. May mắn, một nhân viên đã chộp đồ dùng trong phòng ngăn cản đám người côn đồ để ông Tuyên chạy thoát lên tầng hai của căn nhà. Thấy ông chủ công ty chạy thoát, nhóm người lạ mặt tiếp tục vung dao chém nát nhiều hồ sơ tài liệu quan trọng đặt trên bàn, phá phách xe ô tô đồng thời hành hung những người có mặt tại đây.

Ông Tuyên cho biết, những người hành hung ông là nhân viên của một công ty ở gần trụ sở Công ty Đông Bắc. Có thể, lý do hành hung là để giành giật thị trường kinh doanh.

Giám đốc bị đánh vì không trả lương

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 23/1 tại Công ty cổ phần Hôm nay và Tương lai, ở nhà số 23A, ngõ 109, đường Trường Chinh, Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hai nhân viên Đỗ Minh Nguyệt (27 tuổi, ngõ 164, phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân), Vũ Tiến Nam (23 tuổi, ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng) đến phòng Giám đốc để lấy số tiền lương mà công ty đang nợ.

Tuy nhiên, sau nhiều lần ban giám đốc công ty “khất” tiền lương với nhân viên đến lần "nói chuyện" này lại “thất hứa” nên hai bên đã lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Nguyệt đã dùng gậy nhôm và ghế đánh Lê Huy Hưng, Giám đốc của công ty và Trần Mạnh Thành, nhân viên công ty, gây thương tích ở chân và tay. Sau đó Nguyệt lấy đi một máy tính xách tay để “trừ” vào số tiền lương mà công ty đang nợ mình.

Hiện, Công an quận Thanh Xuân đã tạm giam Đỗ Minh Nguyệt cùng tang vật là chiếc máy tính xách tay để điều tra sự việc.

Giám đốc bị xã hội đen hành hung giữa chợ

Nạn nhân là ông Trần Khắc Cử, ngụ huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, là giám đốc Công ty TNHH sắt thép Dũng Hải có trụ sở đặt tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An.

Khoảng 9h ngày 7/7/2009, hai vợ chồng ông Cử đến một quán phở ở thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa để ăn sáng. Sau khi rời khỏi quán, bất ngờ 5 tên côn đồ cầm mã tấu chém xối xả vào người ông Cử. Một tên trong nhóm dùng mã tấu tấn công người vợ. Dù bị thương, ông Cử vẫn lao vào xô vợ ngã sang một bên tránh được những nhát chém chí mạng.
Trong lúc che chở cho vợ, ông Cử lãnh thêm 4 nhát dao trúng vào bả vai, sau đó, do bị mất nhiều máu, ông Cử gục ngã xuống đường.



N.Đ (tổng hợp)

Bình luận(0)