"Xin" tiền vợ mua nhà cho bồ, mất trắng vào đêm định mệnh

Đến lúc nhận ra mình quá dại dột thì cũng là lúc tôi mất tất cả, vợ con cũng chẳng màng.

Hơn 40 tuổi, tôi có một gia đình hạnh phúc, nhiều người nói vậy. Ai nhìn vào cũng thèm khát cảnh sung túc của gia đình tôi.

Tôi có vợ đẹp, con xinh, công việc tốt, kinh tế gia đình dư dả. Vợ tôi vốn là một người phụ nữ khá thành đạt, giám đốc một công ty lớn. Lương của cô ấy gấp tôi nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ vợ tỏ ra kênh kiệu hay chê bai chồng.

Lúc nào cô ấy cũng động viên tôi, kể những câu chuyện tích cực cho chồng nghe. Cô ấy sợ tôi nghĩ ngợi nên chưa bao giờ nhắc đến từ tiền trước mặt chồng.

"Xin" tiền vợ mua nhà cho bồ, mất trắng vào đêm định mệnh ảnh 1

Tôi ân hận vì đã phản bội vợ nhưng tất cả quá muộn rồi.

Dù vậy bản thân tôi vẫn không hài lòng. Tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi, không bằng ai. Ai nhìn vào cũng thấy tôi hưởng phúc vợ, dựa hơi của vợ. Để chứng minh với thiên hạ, tôi đã cặp bồ.

Ở bên vợ tôi luôn cảm thấy bị lép vế, lúc nào vợ cũng trên cơ. Còn ở bên cô bồ xinh đẹp, tôi được là chính mình. Tôi có thể thỏa sức “chém gió”, khoe khoang bản thân mà chẳng sợ ai cười.

Cô bồ cũng tin tôi là một người đàn ông tài giỏi, công danh tốt, tiền bạc nhiều. Tôi sở hữu xe sang, ăn mặc toàn hàng hiệu. Nhưng tất nhiên đó cũng là số tiền mà hàng tháng vợ tôi kiếm được. Lương của tôi cũng chỉ đủ để tôi tiêu xài hoang phí một chút mà thôi. 

Rồi tôi tính chuyện lập quỹ đen để mua nhà cho cô bồ. Không muốn bản thân thấp kém trong mắt người yêu xinh đẹp, tôi kể lể khó khăn với vợ. Nói dối vợ đầu tư làm ăn để cô ấy chi một khoản lớn, tôi mang tiền mua căn hộ chung cư hạng sang.

Cô bồ nhìn thấy thốt lên sung sướng, càng yêu tôi nhiều hơn. Kể từ đó, tôi tự nhiên qua lại nhà bồ mà không hề nghĩ ngợi gì về tương lai. 

Cho đến một đêm, tôi bất ngờ đến nhà để khiến người yêu vui thì chết đứng vì sự thật. Căn hộ chung cư hạng sang ấy đã do người khác sở hữu. Cô bồ cũng tắt máy không liên lạc được. Hỏi ra mới biết cô ta đã làm thủ tục bán nhà này từ lâu và hôm nay họ mới chính thức dọn đến ở.

Ngày mua nhà, tôi cũng cho cô ấy đứng tên một mình. Vậy nên mọi quyền hành nằm trong tay cô ấy. Hôm nay tôi mới nhận ra mình đã bị lừa trắng trợn, nhục nhã.

Vợ hỏi tôi về số tiền làm ăn, tôi ấp úng không biết trả lời sao cho thỏa đáng. Mấy ngày qua tôi quá mệt mỏi vì bị lừa. Vợ tôi ném vào mặt bức ảnh tôi và nhân tình ôm ấp nhau trong nhà hàng rồi cười mỉa mai. Thì ra cô ấy đã biết tất cả. 

Hôm nay, vợ viết đơn ly hôn. Người phụ nữ ấy đã hết lòng vì tôi, yêu thương trân trọng tôi nhưng tôi không biết giữ gìn. Giờ tôi có quỳ gối van xin cô ấy cũng không thay đổi quyết định.

Chỉ vì một lần lầm lỡ để rồi đánh mất tất cả, tôi biết tôi ngu dại rồi.

Chồng báo bận không về sinh nhật con, nguyên nhân khiến vợ khóc nghẹn

Ngày sinh nhật con, Phú báo bận việc đột xuất không về được. Lí do Phú đưa ra là cơ sở vừa kí được hợp đồng lớn phải dồn sức hoàn thành kế hoạch kẻo đối tác mất lòng tin sẽ thiệt hại những đơn hàng sau…

Tôi quen Phú trong đợt tập trung lên tỉnh dự lớp tập huấn nâng cao tay nghề sản xuất mây tre đan mỹ thuật. Lúc mới được ghép cùng tổ với Phú, tôi không dám nhận xét nhưng nghĩ thật sự Phú không hợp với cái nghề cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn đến từng mối đan này. Vì trông Phú cao lớn, đi đứng ào ào, cử chỉ khoáng đạt và đặc biệt Phú có đôi bàn tay to bè với các ngón vừa thô, vừa ngắn. Thế nhưng sau 1 tuần làm bài thực hành tôi đã phải tôn Phú lên làm sư phụ khi sản phẩm nào của Phú cũng được giảng viên ngợi khen, giữ lại làm mẫu cho các học viên khác.
Chong bao ban khong ve sinh nhat con, nguyen nhan khien vo khoc nghen
Ảnh minh họa. 

Nuôi chồng học tiến sĩ và “bao” mọi chi phí trong nhà

Trong thời gian người chồng học tiến sĩ, mọi chi phí đều do cô vợ chu cấp, nhà ở cũng là cô đứng ra mua.

Cứ nghĩ vợ có công thì chồng sẽ không phụ nhưng nhiều khi mọi thứ lại diễn ra theo hướng ngược lại hoàn toàn. Câu chuyện một người phụ nữ chia sẻ trên diễn đàn Zhihu về cuộc hôn nhân trước của cô là minh chứng vô cùng rõ nét.

Vợ nói yêu tha thiết nhưng lại biến tôi thành kẻ "đổ vỏ"

Hôn nhân của chúng tôi đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ dù chúng tôi vừa cưới chưa được bao lâu. Tất cả chỉ là do sự gian dối của bạn đời tôi.

Tôi năm nay ngoài 30. Xuất thân từ tỉnh lẻ lên Thủ đô lập nghiệp, tôi đã vô cùng vất vả. Thời trẻ, khi bạn bè thoải mái yêu đương, hẹn hò, đi du lịch, nhậu nhẹt… thì tôi vùi mình vào công việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới