Muốn cũng không thương được

Google News

(Kiến Thức) - Bác hàng xóm mới mở hàng bán đồ ăn sáng. Nhà bác khó khăn, hai vợ chồng phải về hưu sớm, hai đứa con gái còn đang tuổi ăn học. Nhà ở tít trên tầng 5, sáng sáng bác ngồi bán hàng ở chân cầu thang. Mọi người đều ái ngại với hoàn cảnh nhà bác nên không ai bảo ai đều nhiệt tình ủng hộ, rủ nhau xuống ăn sáng rất đông.


Ảnh minh họa. 

Nhưng phải nói thực là bác nấu chán lắm. Có đủ cả bún ốc, bún riêu, phở bò, xôi... nhưng nước dùng cứ nhạt phèo phèo, chả có mùi vị đặc trưng gì cả. Bún ốc thì cho cả rau cần, ăn không hợp tí nào. Xôi thì gạo xấu, không dẻo, lại trộn lẫn với ngô ngọt ăn cứ lờ lợ. Cố lắm tôi cũng chỉ ăn được vài bữa, còn sau mỗi lần đi qua, bác mời nhiệt tình quá thì đành vào ăn quả trứng vịt lộn vậy. Lắm người góp ý chỉ nên làm một thứ thôi, nhưng làm cho thật ngon, vậy mà bác không chịu nghe. Nên hàng họ ngày một thưa thớt, chỉ những người dễ tính lắm mới vào ăn.

Nghèo có phải là một cái tội không? Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ giàu nghèo là do số. Một người nghèo đâu phải là tội của họ, có rất nhiều hoàn cảnh khiến người ta phải chịu nghèo: Sinh ra đã nghèo, gặp phải thiên tai, gặp nạn, bị lừa đảo, làm ăn thất bát... hàng ti tỉ lý do khiến người ta nghèo. Nhưng như bác hàng xóm của tôi thì tôi thấy bác nghèo là xứng đáng vì không khéo, vì không biết cách làm. Và những người như thế ta có muốn thương cũng khó mà thương được, có muốn giúp cũng khó mà giúp được. Trong khi có người chỉ bán có một thúng xôi thôi mà làm giàu được vì xôi của họ ngon, ăn một lần muốn ăn nữa, họ lại khéo léo, có duyên nên khách hàng cứ bị thu hút tới mua hàng... 

Và tôi thấy khâm phục những người giàu vì họ giỏi. Tất nhiên không kể những người làm ăn bất chính, tham ô tham nhũng... vì cái sự giàu lên nhanh chóng của họ sớm hay muộn thì cũng phải trả giá. Còn những người làm giàu chân chính thì đều phải là những người rất giỏi, có đầu óc, biết thế mạnh của mình, biết tạo ra thời cơ và nắm lấy thời cơ...

Còn cái sự nghèo, nhiều khi là một cái lỗi của chính ta: do ta không có tài, không có duyên, không cố gắng, không chăm chỉ...
Minh Anh

Bình luận(0)