Vợ cho con bú trong siêu thị ở TP HCM bị chồng đánh tơi tả

Google News

Nổi khùng vì chờ đợi vợ đi siêu thị mua đồ quá lâu trong khi phải trông con nhỏ khóc lớn, chồng đã nắm đầu và đánh vợ không thương tiếc.

Một cô gái chứng kiến vụ việc chồng đánh vợ đau lòng này kể lại như sau:
Em vừa đi siêu thị B… ở Nguyên Thị Thập, quận 7, TP.HCM thì thấy được cảnh này. Chị vợ đi mua đồ, còn chồng ngồi tầng dưới giữ con. Con khóc, chị vợ vừa xuống tới nơi thì chồng cầm bịch đồ phang vô lưng chị này. Vợ bị đau nhưng vẫn bồng con và cho bú.
Khi vợ đang cho con bú thì người chồng đứng nắm đầu cô đánh, rồi nghiến răng, giậm chân đủ kiểu mặc cho chị khóc lóc.
Nóng mắt, người dân can ngăn nhưng chồng vũ phu vẫn đánh vợ tiếp. Vợ vừa bồng con vừa phải né đòn của chồng.
Có người can ngăn rồi nên em chỉ đứng,chứ không thì cũng la lên bất chấp gã chồng vũ phu. Hai chị em đứng mà tức người.
Chồng vũ phu đánh vợ đang cho con bú trong siêu thị ở TP.HCM. 
Không riêng cô gái này mà nhiều người bày tỏ sức bức xúc với người chồng vũ phu này.
“Sao trên đời có người đàn ông vũ phu đến thế. Vợ sinh con cực khổ bao nhiêu, thế mà nỡ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Đã thế lại còn đánh vợ đang cho co bú giữa chốn đông người”;
“Đã vũ phu mà không biết giữ sĩ diện cho vợ và tự làm xấu mặt mình. Đáng lên án người chồng như thế này”;
“Dù nguyên nhân ra sao thì đánh vợ ở siêu thị là điều không nên, còn đánh vợ đang cho con bú thì quá hèn hạ”.
Bên cạnh đó, không ít người cảm thương cho người vợ bị chồng đánh và mong cô may mắn hơn trong tương lai.
“Thương cho số phận đàn bà. Bị đánh mà còn phải nhịn, đánh lại lại sợ thiên hạ chửi mình quá đáng”;
“Hy vọng người chồng thức tỉnh lương tri và đây là lần cuối cùng cô vợ này bị chồng đánh”;...
Mời quý độc giả xem video:
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)