Thái Nguyên: Ôm mìn đến gặp vợ, bị nổ tan xác

Google News

(Kiến Thức) - Vụ nổ mìn kinh hoàng xảy ra khoảng 18h50 phút tối ngày 12/7 tại một nhà trọ tư nhân ở thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên, khiến một người chết banh xác.

Dư luận tỉnh Thái Nguyên và người dân cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ nổ mìn xảy ra ở Đại Từ, Thái Nguyên cách đây chưa lâu thì lại thêm một lần nữa chứng kiến một vụ nổ mìn kinh hoàng xảy ra ở Phú Lương khiến một người đàn ông chết trong trong thảm cảnh không còn nguyên vẹn.

Điều đáng nói, cả hai vụ nổ chấn động này đều liên quan đến mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

Theo nhiều người dân sống ở gần khu trọ, khoảng thời gian trên, họ nghe thấy một tiếng nổ vang trời phát ra từ phía nhà trọ của anh Phạm Quốc Hội ở tiểu khu Dương Tự Minh, thị trấn Đu. Khi mọi người tới nơi thì bàng hoàng phát hiện xác một người đàn ông nằm bất động, nhiều phần trên cơ thể bị bắn văng ra giữa sân và trên cây.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Nguyễn Văn Quý, SN 1983, có hộ khẩu thượng trú tại xóm Phú Yên, xã Phấn Mễ, Phú Lương – Thái Nguyên.

 Hiện trường vụ tai nạn do nổ mìn.

Một người đang thuê trọ kể lại, khoảng 18h thấy anh Qúy đến phòng trọ của chị Đặng Hồng Thắm (SN 1982) là vợ của anh Qúy. Sau đó hai người xảy ra cãi vã, chị Thắm bỏ lên nhà anh Hội đóng cửa để tránh mặt.

Không gặp được vợ, Qúy đã chửi bới và đe dọa nổ mìn để được chết cùng nhau. Tuy nhiên, chị Thắm vẫn kiên quyết đóng cửa không ra gặp. Bất ngờ Qúy cởi áo và kích nổ quả mìn đã cài sẵn trong cạp quần dẫn đến phát nổ.

Vụ nổ kinh hoàng khiến cả khu trọ rung chuyển bàng hoàng và làm một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đứng gần khu vực phát nổ bị thương nặng ở vùng mặt.

Được biết, anh Qúy và chị Thắm đã có với nhau một đứa con gái nhưng hai người đã làm đơn ra tòa ly dị.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, người dân đã cấp báo đến công an huyện Phú Lương.

Hải Ninh

Bình luận(0)