Cô gái bị chủ hàng túm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp

Google News

Đoạn clip cô gái bị chủ hàng túm tóc dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp khiến cư dân mạng bức xúc. 

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội, facebook nickname Anki Shu có chia sẻ một clip ghi lại cảnh mua bán hàng của một người được cho là chủ shop online và một người con gái đi lấy hàng giúp bạn.
Theo đó, trong clip ghi lại cảnh cô gái ngồi trên xe máy đang xem lại hàng mà bạn nhờ mình đi mua. Trong đó có hai bộ cô lưỡng lự vì không phải chủ nhân của những món đồ đó nên cô không thể quyết định được.
Co gai bi chu hang tum toc dung mu bao hiem danh toi tap
 
Một người trong clip nói vọng “Hai bộ đó em chọn đại một bộ đi, lấy bộ 400 ngàn cũng được”, còn cô gái lấy hàng hộ thì nhăn nhó nói “Không phải đồ của em”. Và người được cho là chủ shop liên tục nói gọi điện thoại cho bạn ấy đi. Cô gái làm theo nhưng điện thoại không thể liên lạc được.
Một lúc sau cô gái đưa tiền nhưng không đưa đủ, quá bực tức người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ vội túm tóc, dí đầu cô gái đang ngồi trên xe xuống đường, dùng chiếc mũ bảo hiểm đánh bôm bốp và văng tục chửi bậy.
Bị đau nhưng cô gái vẫn nói nhẹ nhàng “Chị buông ra để em lấy 370 ngàn cho”. Mặc cho cô gái kêu than người phụ nữ gọi cô gái là “con quỷ” đè lên người của cô gái và dùng tay tát tới tấp vào tai của cô gái thậm chí dùng những lời đậm tính côn đồ “mày gặp tao là mày liệu hồn nha”.
Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip cô gái bị chủ hàng túm tóc dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp đã nhận được gần 500 ngàn lượt xem và nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ của người dùng mạng cho hành động của người phụ nữ này.
Nickname Trung L. bức xúc: “Nhìn thấy khốn nạn, lấy quyền gì đánh người ta kiểu đó”.
Nguyễn Như Ý chia sẻ: “Bán hàng hổ báo quá ai mà dám mua. Cho dù khách hàng có thế nào đi nữa cũng không được đánh người ta. Bán hàng có tâm chút đi có 400K thôi mà có cần đập đầu con người ta vậy không. Kinh doanh buôn bán có khách này khách kia. Chứ đâu phải lúc nào cũng buôn bán suôn sẻ thuận buồm xuôi gió đâu. Xem video clip bực thiệt chứ. Mình cũng là dân bán hàng online mình hiểu tâm lý của các bạn bán online khi gặp khách hàng kiểu như thế. Nhưng đâu đến nỗi phải đánh đập khách hàng. Bán hàng kiểu du côn, hổ báo quá, không để đức lại cho con cái gì hết”.
Phong Le bày tỏ: “Thứ nhất: Nếu gọi là lừa đảo thì hãy xem lại người ta đã lừa bạn những gì? Người ta có lấy của bạn đồng nào hay không? Thứ 2: ngày 24h rảnh rỗi thì cầm điện thoại nhắn tin cho người yêu chứ ai đâu mà rảnh đi đặt hàng online chơi cho vui? Trường hợp có người đặt hàng mà không nhận thì nhiều khi trong lúc ham muốn nhất thời họ thích họ đặt hàng, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ thấy không cần thiết, nên không mua hoặc có trường hợp ai đó cản, hết tiền,...nên chuyện đó người bán hàng nên thông cảm, trăm người bán vạn người mua, người này không mua còn người khác”.
Chu Hà cũng đồng quan điểm không được đánh khách hàng: “Không cần nói nhiều, lừa đảo hay không lừa. Nếu người ta lừa đảo người ta cọc 200 ngàn làm gì. Và dù nó không lấy cũng không được quyền đánh khách nhé. Người có tâm không bao giờ bênh chủ shop. Đây bán hàng 4 năm bị bom cũng phải chịu còn không dám chửi khách. Sợ mấy ba mấy má quá”.
Bên cạnh đó nhiều cư dân mạng cũng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý đúng người đúng hành vi.
Hiện danh tính của người phụ nữ hung hăng này vẫn đang được cư dân mạng truy tìm.
>>> Mời quý độc giả xem video Chuyện ăn mặc phản cảm của giới trẻ (nguồn Youtube):
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)