Nhà báo hỗ trợ người mẹ “ú ớ,tập tễnh bán bánh mì“

Google News

Ngày 3/10, PV Kienthuc.net.vn đã tới trao cho chị Nguyễn Thị Quế (Yên Phong-Bắc Ninh) 5 triệu đồng của nhà báo Lê Phương Dung hỗ trợ

- Ngày 3/10, PV Kienthuc.net.vn đã tới trao cho chị Nguyễn Thị Quế (Yên Phong-Bắc Ninh) 5 triệu đồng của nhà báo Lê Phương Dung hỗ trợ.

[links()]

 

Nhà báo
Nhà báo Lê Phương Dung

Chị Nguyễn Thị Quế là nhân vật trong bài viết “Mẹ ú ớ, tập tễnh bán bánh mì, con đỗ thủ khoa” (đăng ngày 26/9/2012).

 

Lúc chúng tôi tới chỉ có ông Nguyễn Văn Bảy (bố chị Quế) ở nhà. Ông Bảy cho biết: “Hiếu Hạnh đã xuống trường nhập học hai tuần nay, mẹ cháu đi bán bánh mì, chẳng ai ở nhà nên tôi lên trông hộ”. Khi thắc mắc sao gần quá trưa mà chị Quế vẫn chưa về, ông Bảy thở dài: “Từ ngày cháu Hiếu Hạnh đi học, mẹ cháu cũng phải bán nhiều bánh mì hơn nên về muộn”.

Gần 11h30 thì chị Nguyễn Thị Quế tập tễnh tay đeo làn, tay xách xô về tới nhà, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Chị ra hiệu chào chúng tôi và mời ngồi uống nước. Biết chúng tôi tới trao tiền hỗ trợ cho hai mẹ con, chị vui mừng nở nụ cười thật tươi.

Chị Quế bật khóc khi nhận hỗ trợ của nhà báo Lê Phương Dung.

Ông Nguyễn Văn Tính (anh trai chị Quế) cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi bán bánh mì lại sau 4 ngày nghỉ ốm. Mấy hôm vừa rồi cô ấy bị sốt nhưng cứ khăng khăng muốn đi, chúng tôi lo lắng nên khuyên cô nghỉ ngơi cho khỏe, con đi học mà ở nhà mẹ lại bệnh thì lấy gì mà chữa”. 

Khi chúng tôi ra về, chị Quế giơ bàn tay trái lên và xòe năm ngón ra, cứ ngỡ chị chào nhưng ông Tính nói: "Ý cô ấy là từng đó tiền đủ cho Hiếu Hạnh đi học 5 tháng, cô ấy cảm ơn nhà báo Lê Phương Dung nhiều lắm”.

Bình luận(0)